Văn mẫu 9 [Đoạn văn] Lý tưởng sống đẹp của anh thanh niên trong tác phẩm Lặng lẽ Sapa

Bùi Nhi

Cựu TMod Văn
Thành viên
17 Tháng tám 2021
466
508
86
18
Cà Mau
Trung học phổ thông Nguyễn Văn Nguyễn
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài : Qua tác phẩm lặng lẽ Sapa, anh/chị có cảm nhận gì về nhân vật của anh thanh niên.

Có người đã nhận định rằng " Lặng lẽ sapa " của Nguyễn Thành Long là một bài thơ về nét đẹp trong cách sống và suy nghĩ của những con người bình thường mà cao cả, là một mẫu người đại diện cho một giai đoạn lịch sử thăng trầm, cho lối sống cống hiến và hi sinh thầm lặng vì cộng đồng, vì tổ quốc. Tuy chẳng nhân vật nào được gọi tên, Nguyễn Thành Long chỉ gọi họ thông qua đặc điểm và nghề nghiệp thế nhưng từng nhân vật, từng hành động cử chỉ của họ như ăn sâu vào trái tim và tâm trí người đọc mà đặc biệt là nhân vật anh thanh niên - một đại diện điển hình cho lớp thanh niên trẻ nhiệt quyết và đầy trách nhiệm. Chẳng sợ nguy hiểm cô đơn hay khó nhọc nơi miền núi cao hoang vu vắng lặng, chẳng chán nản hay buồn phiền vì những buổi làm việc khó nhọc trong điều kiện mưa gió bão bùn..anh thanh niên vẫn sống lạc quan vô tư và đầy nhiệt quyết, luôn có ý thức trách nhiệm cao với công việc của mình. Ngoài ra anh còn là một người sống vô cùng có kỉ luật, tuy sống một mình nhưng nhà cửa lúc nào cũng gọn ràng, lúc rãnh rổi anh còn nuôi gà trồng hoa và đọc sách, mọi thứ của anh chẳng hề có gì gọi là nhàm chán mà ngược lại nó còn mang xu hướng vô cùng lạc quan, tích cực. Có thể nói, anh thanh niên là một típ nhân vật hội tụ đầy đủ tất cả những phẩm chất tốt đẹp và cao quý nhất. Anh vừa là một người chu đáo, chân thành, rộng mở và biết quan tâm người khác, từ việc tặng bác lái xe của tam thất, tặng mọi người làn trứng để ăn cho đến việc tinh tế tặng cô gái đóa hoa,... anh còn là một người khiêm tốn, anh không cho rằng công việc của mình là vất vả, anh thấy những việc mình làm quá đổi bình thường, anh ngưỡng mộ bác kĩ sư vườn rau đang ngày ngày làm việc, nể phục anh bạn làm trên chạm đỉnh Panxipang ...và anh còn cảm thấy mình cần cố gắng và nổ lực hơn thế nữa . Có thể nói rằng anh thanh niên chính là một mẫu hình đại diện cho lớp thanh niên trẻ giàu nhiệt quyết đam mê, và trách nhiệm , họ đã hi sinh cả tuổi trẻ của mình để cống hiến lặng thầm cho quê hương, tổ quốc, dù chẳng trực tiếp tham gia vào công cuộc chiến đấu nhưng với tinh thần làm việc say mê, hăng hái sự ý thức trách nhiệm cao của mình họ đã góp một phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng lại đời sống kinh tế xã hội, sau tổn thất nặng nề mà chiến tranh đem lại.
Người viết : @Bùi Nhi
 
Top Bottom