Văn 9 Đọc hiểu văn bản "Phong cách Hồ Chí Minh"

Lê Khắc Mạnh Tùng

Học sinh
Thành viên
24 Tháng tư 2017
117
60
36
19
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

I/Cho đoạn văn sau:
"Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và có lẽ cả thế giới, có một vị Chủ tịch nước lấy chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh chiếc ao làm “cung điện” của mình. Quả như một câu chuyện thần thoại, như câu chuyện về một vị tiên, một con người siêu phàm nào đó trong truyện cổ tích. Chiếc nhà sàn đó cũng chỉ vẻn vẹn có vài phòng tiếp khách, họp Bộ Chính trị, làm việc và ngủ, với những đồ đạc rất mộc mạc đơn sơn. Và chủ nhân chiếc nhà sàn này cũng trang phục hết sức giản dị, với bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp thô sơ của các chiến sĩ Trường Sơn đã được một tác giả phương Tây ca ngợi như một vật thần kì. Hằng ngày, việc ăn uống của Người cũng rất đạm bạc, với những món ăn dân tộc không chút cầu kì, như cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa.
(Phong cách hồ chí minh - Lê Anh Trà)

1.Từ đoạn trích trên em hiểu gì về vẻ đẹp của con người chủ tịch Hồ Chí Minh
2.Từ đoạn văn trên hãy viết 1 đoạn văn trình bày suy nghĩ về lối sống của các bạn trẻ hiện nay

II/Đọc đoạn trích sau:
"Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa"
(Chuyện người con gái Nam Xương)
1.Tâm trạng vật Vũ Nương trong đoạn trích này như thế nào

2.Cách giải quyết tâm trạng bằng cái chết theo em có hợp lí k?Vì sao
3.Qua đoạn trích và hiểu biết của em về tác phẩm,viết 1 đoạn văn chỉ rõ vì sao VN phải chịu nỗi oan khuất
Mn giúp với chiều mai em phải nộp rồi
 
Last edited by a moderator:

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
19
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
I/Cho đoạn văn sau:"Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam...cháo hoa"(Phong cách hồ chí minh)

1.Từ đoạn trích trên em hiểu gì về vẻ đẹp của con người chủ tịch Hồ Chí Minh
2.Từ đoạn văn trên hãy viết 1 đoạn văn trình bày suy nghĩ về lối sống của các bạn trẻ hiện nay

II/Đọc đoạn trích sau:"Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất...đâu còn có thể lại lên núi vọng phu kia nữa"(Chuyện người con gái Nam Xương)
1.Tâm trangjnhaan vật vŨ Nương trong đoạn trích này như thế nào

2.Cách giải quyết tâm trạng bằng cái chết theo em có hợp lí k?Vì sao
3.Qua đoạn trích và hiểu biết của em về tác phẩm,viết 1 đoạn văn chỉ rõ vì sao VN phải chịu nỗi oan khuất
Mn giúp với chiều mai em phải nộp rồi
bạn cần viết rõ đoạn trích để được hỗ trợ tốt nhất nha ^^
 

Trần Minh Chiêm578

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng ba 2018
99
162
71
18
Bắc Giang
Trung học Cơ sở Yên Mỹ
I/Cho đoạn văn sau:
"Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và có lẽ cả thế giới, có một vị Chủ tịch nước lấy chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh chiếc ao làm “cung điện” của mình. Quả như một câu chuyện thần thoại, như câu chuyện về một vị tiên, một con người siêu phàm nào đó trong truyện cổ tích. Chiếc nhà sàn đó cũng chỉ vẻn vẹn có vài phòng tiếp khách, họp Bộ Chính trị, làm việc và ngủ, với những đồ đạc rất mộc mạc đơn sơn. Và chủ nhân chiếc nhà sàn này cũng trang phục hết sức giản dị, với bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp thô sơ của các chiến sĩ Trường Sơn đã được một tác giả phương Tây ca ngợi như một vật thần kì. Hằng ngày, việc ăn uống của Người cũng rất đạm bạc, với những món ăn dân tộc không chút cầu kì, như cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa.
(Phong cách hồ chí minh - Lê Anh Trà)

