

''Tất cả những so sánh và cạnh tranh trong xã hội đều thật là bi kịch và nó là nguyên do gây ra giận dữ và chia rẽ. Chỉ vì chúng ta khác người ta không có nghĩa là chúng ta kém hay hơn người. Cái gì cũng có giá trị của nó. Các bộ phận trong cơ thể của tôi, bàn chân, đôi tay, đôi mắt, cái đầu… rất khác nhau, nhưng các bộ phận không bao giờ ganh tị nhau. Nó làm việc hài hoà nhau một cách tuyệt vời, mỗi bộ phận thực hiện chức năng riêng. Chúng ta nhìn thấy nét đẹp và giá trị của riêng từng người và không hề cảm thấy thấp kém vì chúng ta khác người ta. Chúng ta cần học để yêu thương chính bản thân mình''
Hẳn chắc khi bạn quá quen với việc điểm cao thì khi bị điểm thấp hay điểm khác với mong đợi bạn sẽ bị hụt hẫng thất vọng hay tự dằn vặt bản thân. Tốt nhất luôn giữ cảm xúc điềm tĩnh và nghĩ rằng:" Mình đã cố gắng, điểm số chỉ là thước đo mà thôi. Đừng vì thế mà đánh mất bản thân mình".
Hẳn chắc khi bạn quá quen với việc điểm cao thì khi bị điểm thấp hay điểm khác với mong đợi bạn sẽ bị hụt hẫng thất vọng hay tự dằn vặt bản thân. Tốt nhất luôn giữ cảm xúc điềm tĩnh và nghĩ rằng:" Mình đã cố gắng, điểm số chỉ là thước đo mà thôi. Đừng vì thế mà đánh mất bản thân mình".
