Tùng..tùng..tùng, đó là tiếng múa lân vào ngày Trung thu. Từng đoàn múa lân đi theo 1 dọc dài trên các nẻo đường làng quê.
Có những đứa trẻ đi theo sau, tay cầm đèn ông sao, chạy nhảy tung tăng. Mọi người, ai ai cũng sắm cho nhà mình 2 đôi bánh dẻo, bánh nướng. Tối đến, những đứa trẻ họp nhau, phá cỗ. Còn riêng em chỉ có 1 cái bánh dẻo, bánh nướng của bố mẹ tặng cho. dù chỉ có thế nhưng em cũng vui rồi. Em thấy phá cỗ Trung thu bên bạn bè là vui nhất. Bọn em vừa phá cỗ vừa nói chuyện vui vẻ. Em thấy Trung thu vui như ngày Quốc tế thiếu nhi. Em mong rằng: ai cũng được có Trung thu vui như vậy.