1.Từ đoạn trích trên em hiểu gì về vẻ đẹp của con người chủ tịch Hồ Chí Minh
2.Từ đoạn văn trên hãy viết 1 đoạn văn trình bày suy nghĩ về lối sống của các bạn trẻ hiện nay

II/Đọc đoạn trích sau:
"Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa"
(Chuyện người con gái Nam Xương)
1.Tâm trạng vật Vũ Nương trong đoạn trích này như thế nào

2.Cách giải quyết tâm trạng bằng cái chết theo em có hợp lí k?Vì sao
3.Qua đoạn trích và hiểu biết của em về tác phẩm,viết 1 đoạn văn chỉ rõ vì sao VN phải chịu nỗi oan khuất
Mn giúp với chiều mai em phải nộp rồi
Ở phần I câu hỏi 1 bạn có thể tham khảo ở đây nhé https://diendan.hocmai.vn/threads/phong-cach-ho-chi-minh.812902/
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
21
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
I/Cho đoạn văn sau:
"Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và có lẽ cả thế giới, có một vị Chủ tịch nước lấy chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh chiếc ao làm “cung điện” của mình. Quả như một câu chuyện thần thoại, như câu chuyện về một vị tiên, một con người siêu phàm nào đó trong truyện cổ tích. Chiếc nhà sàn đó cũng chỉ vẻn vẹn có vài phòng tiếp khách, họp Bộ Chính trị, làm việc và ngủ, với những đồ đạc rất mộc mạc đơn sơn. Và chủ nhân chiếc nhà sàn này cũng trang phục hết sức giản dị, với bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp thô sơ của các chiến sĩ Trường Sơn đã được một tác giả phương Tây ca ngợi như một vật thần kì. Hằng ngày, việc ăn uống của Người cũng rất đạm bạc, với những món ăn dân tộc không chút cầu kì, như cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa.
(Phong cách hồ chí minh - Lê Anh Trà)

1.Từ đoạn trích trên em hiểu gì về vẻ đẹp của con người chủ tịch Hồ Chí Minh
2.Từ đoạn văn trên hãy viết 1 đoạn văn trình bày suy nghĩ về lối sống của các bạn trẻ hiện nay

II/Đọc đoạn trích sau:
"Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa"
(Chuyện người con gái Nam Xương)
1.Tâm trạng vật Vũ Nương trong đoạn trích này như thế nào

