- 17 Tháng tám 2021
- 466
- 508
- 86
- 19
- Cà Mau
- Trung học phổ thông Nguyễn Văn Nguyễn


Đề : mọi vật đều cần thời gian một khoảng nhất định để hoàn thiện, đừng cố gắng rút gắn nó
Thời gian của chúng ta thật sự là một mãnh hữu hạn trong chuổi ngày vô hạn của tạo hóa, nó đúng là chẳng đợi chờ hay thiên vị một ai nó cứ một lần trôi đi và chẳng bao giờ quay trở lại. Thế nên người ta vẫn hay tự nhủ với bản thân là hãy sống thật nhanh, chạy đua với thời gian và tận dụng nó hết mình. Điều đó là vô cùng tích cực nhưng chúng ta phải nhớ rằng bất kì điều gì cũng có thời điểm nhất định của nó cả, đều cần trải qua một quá trình thiết yếu, cần sự chuẩn bị và suy nghĩ thật sự cẩn trọng. Nếu chúng ta quá vội vàng, không chịu đợi chờ thời cơ thích hợp mà luôn hành động theo bản năng theo sự thúc giục của thời gian thì liệu kết quả có được như là chúng ta mong đợi , hay lại càng trở nên manh múng, rối ren và tạm bợ. Đứa trẻ chỉ khỏe mạnh nhất sau 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ, gà con chỉ có thể sống sót khi tự mình thoát ra khỏi lớp vỏ kia và con người chúng ta cũng vậy, cũng chỉ có thể thành công và đạt được những mong muốn của mình khi chúng ta biết hành động đúng thời điểm mà thôi
Người viết @Bùi Nhi
Bài làm
Người viết @Bùi Nhi