Điểm tin 5/4

A

alone_inthedark

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Điểm tin sáng 5/4: Lampard háo hức chờ báo thù Barca
Lampard háo hức chờ báo thù Barca, Kuyt tính chia tay Liverpool, Aguero mang tin vui cho Man City, Arsenal nhảy vào cuộc chiến giành El Shaarawy và Barca để mắt tới Giovinco là những tin chính sáng
“Barca có món nợ với Chelsea. Chúng tôi vẫn chưa quên hai trận đấu với Barca ở bán kết Champions League 2008/2009, năm nay chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để đánh bại họ và giành quyền vào chơi chung kết”, Lampard tuyên bố chắc nịch sau khi cùng Chelsea đoạt vé vào vòng 4 đội mạnh nhất.
Barca chính là đối thủ đã đập tan hi vọng vô địch Champions League của Chelsea ở mùa giải 2008/2009. Tuy không thua (hòa 1-1 sau hai lượt trận), nhưng The Blues vẫn phải ngậm ngùi nhìn đối thủ cầm vé vào bán kết vì luật bàn thắng sân khách.
Năm nay Chelsea sẽ có cơ hội để thanh toán món nợ với Barca. Thắng nghẹt thở Benfica, The Blues lại đụng đội bóng xứ Catalan tại bán kết.
Kuyt tính chia tay Liverpool

Bản hợp đồng của Dirk Kuyt còn thời hạn 12 tháng nhưng ngôi sao người Hà Lan đang nhấp nhổm tính chuyện ra đi. Nguyên nhân khiến Kuyt muốn đào tẩu khỏi Anfield là việc không còn được thường xuyên góp mặt trong đội hình chính và The Kop thi đấu quá bết bát tại Premier League, không có vé dự Champions League mùa giải năm sau.
Ngoài Kuyt, Maxi cũng đang tính chuyện ra đi vì bất đồng với HLV Kenny Dalglish. Cầu thủ người Argentina rất thất vọng vì thường xuyên bị đầy ải trên băng ghế dự bị, mới được đá  vỏn vẹn 15 trận kể từ đầu mùa giải.
Aguero mang tin vui cho Man City

Ngay trước trận đại chiến với Arsenal, Man City được đón một tin vô cùng đáng mừng: Aguero đã hồi phục chấn thương và sẵn sàng xung trận.
“Tôi đã trở lại luyện tập bình thường mà không đau đớn gì cả. Quá trình hồi phục chấn thương của tôi rất tốt, tôi hoàn toàn có thể ra sân thi đấu nếu HLV muốn”, Aguero thông báo.
Aguero dính chấn thương khi nghịch đồ chơi của con. Tình huống hi hữu trên khiến HLV Mancini vô cùng tức giận, đã dùng tới từ “ngu ngốc” để nói về sự việc.
Arsenal nhảy vào cuộc chiến giành El Shaarawy

El Shaarawy chơi rất ấn tượng trong quãng thời gian đá tại San Siro theo hợp đồng cho mượn từ Genoa và ngay lập tức ban lãnh đạo Milan đã lên kế hoạch chi ra 15 triệu bảng để mua đứt ngôi sao trẻ này. Tuy nhiên, kế hoạch của đội bóng sọc đỏ đen bất ngờ có nguy cơ đổ bể vì sự góp mặt của Arsenal.
Chuyện ghi bàn của Arsenal đang phụ thuộc quá nhiều vào Van Persie nên HLV Wenger buộc phải tính cách chiêu mộ thêm tiền đạo để chia lửa với chân sút người Hà Lan. Màn trình diễn ấn tượng của El Shaarawy đã khiến “Giáo sư” mê mẩn, ông lập tức thuyết phục ban lãnh đạo đội bóng chi ra nhiều hơn 15 triệu bảng để nẫng tay trên “con mồi” mà Milan sắp tóm gọn.
Barca để mắt tới Giovinco

Giovinco thi đấu khá ấn tượng trong màu áo Parma và ban lãnh đạo Juve dự định sẽ mua lại cầu thủ này (Juve hiện vẫn nắm 50% quyền sở hữu Giovinco). Tuy nhiên, kế hoạch của “Bà đầm già” có nguy cơ bị đổ bể khi vấp phải sự cạnh tranh của Barca.
“Giovinco được Barca quan tâm, đó thật là điều tuyệt vời. EURO 2012 tới là cơ hội tuyệt vời để Giovinco cho mọi người thấy tài năng của mình và cậu ấy sẽ có cơ hội để tới những đội bóng lớn chơi bóng”, người đại diện của Giovinco bật mí.
 
Top Bottom