1. Đoạn trích 1
Câu 1: Nội dung đoạn trích: hình ảnh cây hoàng lan gợi lại những ký ức về căn nhà, gia đình của nhân vật Thanh.
Câu 2: Phương thức biểu đạt: tự sự, miêu tả, biểu cảm
Câu 3:
Hình ảnh cây hoàng lan trong đoạn trích là hình ảnh của những của những tháng ngày tuổi thơ giờ đây nó vẫn ở đây, trở thành nguồn động lực tinh thần cho nhân vật Thanh.
Câu 4:
Một chi tiết thể hiện chất thơ là:" Chàng tắm mình trong không khí tươi mát này". Nhớ về cây hoàng lan, nhân vật Thanh nhớ về bao kỷ niềm và hồi ức tươi đẹp. Chàng như được đắm chìm và chữa lành tâm hồn bằng những ký ức tươi đẹp và êm dịu như dòng suối ký ức tươi đẹp mát lành đó.
2. Đoạn trích 2:
Câu 1: Nội dung chính nói về sự chia tay của một chiếc lá và nói về chuyện cuộc đời, giữa sự sống và cái chết.
Câu 2: có nhiều câu mang bptt, tiêu biểu như là "Có chiếc tựa mũi tên nhọn, từ cành cây rơi cắm phập xuống đất như cho xong chuyện, cho xong một đời lạnh lùng thản nhiên, không thương tiếc, không do dự vẩn vơ" -> nhân hoá và so sánh: tăng sức gợi cảm cho sự vật (chiếc lá) để biểu đạt ý nghĩa về khía cạnh đời sống con người: sống lạnh lùng, thản nhiên.
3. PCNN: Nghệ thuật. Phần lí giải em không chắc lắm: dựa vào tính truyền cảm, tính cá thể cũng như các BPTT: ẩn dụ, so sánh, nhân hoá,...
4. - Lá là một vật vô tri, vô giác.
- Khi lá còn trên cây là sự sống còn tồn tại
- Khi lá đã lìa cành, sự sống đã khép lại, lá trở về với đất.
=> Cuộc sống con người cũng như chiếc lá, con người sống và rồi chết đi, có cái chết thản thiên, không lưu luyến cuộc đời, có cái chết nhẹ nhàng, thanh thản, có cái chết đau đớn, quằn quại hay có người cận kề cái chết nhưng vẫn còn lưu luyến, sợ hãi,... Cái nhìn tinh tế của Khái Hưng đã làm hình ảnh chiếc lá trở nên sống động và đầy ý nghĩa.
P/s: Lần sau anh/chị hỏi bài tại box, không sử dụng file ảnh nhé!