2.Cách giải quyết tâm trạng bằng cái chết theo em có hợp lí k?Vì sao
3.Qua đoạn trích và hiểu biết của em về tác phẩm,viết 1 đoạn văn chỉ rõ vì sao VN phải chịu nỗi oan khuất
Mn giúp với chiều mai em phải nộp rồi
I.
1.
Từ đoạn trích trên, em hiểu thêm về vẻ đẹp của con người chủ tịch Hồ Chí Minh: Bác có lối sống vô cùng giản dị, đạm bạc lại vô cùng thanh cao, đó là lối sống tiêu biểu cho con người Việt Nam
2.
- Dẫn dắt vấn đề
- Bàn luận
+ Mỗi người chọn cho mình một lối sống riêng và xác định nó ngay từ khi còn trẻ. Bởi vậy, thế hệ trẻ chính là những người phản ánh bộ mặt xã hội. Khi thế hệ trẻ sống đẹp thì chứng tỏ xã hội đó là một xã hội văn minh, phát triển. Và ngược lại.
+ Nhưng sống đẹp là gì? Đó là sống có mục đích, có lí tưởng cao đẹp, có tấm lòng nhân áo, vị tha và có hành động tích cực
+ Lối sống đẹp ngày càng phổ biến trong cuộc sống chúng ta. Một suy nghĩ đẹp sẽ dân tới một hành động đẹp, một người sống đẹp sẽ lan toả yêu thương tới cả cộng đồng.
+ Ngay từ khi còn nhỏ, những đứa trẻ đã được giáo dục để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Cho dù nhỏ xíu nhưng đôi khi người lớn còn phải học theo hành động của chúng. Chúng gặp người khác thì luôn lễ phép chào hỏi, biết an ủi khi buồn, cười đùa khi vui
+ Lớn hơn nữa, những đứa trẻ ấy bắt đầu hành động. Đôi khi ta sẽ thấy hình ảnh cô bé, cậu bé dắt tay cụ già qua đường, hay thấy hình ảnh trẻ em quét rác, dọn dẹp đường phố
+ Sống đẹp là lối sống giúp con người khoẻ mạnh hơn về sức khoẻ, đồng thời khiến tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc hơn. Không những mang lại điều tốt đẹp cho bản thân mà còn cho cả cộng đồng, xã hội
+ Tấm gương sáng về lối sống đẹp phải kể đến chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta....(phân tích thêm về Bác nha)
+ Lối sống đẹp, có lí tưởng còn đi vào văn học. Đó là anh thanh niên sống trên đỉnh núi cao 2700m trong "Lặng lẽ SaPa"...
- Mở rộng vấn đề
+ Bên cạnh những tấm gương về lối sống đẹp vẫn còn một số cá nhân sống ích kỉ, tự tạo cho mình lối sống khép kín, thiếu lành mạnh.
+ Nêu một bài biểu hiện
+ Những người như vậy đáng bị phê phán
- Bài học rút ra
- Liên hệ bản thân
II.
1.
Tâm trạng vật Vũ Nương trong đoạn trích này là đau khổ, tuyệt vọng, nàng đau khổ vì hạnh phúc đã vỡ tan, không thể hàn gắn, tuyệt vọng bởi bản thân phải mang theo nỗi oan khuất vô lí
2.
Cách giải quyết tâm trạng bằng cái chết theo em có hợp lí vì: Trương Sinh là một kẻ vũ phu, gia trưởng, hắn đã đánh đuổi Vũ Nương khi chưa nghe một lời phân trần nào, tính gia trưởng ấy đã trở thành bản tính, không thể thay đổi. Cho dù bây giờ Trương Sinh hối lỗi, Vũ Nương tha thứ, liệu sau này hắn có chuyên tâm, yêu thương gia đình không?
3.
Mình sẽ đưa ra một số ý nhé
- Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết oan khuất của Vũ Nương chính là lời nói ngây thơ của bé Đản "Ô ông cũng là cha tôi ư?". Lời nói ấy đánh trúng vào sự hoài nghi trong lòng Trương Sinh. Bởi vậy, ngọn lửa ghen tuông có sẵn của Trương Sinh được dịp bùng lên, hắn liền đánh đuổi vợ, không chịu nghe giải thích, một mực cho rằng mình đúng
- Những nguyên nhân khác:
+ Do tính hay ghen, đa nghi, hồ đồ, độc đoán và ít học của Trương Sinh
+ Do cuộc hôn nhân bất bình đẳng
+ Do chiến tranh phi nghĩa đã gây nên cảnh chia xa, để rồi dẫn đến hiểu lầm không đáng có, và hậu quả của nó là cái chết của Vũ Nương
+ Do xã hội phong kiến với những lễ giáo hà khắc, phi lí
- Thật ra, nỗi bất hạnh của Vũ Nương không phải bắt đầu từ đây. Ngay từ đầu, khi mới xuất hiện, số phận của Vũ Nương đã được dự báo là trắc trở, bất hạnh bởi nàng - con nhà nghèo lại chấp nhận cuộc hôn nhân với Trương Sinh - con nhà hào phú. Cuộc hôn nhân được tiến triển bởi sự bức bách, lại cộng thêm cái thế của người chồng, người đàn ông trong chế độ ngang quyền phong kiến khiến cho Trương Sinh tự cho mình cái quyền hoài nghi vợ vô căn cứ, sau đó đuổi đi....
 
Top Bottom