

Đề bài: Phân tích bình điện và suy nghĩ của em về tính chất của thanh gươm Đa-mô-clet.
Người viết: @Roses_are_rosie
Bài làm
"Trái đất là nơi độc nhất có phép màu của sự sống trong hệ mặt trời", song trái đất cũng mong manh, dễ vỡ như bất cứ sinh thể nào trong vũ trụ. Trong khi đó, thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt, hủy diệt triệt để sự sống trên trái đất và làm tổn thương vũ trụ, phá đi thế cân bằng. Hơn nữa, việc chạy đua sản xuất vũ khí hạt nhân là một sự lãng phí vô cùng to lớn tài nguyên của nhân loại. Mỗi một con người đều được sinh ra và trưởng thành trong một môi trường gắn liền với một cộng đồng, một dân tộc. Không có ai là người không có tổ quốc cho nên giáo dục và ý thức là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, trong một thế giới hội nhập, chúng ta còn cần phải trang bị những hiểu biết cần thiết, nhất là những hiểm nguy đang rình rập loài người mà trước hết là sự đe dọa của chiến tranh. G.G Mác - két đã mang lại cho học sinh chúng ta những hiểu biết cần thiết về sự nguy hiểm của chiến tranh, xâm lược tàn khốc như thế nào. Bằng sức mạnh của ngòi bút tiến bộ, giàu nhiệt huyết đã thực sự có tác động rất lớn. Qua bài viết này, ta có thể thấy được đấu tranh cho một thế giới hòa bình không chỉ là trách nhiệm của những người đứng đầu mỗi quốc gia mà còn là của tất cả mọi người, kể cả trẻ em. Trách nhiệm xã hội mang tầm vĩ mô được đặt ra ở đây tạo ra sự hiểu biết mang tính toàn cầu, định hướng suy nghĩ và hành động của học sinh để từ đó các em hiểu biết hơn về trách nhiệm rèn luyện nhân cách của mình.Người viết: @Roses_are_rosie
Last edited: