Văn 8 Đoạn hội thoại

hsk20182022@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
27 Tháng mười hai 2020
13
5
6
Hưng Yên
THCS NTT

Rain Bro

Học sinh mới
Thành viên
30 Tháng tư 2021
2
2
6
18
Hà Nội
THCS Nguyễn Tất Thành
Đề bài : Viết 1 đoạn hội thoại khoảng 5-6 câu nói về sự bổ ích của những chuyến đi .
( CÁC BẠN LÀM GIÚP MÌNH VỚI , MÌNH CẢM ƠN NHIỀU :Tonton16:Tonton16)
Buổi chiều ngày mai lớp tôi có một chuyến tham quan làng nghề truyền thống của địa phương. Lớp trưởng đứng trước lớp hào hứng thông báo:
- Cả lớp chú ý, đúng 2 giờ chiều ngày mai tất cả có mặt tại trường để cô giáo dẫn đi tham quan làng nghề nhé!
Tuấn – cậu học sinh lười biếng, cá biệt của lớp uể oải:
- Ôi trời nắng lắm. Mình không muốn đi đâu. Ở nhà ngủ còn hơn.
- Những chuyến tham quan như này rất bổ ích và thú vị, cậu không nên bỏ qua đâu. – Lớp trưởng nhẹ nhàng đáp lại.
- Có gì mà vui mà bổ ích? Cậu thử nói xem nào? – Tuấn lại vặn vẹo.
- Đi tham quan làng nghề sẽ giúp chúng mình có thêm hiểu biết về một lĩnh vực mới mẻ, cho ta được tận mắt chứng kiến quá trình người nghệ nhân làm ra những vật dụng mà chúng ta thường dùng. Đã vâỵ, đây còn là một hoạt động ngoại khóa tạo điều kiện cho chúng mình được thư giãn đầu óc và giải tỏa căng thẳng nữa. Không phải rất tốt sao? – Lớp trưởng vui vẻ đáp.
- Ừ nghe cũng hấp dẫn đấy nhỉ. Vậy mai mình cũng thử đi xem sao. – Tuấn nói.
Đây nhé:):):)
 
Top Bottom