- 24 Tháng mười một 2019
- 5
- 2
- 6
- 19
- Thái Bình
- Trường THCS Thái Sơn
![](https://blog.hocmai.vn/wp-content/uploads/2017/07/hot.gif)
![](https://blog.hocmai.vn/wp-content/uploads/2017/07/hot.gif)
Đọc đoạn trích sau
"... Năm 1968, hàng trăm mưa bom ác liệt trút xuống vùng căn cứ kháng chiến Liên khu 5( Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai). Quân địch, bị tổn thất nặng nề ơn các thành phố trong trận Tổng tiến công Tết Mậu Thân của quân ta, điên cuồng trút cơn giận dữ lên những cánh rừng Trường Sơn.
Một chiến sĩ trẻ, bị trúng bom ngã xuống giữa rừng. Chiến tranh tàn khốc, những cuộc hành quân gấp gáp, không ai kịp biết tên tuổi, quê quán của người lính trẻ.
Những người đồng đội đã cố gắng tìm kiếm một Thoòng tin gì đó về anh trước khi để anh nằm lại giữa rừng, nhưng chỉ thấy trong túi áo đã sờn một chiếc ảnh nhỏ 6x9cm
Bức ảnh đen trắng nhưng lại được tô màu khá đẹp. Người trong ảnh là một nữ công nhân dáng người khỏe khoắn, mặc sơmi trắng, tạp dề xanh trước ngực, tay cầm chiếc thoi dệt vải. Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt nhìn thẳng mà có chút gì đó vời vợi, trông ngóng."
( trích từ "50 năm tìm"Cô công nhân nhà máy dệt" do chiến sĩ- Báo Thanh Niên)
1. PTBĐ chính?
2. Chỉ ra 2 từ mượn tiếng Hán và 2 từ mượn ngôn ngữ châu Âu?
3. Nội dung chính đoạn trích?
4. Nếu là đồng đội của người chiến sĩ trẻ, em sẽ làm gì với tấm ảnh nhỏ được tìm thấy trong túi áo anh, vì sao?
"... Năm 1968, hàng trăm mưa bom ác liệt trút xuống vùng căn cứ kháng chiến Liên khu 5( Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai). Quân địch, bị tổn thất nặng nề ơn các thành phố trong trận Tổng tiến công Tết Mậu Thân của quân ta, điên cuồng trút cơn giận dữ lên những cánh rừng Trường Sơn.
Một chiến sĩ trẻ, bị trúng bom ngã xuống giữa rừng. Chiến tranh tàn khốc, những cuộc hành quân gấp gáp, không ai kịp biết tên tuổi, quê quán của người lính trẻ.
Những người đồng đội đã cố gắng tìm kiếm một Thoòng tin gì đó về anh trước khi để anh nằm lại giữa rừng, nhưng chỉ thấy trong túi áo đã sờn một chiếc ảnh nhỏ 6x9cm
Bức ảnh đen trắng nhưng lại được tô màu khá đẹp. Người trong ảnh là một nữ công nhân dáng người khỏe khoắn, mặc sơmi trắng, tạp dề xanh trước ngực, tay cầm chiếc thoi dệt vải. Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt nhìn thẳng mà có chút gì đó vời vợi, trông ngóng."
( trích từ "50 năm tìm"Cô công nhân nhà máy dệt" do chiến sĩ- Báo Thanh Niên)
1. PTBĐ chính?
2. Chỉ ra 2 từ mượn tiếng Hán và 2 từ mượn ngôn ngữ châu Âu?
3. Nội dung chính đoạn trích?
4. Nếu là đồng đội của người chiến sĩ trẻ, em sẽ làm gì với tấm ảnh nhỏ được tìm thấy trong túi áo anh, vì sao?