Văn mẫu 9 [Đoạn văn] Nêu cảm nhận về nhân vật Vũ Nương.

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài: Viết đoạn văn ngắn nên cảm nhận của em về nhân vật Vũ Nương trong tác phẩm "Chuyện người con gái Nam Xương" của tác giả "Nguyễn Dữ".
Bài làm
X - Sêdrin đã từng tâm niệm rằng nghệ thuật chỉ nằm ngoài sự băng hoại của thời gian, chỉ mình nó không thừa nhận cái chết. Quả thực như vậy, tác phẩm "Chuyện người con gái Nam Xương của "Nguyễn Dữ" đã vượt qua sự khắc nghiệt của thời gian để đến gần hơn với trái tim bạn đọc. Nhân vật chính là Vũ Nương, với tư dung tốt đẹp, chỉ bằng câu văn ngắn gọn đã cho thấy vẻ đẹp truyền thống dịu dàng, nữ tính của nàng. Ở Vũ Nương có sự chung đúc những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ truyền thống, dịu dàng, thùy mị, nết na, thương con, yêu chồng, hiếu thuận và tinh tế trong cách ứng xử cũng như nhún nhường nhưng đầy lòng tự trọng. Ngày tiễn trồng đi lính, nàng chẳng mong đeo được ấn phong hầu, chỉ mong hai chữ bình yên. Mẹ chồng vì nhớ thương con mà lâm bệnh nặng, nàng hết sức thuốc thang, lấy lời ngon ngọt, khôn khéo khuyên lơn. Khi mẹ chồng khuất núi, nàng vẫn lo ma chay tử tế, lo liệu như chính cha mẹ đẻ của mình. Nhưng khi chồng trở về, cứ nghĩ rằng gia đình sẽ được sum họp nhưng vì câu nói bông đùa của bé Đản về chiếc bóng mà một mực ghen tuông mù quáng, nghi ngờ nàng hư hỏng. Sau bao nhiêu lời tự nói về bản thân thì nàng tự vẫn để chứng minh cho sự minh tiết, minh bạch của mình. Nếu đặt Vũ Nương vào các mối quan hệ gia đình thì ở quan hệ nào cũng trọn vẹn cả. Một người phụ nữ đẹp cả về tư dung và ngôn hạnh xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng nhận lại là kết cục bi thảm.

Người viết: @Roses_are_rosie
 
Top Bottom