1. Viết đoạn văn TPH nêu cảm nhận về đoạn trích “quân thanh sang xâm lấn nước ta…ta không nói trước” sử dụng 1 câu bị động và phép nối
2.Trình bày suy nhĩ về hình ảnh những người chiến sĩ ngày đêm bảo vệ biển đảo thiêng liêng của dân tộc
3. Suy nghĩ gì về bộ mặt của bè lũ cướp nước và bán nước trong hồi thứ 14 của HLNTC. Trình bày ngắn gọn một đoạn diễn dịch chỉ ra một từ mượn gốc hán trong đoạn văn
4.Từ văn bản trích hồi 14-HLNTC nêu uy nghĩ của em về vai trò của người lãnh đạo an ninh đối với vận mệnh đất nước.
Sau này nếu có nhiều đề như vậy thì bạn hãy chia ra nhé, nếu nhiều vậy thì sẽ không được giúp đỡ kịp thời đâu
Và chú ý gõ đầy đủ đề ra nhé
Câu 1:
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nội dung đoạn trích
- Vẻ đẹp của Quang Trung
+ Lời nói của Quang Trung trong đoạn trích trên vừa mạnh mẽ vừa sắc bén thể hiện trí tuệ sáng suốt, nhạy bén
+ Đồng thời, cho thấy Quang Trung là người có hành động quyết đoán, mạnh mẽ
+ Hơn nữa, ông còn là yêu thương dân chúng, biết dùng người tài và tầm nhìn xa trông rộng
- Nội dung và ý nghĩa của lời phủ dụ
+ Thông báo tình hình đất nước có giặc ngoại xâm và khẳng định chủ quyền của dân tộc ta
- Ngay mở đầu lời phủ dụ, Quang Trung đã đặt ra câu hỏi cho các binh sĩ "Quân Thanh sang xâm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết chưa?"
- Quang Trung đặt ra câu hỏi như vậy nhằm thông báo tình hình nguy cấp của đất nước cho tất cả binh sĩ cùng biết. Từ đó gợi lên lòng yêu nước, căm thù giặc của họ
+ Lên án, tố cáo hành động xâm lăng phi nghĩa và dã tâm cướp nước ta của quân Thanh
- Tiếp đến, Quang Trung kể lại hành động trái thiên đạo của quân Thanh: xâm lăng nước ta.
- Việc nhắc lại tội ác của giặc càng tô đậm hơn tính chất phi nghĩa, sự nghiêm trọng của vấn đề.
- Binh sĩ vừa được châm ngòi sự nổi giận, bây giờ, không chỉ là giận mà là hận
+ Nhắc lại truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta
- Sau đó, Quang Trung nhắc lại truyền thống đánh giặc ngoại xâm hào hùng của dân tộc ta nhằm khẳng định quân ta có đủ sức, đủ ý chí để đối đầu với kẻ thù, không phải run sợ
- Trong lịch sử, đất nước ta đã đánh đuổi rất nhiều kẻ thù lớn. Vậy nên bây giờ không có lí do gì mà phải chùn bước. Điều đó càng làm tăng sự yên tâm thắng chắc trong tư tưởng của quân sĩ
+ Đề ra kỉ luật nghiêm minh
- Tuy rằng Quang Trung rất yêu thương binh sĩ của mình nhưng ông vẫn phải đưa ra kỉ luật nghiêm minh
- Ông không chấp nhận những kẻ hai mặt, hai lòng. Qua đó, dập tắt mọi ý nghĩ sai lệch, muốn phản bội của kẻ hai mang
+ Đưa ra lời kêu gọi quân sĩ đồng tâm hiệp lực chống lại kẻ thù bảo vệ đất nước
- Lời cuối cùng, Quang Trung đưa ra lời kêu gọi, tập hợp tất cả binh sĩ cùng hưởng ứng để đánh đuổi quân giặc
Câu 2:
- Giải thích
+ Biển đảo: là vùng lãnh thổ ngoài khơi của đất nước
- Bàn luận, chứng minh
+ Trong những ngày qua, có một vấn đề đang trở thành tiêu điểm nóng của toàn nước ta, đó là vấn đề biển đảo. Khi mà Trung Quốc lại tiếp tục ngang nhiên xâm chiếm vùng biển nước ta thì các chiến sĩ của ta vẫn kiên trì bám trụ trên từng hòn đá, từng cái cây để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước
