T
thuyhoa17
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Không biết viết bài ở đây có sai box ko, nếu sai, nhờ mod chuyển đi giùm
Nói đến Huế, tuổi học trò vẫn quen nghĩ ngay đến màu tím, đến những cô gái đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, nét mặt thảng buồn và mơ mộng. Những quan niệm ấy từ lâu đã được “mặc định” trong suy nghĩ của nhiều người về con gái Huế. :\">
Tuy nhiên, dường như “mặc định” này đang trở thành một rào cản vô hình, ngăn cản những thiếu nữ Huế bộc lộ, khẳng định mình là một thế hệ công dân @ hiện đại và cá tính. L-)
Khi chuẩn mực trở thành áp lực
Một người bạn của tớ từ Hà Nội vào kể chuyện: “Nghe mẹ tớ kể con gái Huế khéo tay lắm, rót mật ong từ chai nọ sang chai kia mà không loang đổ giọt nào”. Vậy đấy, nhắc đến con gái Huế là mọi người phong cho biết bao phẩm chất tốt đẹp: hiền thục, dịu dàng, khéo léo, đảm đang, hiếu thảo… Đó quả là những chuẩn mực đáng tự hào.
Thế nhưng, vô tình, những chuẩn mực, những lời khen trở thành hệ quy chiếu, trở thành một tấm gương để thiếu nữ Huế soi vào và sửa mình. Và dường như, cũng chính khi ấy, chúng mình đã đánh mất một phần cá tính.
Huế những ngày mưa đường rất lầy lội. Đến trường, hầu như ai cũng ướt nhẹp, bàn chân ngứa ngáy, đỏ ửng lên vì ẩm ướt. Nhưng các bạn nữ không dám cởi giày bởi lẽ như thế sẽ bị coi là không ý tứ.
Thương cho những cô gái Huế không dám ăn hết ly chè vì sợ xấu mặt (câu ni đúng ) ), không dám ôm chầm lấy bạn lúc chia tay vì sợ bị xem là thiếu văn minh công cộng. Đó là những cử chỉ rất tự nhiên và rất đẹp mà!
Khi những chuẩn mực trở thành bắt buộc, nhiều bạn gái Huế cảm thấy lo lắng và mệt mỏi. Họ luôn phải tự gò ép mình trong những quan niệm đạo đức phong kiến không còn phù hợp, những khuôn phép khắt khe nghiêm ngặt từ ngày xửa ngày xưa.
Tạm kết.
Không phải lúc nào đến Huế, bạn cũng gặp những dáng vẻ trầm tư. Con gái xứ Huế đã có nhiều thay đổi. Chúng tớ thích nghi với lối sống hiện đại nhưng không quên những truyền thống tốt đẹp.
Có những chuẩn mực tốt đẹp và đầy tính văn hoá, nhưng một số khác lại chỉ là những công thức cứng nhắc và cũ kỹ, những suy luận thiếu cơ sở. Cộng đồng teen Huế cũng có sự đa dạng, đa dạng tính cách, đa dạng tâm hồn. Con gái Huế chính là sự cộng hưởng giữa những phẩm chất dịu dàng và sự năng động. Chỉ cần chúng mình biết vươn lên, biết đấu tranh khẳng định mình! Dám cá là một hệ “chuẩn mực” mới sẽ ra đời từ đây! >-
Nói đến Huế, tuổi học trò vẫn quen nghĩ ngay đến màu tím, đến những cô gái đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, nét mặt thảng buồn và mơ mộng. Những quan niệm ấy từ lâu đã được “mặc định” trong suy nghĩ của nhiều người về con gái Huế. :\">
Tuy nhiên, dường như “mặc định” này đang trở thành một rào cản vô hình, ngăn cản những thiếu nữ Huế bộc lộ, khẳng định mình là một thế hệ công dân @ hiện đại và cá tính. L-)
Khi chuẩn mực trở thành áp lực
Một người bạn của tớ từ Hà Nội vào kể chuyện: “Nghe mẹ tớ kể con gái Huế khéo tay lắm, rót mật ong từ chai nọ sang chai kia mà không loang đổ giọt nào”. Vậy đấy, nhắc đến con gái Huế là mọi người phong cho biết bao phẩm chất tốt đẹp: hiền thục, dịu dàng, khéo léo, đảm đang, hiếu thảo… Đó quả là những chuẩn mực đáng tự hào.
Thế nhưng, vô tình, những chuẩn mực, những lời khen trở thành hệ quy chiếu, trở thành một tấm gương để thiếu nữ Huế soi vào và sửa mình. Và dường như, cũng chính khi ấy, chúng mình đã đánh mất một phần cá tính.
Huế những ngày mưa đường rất lầy lội. Đến trường, hầu như ai cũng ướt nhẹp, bàn chân ngứa ngáy, đỏ ửng lên vì ẩm ướt. Nhưng các bạn nữ không dám cởi giày bởi lẽ như thế sẽ bị coi là không ý tứ.
Thương cho những cô gái Huế không dám ăn hết ly chè vì sợ xấu mặt (câu ni đúng ) ), không dám ôm chầm lấy bạn lúc chia tay vì sợ bị xem là thiếu văn minh công cộng. Đó là những cử chỉ rất tự nhiên và rất đẹp mà!
Khi những chuẩn mực trở thành bắt buộc, nhiều bạn gái Huế cảm thấy lo lắng và mệt mỏi. Họ luôn phải tự gò ép mình trong những quan niệm đạo đức phong kiến không còn phù hợp, những khuôn phép khắt khe nghiêm ngặt từ ngày xửa ngày xưa.
Tạm kết.
Không phải lúc nào đến Huế, bạn cũng gặp những dáng vẻ trầm tư. Con gái xứ Huế đã có nhiều thay đổi. Chúng tớ thích nghi với lối sống hiện đại nhưng không quên những truyền thống tốt đẹp.
Có những chuẩn mực tốt đẹp và đầy tính văn hoá, nhưng một số khác lại chỉ là những công thức cứng nhắc và cũ kỹ, những suy luận thiếu cơ sở. Cộng đồng teen Huế cũng có sự đa dạng, đa dạng tính cách, đa dạng tâm hồn. Con gái Huế chính là sự cộng hưởng giữa những phẩm chất dịu dàng và sự năng động. Chỉ cần chúng mình biết vươn lên, biết đấu tranh khẳng định mình! Dám cá là một hệ “chuẩn mực” mới sẽ ra đời từ đây! >-
Last edited by a moderator: