Văn mẫu 10 [ Đoạn văn] Thực trạng trẻ em lang thang cơ nhở

Bùi Nhi

Cựu TMod Văn
Thành viên
17 Tháng tám 2021
466
508
86
18
Cà Mau
Trung học phổ thông Nguyễn Văn Nguyễn
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề: Suy nghĩ của anh chị về thực trạng trẻ em lang thang, cơ nhở.
Bài làm​
Bác Hồ từng nói;
" Trẻ em như búp trên cành,
Biết ăn biết ngủ, biết học hành là ngoan"
Ấy vậy mà ở cái tuổi đáng được nâng niu, chiều chuộng thì không ít các em nhỏ đang phải hằng ngày, hằng giờ đối mặt với những khó khăn của cuộc sống, của cơm áo gạo tiền. Thực trạng trẻ em lang thang cơ nhở đang là một trong những vấn đề cấp bách của toàn xã hội, là một hiện tượng đáng báo động và cần sự chung tay của cả cộng đồng. Khi đi dọc theo những phố đi bộ, hay những ngã ba quốc lộ...không khó để chúng ta bắt gặp hình ảnh của những đứa trẻ, với dáng người nhỏ nhắn, gầy gò ..trên tay chúng thì cầm theo những tờ vé số, tờ báo hoặc hộp đánh giầy. Thứ ta thấy những gương mặt kia không phải là nụ cười trẻ thơ, hay niềm hạnh phúc...mà nó chỉ còn là cái nóng nực thiêu đốt của ngày hè, cái lạnh buốt tê tái của làn mưa, cái khó chịu cồn cào của những cơn đói... , thật xót xa, thật đau đớn khi những hình ảnh này đã trở nên ngày một phổ biến không riêng chỉ Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Vậy tại sao lại tồn tại hiện tượng đáng buồn này? Có thể là do gia đình quá nghèo, neo đơn không có khả năng chăm sóc , thế nhưng sự thật đáng buồn là phần lớn chúng đều bị bỏ rơi bởi chính gia đình của mình. Thế nên ở cái tuổi còn non nớt đó chúng không những bị cướp từ đi quyền lợi vốn có mà còn phải đối mặt với sự khắc nghiệt của cuộc sống, phải tự lập, phải tự đương đầu với mọi khó khăn,. Trong khi những đứa trẻ khác được mặc đủ thứ quần áo đẹp đẽ, tươm tất được ăn những thức ăn ngon, được nhận tình yêu thương, che chở từ gia đình thì những đứa trẻ ấy chẳng có gì cả, ngoài bộ dạng nhể nhải ,lắm lem, ngoài cái bụng rổng không cùng sự lạnh lùng và bất công của cuộc sống. Chính sự nhỏ bé , đơn đọc ấy đã khiến các em vô tình trở thành công cụ của bốc lột sức lao động, ở các điểm bốc vác tại thành phố HCM, tại các mỏ vàng ở Châu Phi..vv hằng ngày có hàng trăm ngàn trẻ em dưới 18t đang phải lao động trong điều khiện làm việc tồi tang nguy hiểm và nặng nhọc thế nhưng thứ nhận được lại chỉ là mấy đồng lương rẻ bèo. Cuộc sống thật sự đã bất công với những đứa trẻ ấy, nó cướp đi niềm hạnh phúc, cướp đi đặc quyền của trẻ thơ và hơn hết nó đã cướp đi tương lai của những đứa, trẻ đáng thương , vô tội. Vậy liệu có còn nơi nào, hay hướng giải thoát nào cho những đứa trẻ bất hạnh kia không ? Và thật may mắn câu trả lời là có, bởi cuộc sống này đâu chỉ có sự bất hạnh khổ đau nó còn là tình yêu thương , sự trở che đùm bộc. Những trại trẻ em cơ nhở, những quỷ vì trẻ em , hay những lớp đào tạo nghề miễn phí đã trở thành vị cứu tinh cho cuộc đời của những đứa trẻ đáng thương ấy. Mong rằng xã hội sẽ luôn chung tay, san sẻ tình yêu đến với những trẻ em cơ nhở. Cũng như mỗi người cần ý thức được trách nhiệm của mình đối với những sinh mệnh mà mình đã tạo ra. Để thế giời này thật sự sẽ đấm chìm trong tiếng cười, trong hạnh phúc của trẻ thơ - của những mần non nhân loại
Người viết: @Bùi Nhi
 
  • Like
Reactions: Đình Hải
Top Bottom