Đinh Thị Như Mơ bông hoa trạng nguyên vùng cao

C

chichchoecuoi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

"HOA TRẠNG NGUYÊN" VÙNG CAO
Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố làm nghề chạy xe ôm, mẹ thường xuyên phải đưa anh trai đi chữa bệnh, cô con gái út Đinh Thị Như Mơ từ nhỏ đã phải thay mẹ lo việc nhà, tranh thủ học bài buổi tối, vậy mà 12 năm liên tục Mơ luôn là học sinh giỏi, dành nhiều giải cao trong các đợt thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua Mơ là học sinh đạt số điểm cao nhất trường. Gần đây nhất, em vinh dự được chọn là một trong những học sinh tiêu biểu của tỉnh Quảng Bình nhận giải "Hoa trạng nguyên" và là tân sinh viên Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
Lúc nhỏ, vì đường xa chẳng ai dẫn đi học mẫu giáo, đến tuổi mẹ xin Mơ vào học thẳng lớp một. Tuy vất vả, bận rộn nhưng mẹ Mơ vẫn tranh thủ thời gian chăm sóc các con, nhất là cô bé út, Mơ lớn lên trong sự yêu thương của gia đình. Nhưng rồi một điều bất hạnh không may xảy ra, người anh trai của Mơ bị bệnh hemophilia (bệnh máu khó đông) do vậy mà cả gia đình phải dành mọi thời gian và thu nhập của gia đình để chữa trị. Bố Mơ chở khách cả ngày lẫn đêm để có thêm tiền chữa bệnh cho anh, mẹ Mơ đưa anh đi chữa bệnh hết Bệnh viện Cu Ba đến Viện huyết học Trung ương. Nhà chẳng có tiền, phải vay ngân hàng chạy chữa cho anh. Chưa học hết tiểu học, Mơ đã học cách sống độc lập, tự học, tự chăm sóc mình và tập làm những việc nhỏ trong nhà. Đến năm lớp 8 Mơ mới thật sự bộc lộ rõ năng lực học của mình, em học đều tất cả các môn nhưng thiên về các môn tự nhiên. Hoá là môn học em đam mê nhất. Em thần tượng Jacobus Henricus Van’t Hoff, nhà hoá học nhận giải thưởng Nobel hoá học đầu tiên và cũng lần đầu cô học trò nghèo ước được trở thành nhà khoa học, nghiên cứu các loại hoá chất. Năm lớp 9, em thi học sinh giỏi huyện đạt giải Nhì môn hoá và giải Nhất môn toán, thi tỉnh môn toán đạt giải Ba, hoá học giải Khuyến khích. Học lên THPT, dù chương trình học khó lại phụ mẹ bán hàng nhưng thành tích học tập 3 năm vẫn không giảm sút. Năm lớp 11, em tham gia thi học sinh giỏi tỉnh và đạt giải Ba môn Toán; lớp 12, đạt giả Khuyến khích môn Hoá và giải Ba môn toán. Tốt nghiệp THPT, em là người có số điểm cao nhất và là học sinh xuất sắc 12 năm học. Nói về thành tích học của mình em cười: “Em đã cố gắng hết sức để giành những giải cao hơn nhưng có lẽ em có duyên với giải ba và giải khuyến khích”. Nhưng khi chọn nghề để bước vào đời thì Mơ lại chọn ngành kiểm toán kế toán, em đã thi đậu Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
Đằng sau những thành quả đó là cả sự nỗ lực phấn đấu của em, suốt 12 cô học trò Mơ chưa hề có một bộ sách giáo khoa mới, chưa một lần được đi học thêm, toàn bộ kiến thức em có được từ bài giảng của thầy cô, từ sách giáo khoa và từ nghị lực vượt khó, sự tìm tòi học hỏi của em. Để biểu dương thành tích học tập, vừa qua, Đinh Thị Như Mơ được vinh dự nhận giải thưởng “Hoa trạng nguyên” dành cho học sinh xuất sắc năm 2010 tại Hà Nội. Thành tích, nghị lực và sự cố gắng của Mơ sẽ được các thầy cô nhân lên cho nhiều thế học sinh của trường.
 
Top Bottom