

I/Cho đoạn văn sau:
"Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và có lẽ cả thế giới, có một vị Chủ tịch nước lấy chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh chiếc ao làm “cung điện” của mình. Quả như một câu chuyện thần thoại, như câu chuyện về một vị tiên, một con người siêu phàm nào đó trong truyện cổ tích. Chiếc nhà sàn đó cũng chỉ vẻn vẹn có vài phòng tiếp khách, họp Bộ Chính trị, làm việc và ngủ, với những đồ đạc rất mộc mạc đơn sơn. Và chủ nhân chiếc nhà sàn này cũng trang phục hết sức giản dị, với bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp thô sơ của các chiến sĩ Trường Sơn đã được một tác giả phương Tây ca ngợi như một vật thần kì. Hằng ngày, việc ăn uống của Người cũng rất đạm bạc, với những món ăn dân tộc không chút cầu kì, như cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa.
(Phong cách hồ chí minh - Lê Anh Trà)
1.Từ đoạn trích trên em hiểu gì về vẻ đẹp của con người chủ tịch Hồ Chí Minh
2.Từ đoạn văn trên hãy viết 1 đoạn văn trình bày suy nghĩ về lối sống của các bạn trẻ hiện nay
II/Đọc đoạn trích sau:
"Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa"
(Chuyện người con gái Nam Xương)
1.Tâm trạng vật Vũ Nương trong đoạn trích này như thế nào
2.Cách giải quyết tâm trạng bằng cái chết theo em có hợp lí k?Vì sao
3.Qua đoạn trích và hiểu biết của em về tác phẩm,viết 1 đoạn văn chỉ rõ vì sao VN phải chịu nỗi oan khuất
Mn giúp với chiều mai em phải nộp rồi
"Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và có lẽ cả thế giới, có một vị Chủ tịch nước lấy chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh chiếc ao làm “cung điện” của mình. Quả như một câu chuyện thần thoại, như câu chuyện về một vị tiên, một con người siêu phàm nào đó trong truyện cổ tích. Chiếc nhà sàn đó cũng chỉ vẻn vẹn có vài phòng tiếp khách, họp Bộ Chính trị, làm việc và ngủ, với những đồ đạc rất mộc mạc đơn sơn. Và chủ nhân chiếc nhà sàn này cũng trang phục hết sức giản dị, với bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp thô sơ của các chiến sĩ Trường Sơn đã được một tác giả phương Tây ca ngợi như một vật thần kì. Hằng ngày, việc ăn uống của Người cũng rất đạm bạc, với những món ăn dân tộc không chút cầu kì, như cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa.
(Phong cách hồ chí minh - Lê Anh Trà)
1.Từ đoạn trích trên em hiểu gì về vẻ đẹp của con người chủ tịch Hồ Chí Minh
2.Từ đoạn văn trên hãy viết 1 đoạn văn trình bày suy nghĩ về lối sống của các bạn trẻ hiện nay
II/Đọc đoạn trích sau:
"Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa"
(Chuyện người con gái Nam Xương)
1.Tâm trạng vật Vũ Nương trong đoạn trích này như thế nào
2.Cách giải quyết tâm trạng bằng cái chết theo em có hợp lí k?Vì sao
3.Qua đoạn trích và hiểu biết của em về tác phẩm,viết 1 đoạn văn chỉ rõ vì sao VN phải chịu nỗi oan khuất
Mn giúp với chiều mai em phải nộp rồi
Last edited by a moderator: