

Cảm ơn các anh chị đã nhận xét bài của em hôm qua.
Hôm nay em viết đoạn khác với đề: Cuộc sống sẽ ra sao nếu nguồn nước sạch ngày càng vơi cạn?
Anh chị xem giúp em đoạn này em viết đủ ý chưa, thuyết phục chưa, súc tích chưa. Em cảm ơn.
------------------
Nước là món quà quý giá nhất mà bàn tay của tạo hóa đã trao tặng cho hành tinh của chúng ta. Nước là thành phần chủ yếu có trong từng tế bào của cơ thể sống, là nhân tố tự nhiên quan trọng đi cùng với không khí đất cây cỏ. Nước sạch đóng vai trò thiết yếu cho sự sống, sinh hoạt và sản xuất của con người cũng như tất cả các sinh vật trên hành tinh. Nhưng đáng buồn là, chúng ta đang lãng phí món quà ấy khi mà nguồn nước sạch bị tiêu xài quá mức và ô nhiễm trầm trọng. Một lượng khổng lồ rác thải, chất bẩn chưa được xử lý từ các hộ gia đình, nhà máy xí nghiệp tràn ra sông hồ biển mỗi năm một cách đáng lo ngại, điển hình là con sông Tô Lịch ở Hà Nội. Có bao giờ bạn tưởng tượng tương lai của nhân loại nếu một ngày nguồn tài nguyên vô giá này bị cạn kiệt? Không có nước sạch ta biết lấy gì mà giặt giũ, nấu ăn, vệ sinh cá nhân? Không có nước sạch tức là không có thực phẩm và nước uống sạch. Từ đó sức khỏe con người sẽ bị ảnh hưởng một cách tiêu cực, ta dễ mắc các bệnh về như tim mạch, tả lị, thương hàn, viêm gan, nhiễm kim loại nặng hay thậm chí là ung thư. Bên cạnh đó, lao động sản xuất trở nên khó khăn hơn khi hạn hán, mất mùa xảy ra thường xuyên do không có nước tưới tiêu ruộng đồng; hao hụt nguồn nước sạch cung cấp cho các nhà máy. Sẽ không còn những cánh đồng bát ngát xanh nuôi sống người dân miền nhiệt đới nói riêng và cả thế giới nói chung, sẽ không còn những khu công nghiệp mọc lên ngày càng nhiều như bây giờ. Nghiêm trọng hơn, việc trì trệ sản xuất cho do thiếu nước sạch sẽ kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế. Khi đó bạn có tưởng tượng một viễn cảnh tồi tệ rằng chiến tranh sẽ xảy ra do sự tranh chấp nguồn nước trong lành giữa các quốc gia trên thế giới? Đối với môi trường, nước bị ô nhiễm giết chết hàng trăm loài động thực vật sống dưới nước, ảnh hưởng trầm trọng tới hệ sinh thái tự nhiên. Sự cố Formosa ở Hà Tĩnh năm 2016 là một ví dụ. Kết cục nào cho nhân loại vào năm mươi, một trăm năm sau khi nguồn nước sạch không còn nữa? Chính vì vậy, rõ ràng, việc bảo vệ nguồn nước sạch đang là vấn đề cấp bách . Trước khi quá muộn con người cần có hành động thiết thực để giải quyết vấn đề này. Bản thân chúng ta có thể bắt đầu từ những việc đơn giản nhất như không vất rác bừa bãi xuống nguồn nước sinh hoạt, sử dụng tiết kiệm nước với chủ trương “tắt khi không sử dụng”, tích cực vận động tuyên truyền những người xung quanh về vấn đề bảo vệ nguồn nước sạch. Bên cạnh đó, bằng những tiên tiến trong khoa học kỹ thuật, nông dân có thể thực hành môi trường nông nghiệp xanh - nói không với thuốc diệt cỏ thuốc trừ sâu. Trách nhiệm hàng đầu của các nhà máy sản xuất là xử lí nước thải nghiêm ngặt trước khi đổ ra sông, hồ, biển. Trên hết, ý thức con người vẫn là yếu tố tiên quyết hạn chế ô nhiễm và lãng phí nước sạch. Tóm lại, con người đã đẩy nguồn nước sạch đến bờ cạn kiệt thì chính chúng ta phải ra tay giải quyết vấn đề đó. Hãy nhớ rằng nước là món quà quý giá nhưng không hề vô tận!
Hôm nay em viết đoạn khác với đề: Cuộc sống sẽ ra sao nếu nguồn nước sạch ngày càng vơi cạn?
Anh chị xem giúp em đoạn này em viết đủ ý chưa, thuyết phục chưa, súc tích chưa. Em cảm ơn.
------------------
Nước là món quà quý giá nhất mà bàn tay của tạo hóa đã trao tặng cho hành tinh của chúng ta. Nước là thành phần chủ yếu có trong từng tế bào của cơ thể sống, là nhân tố tự nhiên quan trọng đi cùng với không khí đất cây cỏ. Nước sạch đóng vai trò thiết yếu cho sự sống, sinh hoạt và sản xuất của con người cũng như tất cả các sinh vật trên hành tinh. Nhưng đáng buồn là, chúng ta đang lãng phí món quà ấy khi mà nguồn nước sạch bị tiêu xài quá mức và ô nhiễm trầm trọng. Một lượng khổng lồ rác thải, chất bẩn chưa được xử lý từ các hộ gia đình, nhà máy xí nghiệp tràn ra sông hồ biển mỗi năm một cách đáng lo ngại, điển hình là con sông Tô Lịch ở Hà Nội. Có bao giờ bạn tưởng tượng tương lai của nhân loại nếu một ngày nguồn tài nguyên vô giá này bị cạn kiệt? Không có nước sạch ta biết lấy gì mà giặt giũ, nấu ăn, vệ sinh cá nhân? Không có nước sạch tức là không có thực phẩm và nước uống sạch. Từ đó sức khỏe con người sẽ bị ảnh hưởng một cách tiêu cực, ta dễ mắc các bệnh về như tim mạch, tả lị, thương hàn, viêm gan, nhiễm kim loại nặng hay thậm chí là ung thư. Bên cạnh đó, lao động sản xuất trở nên khó khăn hơn khi hạn hán, mất mùa xảy ra thường xuyên do không có nước tưới tiêu ruộng đồng; hao hụt nguồn nước sạch cung cấp cho các nhà máy. Sẽ không còn những cánh đồng bát ngát xanh nuôi sống người dân miền nhiệt đới nói riêng và cả thế giới nói chung, sẽ không còn những khu công nghiệp mọc lên ngày càng nhiều như bây giờ. Nghiêm trọng hơn, việc trì trệ sản xuất cho do thiếu nước sạch sẽ kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế. Khi đó bạn có tưởng tượng một viễn cảnh tồi tệ rằng chiến tranh sẽ xảy ra do sự tranh chấp nguồn nước trong lành giữa các quốc gia trên thế giới? Đối với môi trường, nước bị ô nhiễm giết chết hàng trăm loài động thực vật sống dưới nước, ảnh hưởng trầm trọng tới hệ sinh thái tự nhiên. Sự cố Formosa ở Hà Tĩnh năm 2016 là một ví dụ. Kết cục nào cho nhân loại vào năm mươi, một trăm năm sau khi nguồn nước sạch không còn nữa? Chính vì vậy, rõ ràng, việc bảo vệ nguồn nước sạch đang là vấn đề cấp bách . Trước khi quá muộn con người cần có hành động thiết thực để giải quyết vấn đề này. Bản thân chúng ta có thể bắt đầu từ những việc đơn giản nhất như không vất rác bừa bãi xuống nguồn nước sinh hoạt, sử dụng tiết kiệm nước với chủ trương “tắt khi không sử dụng”, tích cực vận động tuyên truyền những người xung quanh về vấn đề bảo vệ nguồn nước sạch. Bên cạnh đó, bằng những tiên tiến trong khoa học kỹ thuật, nông dân có thể thực hành môi trường nông nghiệp xanh - nói không với thuốc diệt cỏ thuốc trừ sâu. Trách nhiệm hàng đầu của các nhà máy sản xuất là xử lí nước thải nghiêm ngặt trước khi đổ ra sông, hồ, biển. Trên hết, ý thức con người vẫn là yếu tố tiên quyết hạn chế ô nhiễm và lãng phí nước sạch. Tóm lại, con người đã đẩy nguồn nước sạch đến bờ cạn kiệt thì chính chúng ta phải ra tay giải quyết vấn đề đó. Hãy nhớ rằng nước là món quà quý giá nhưng không hề vô tận!