+ Thương lắm những chiến sĩ dù biết khi làm nhiệm vụ thì khó có ngày trở về. Nhưng vì tình yêu tổ quốc to lớn, các anh sẵn sàng hi sinh bản thân, hi sinh hạnh phúc gia đình mình để đổi lấy sự toàn vẹn cho lãnh thổ
+ Mỗi khi thời sự đưa tin, trên những đảo nổi, đảo chìm, thời tiết rất khắc nghiệt, cùng với đó là sự nhăm nhe của kẻ thù, các anh chiến sĩ vẫn đứng đó, vững vàng như bức tượng đài, che chắn cho cả tổ quốc
+ Nhờ những chiến sĩ quả cảm ấy mà chúng ta mới giữ gìn được nền hoà bình, không bị xâm lăng
- Mở rộng vấn đề
+ Tuy nhiên, vẫn có một số kẻ vong ân phụ nghĩa. Trong khi các chiến sĩ của ta chịu khó chịu khổ thì chúng lại chơi bời, không coi trọng công sức ấy. Thậm chí, còn có một số kẻ nói xấu sau lưng
+ Tất cả hành động ấy đều đáng bị lên án, phê phán
- Bài học và liên hệ bản thân
Câu 3:
- Bè lũ cướp nước và bán nước là quân Thanh và vua tôi Lê Chiêu Thống
- Sự thảm bại của bè lũ cướp nước
+ Tướng:
- Lúc quân Tây Sơn chưa đánh thì kiêu căng tự mãn chủ quan
- Lúc quân Tây Sơn đến thì "sợ mất mật", "ngựa không kịp đóng yên", "người không kịp mặc áo giáp", chuồn trước qua cầu phao để trốn thoát
+ Quân:
- Trước khi quân Tây Sơn đến thì mặc sức vui chơi
- Khi lâm trận, ai nấy đều rụng rời, sợ hãi xin ra hành hoặc bỏ chạy tán loạn "giày xéo lên nhau" đến nỗi nước sông Nhị Hà vì thế mà "tắc nghẽn không chảy được nữa"
- Sự thảm hại của bè lũ bán nước
+ Kết cục của vua tôi Lê Chiêu Thống cũng chịu chung số phận bi thảm với quân tướng nhà Thanh. Khi Quang Trung đánh đến nơi, vội vã cùng mấy bề tôi thân tín đưa thái hậu ra ngoài chạy bán sống bán chết luôn mấy ngày không ăn
+ Khi đuổi kịp tôn Sĩ Nghị thì chỉ biết nhìn nhau than thở, oán giận chảy nước mắt
+ Họ không còn tư cách của bậc quân vương mà phải chịu sự nhục nhã của kẻ cầu cạnh và chịu số phận thảm thương của kẻ vong quốc
Câu 4:
- Người anh hùng Quang Trung là người xuất chúng, tài ba, lỗi lạc, thu phục được lòng dân, ông được ca ngợi bởi nhóm nhà văn Ngô gia văn phái, tiêu biểu là trong đoạn trích hồi 14 - Hoàng Lê nhất thống chí
- Trước hết ta thấy Nguyễn Huệ là người anh hùng có hành động mạnh mẽ, quyết đoán. Ngay khi nhận tin giặc chiếm thành Thăng Long, ông không hề nao núng mà đã định "thân chinh cầm quân đi ngay"
- Đứng trên cương vị là một nhà người lãnh đạo, Quang Trung lúc nào cũng tỏ ra là một người có trí tuệ sáng suốt và tầm nhìn xa trông rộng. Ông sáng suốt trong việc lên ngôi hoàng đế, sáng suốt trong việc nhận định tình hình giữa địch và ta, sáng suốt trong việc xét đoán về tôi và hơn hết mới khởi binh đánh giặc nhưng ông đã nói chắc như đinh đóng cột phương được tiến đánh và và kế hoạch 10 năm tới
- Hơn nữa quanh Trung còn là người có tài dùng binh như thần, biết cách đối xử với từng người, đưa ra thưởng phạt đúng lúc, đúng người
- Không những thế Quang Trung còn là một vị hoàng đế lẫm liệt trong chiến trận
- Có thể nói quanh Trung là một người lãnh đạo anh minh có trái tim lúc nào cũng hướng về tương lai tươi sáng của nhân dân, trong tâm thâm tâm ông lúc nào cũng nghĩ tới việc làm sao cho dân giàu nước mạnh, làm sao để đánh đuổi hết kẻ thù xâm lược. Nếu không có người lãnh đạo như Quang Trung, chắc chắn đất nước ta sẽ không thể chiến thắng, càng không thể có niềm tin mãnh liệt vào tương lai như vậy được