Tâm sự Điều gì khiến bạn hối hận nhất trong năm qua?

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tháng 12 đã đi qua phân nửa. Một năm nữa lại sắp trôi qua và một năm mới nữa sắp đến.

Cứ tầm cuối năm, mình lại thấy thời gian trôi nhanh hơn. Hay do càng lớn thời gian trôi càng nhanh nhỉ?
Hmm, thời gian này mình hay nghĩ về 1 năm đã qua, những sự kiện, sự vật, sự việc mình đối mặt và cả những người mình đã gặp nữa. Vui có, hạnh phúc có, đan xen là những nỗi buồn và nỗi niềm lo lắng riêng. Mình nghĩ đây không chỉ là cảm xúc riêng, mà còn là tâm tư của nhiều bạn ở đây, đúng chứ?

Năm nay mình đã lỡ mất cơ hội được thực tập sớm. Mình đã đầu tư khá nhiều thời gian chuẩn bị, tuy nhiên, vì thời gian lịch học off của mình không cho phép và không thể thu xếp ổn thỏa để đi làm nên mình đành phải xin rút lui. Mình đã rất tiếc sau đó...

Còn bạn, sắp hết năm rồi, điều gì khiến bản thân bạn hối hận nhất trong năm nay?

điều gì.png
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,245
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Tháng 12 đã đi qua phân nửa. Một năm nữa lại sắp trôi qua và một năm mới nữa sắp đến.

Cứ tầm cuối năm, mình lại thấy thời gian trôi nhanh hơn. Hay do càng lớn thời gian trôi càng nhanh nhỉ?
Hmm, thời gian này mình hay nghĩ về 1 năm đã qua, những sự kiện, sự vật, sự việc mình đối mặt và cả những người mình đã gặp nữa. Vui có, hạnh phúc có, đan xen là những nỗi buồn và nỗi niềm lo lắng riêng. Mình nghĩ đây không chỉ là cảm xúc riêng, mà còn là tâm tư của nhiều bạn ở đây, đúng chứ?

Năm nay mình đã lỡ mất cơ hội được thực tập sớm. Mình đã đầu tư khá nhiều thời gian chuẩn bị, tuy nhiên, vì thời gian lịch học off của mình không cho phép và không thể thu xếp ổn thỏa để đi làm nên mình đành phải xin rút lui. Mình đã rất tiếc sau đó...

Còn bạn, sắp hết năm rồi, điều gì khiến bản thân bạn hối hận nhất trong năm nay?

Điều em hối hận nhất trong năm qua chắc là chưa đạt được những mục tiêu mà bản thân đề ra. Mặc dù cố gắng nhưng vẫn chưa hoàn thành được hết nên em cảm thấy hơi tiếc nuối. Nhưng tự hứa sang năm sẽ cố gắng hơn để đạt được những mục tiêu còn dang dở.
 

quynhanhnguyenho05

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
24 Tháng mười một 2021
81
595
76
Tháng 12 đã đi qua phân nửa. Một năm nữa lại sắp trôi qua và một năm mới nữa sắp đến.

Cứ tầm cuối năm, mình lại thấy thời gian trôi nhanh hơn. Hay do càng lớn thời gian trôi càng nhanh nhỉ?
Hmm, thời gian này mình hay nghĩ về 1 năm đã qua, những sự kiện, sự vật, sự việc mình đối mặt và cả những người mình đã gặp nữa. Vui có, hạnh phúc có, đan xen là những nỗi buồn và nỗi niềm lo lắng riêng. Mình nghĩ đây không chỉ là cảm xúc riêng, mà còn là tâm tư của nhiều bạn ở đây, đúng chứ?

Năm nay mình đã lỡ mất cơ hội được thực tập sớm. Mình đã đầu tư khá nhiều thời gian chuẩn bị, tuy nhiên, vì thời gian lịch học off của mình không cho phép và không thể thu xếp ổn thỏa để đi làm nên mình đành phải xin rút lui. Mình đã rất tiếc sau đó...

Còn bạn, sắp hết năm rồi, điều gì khiến bản thân bạn hối hận nhất trong năm nay?

em thì chắc là không có gì hối hận, nhưng nếu được thì chắc em sẽ cố gắng học tập hơn nữa thôi :>
 

Quinnie0301

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng mười một 2021
56
530
66
21
Bình Định
Tháng 12 đã đi qua phân nửa. Một năm nữa lại sắp trôi qua và một năm mới nữa sắp đến.

Cứ tầm cuối năm, mình lại thấy thời gian trôi nhanh hơn. Hay do càng lớn thời gian trôi càng nhanh nhỉ?
Hmm, thời gian này mình hay nghĩ về 1 năm đã qua, những sự kiện, sự vật, sự việc mình đối mặt và cả những người mình đã gặp nữa. Vui có, hạnh phúc có, đan xen là những nỗi buồn và nỗi niềm lo lắng riêng. Mình nghĩ đây không chỉ là cảm xúc riêng, mà còn là tâm tư của nhiều bạn ở đây, đúng chứ?

Năm nay mình đã lỡ mất cơ hội được thực tập sớm. Mình đã đầu tư khá nhiều thời gian chuẩn bị, tuy nhiên, vì thời gian lịch học off của mình không cho phép và không thể thu xếp ổn thỏa để đi làm nên mình đành phải xin rút lui. Mình đã rất tiếc sau đó...

Còn bạn, sắp hết năm rồi, điều gì khiến bản thân bạn hối hận nhất trong năm nay?

Đối với em thì đó là không cố gắng hết sức mình và luôn nghĩ rằng mình không thể làm được, em mong rằng mình sẽ có được sự tự tin cho bản thân để có thể làm những điều mình thích :p
 

Hazu No No Money

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười 2018
542
802
146
18
Hà Nội
THCS yên thường
Tháng 12 đã đi qua phân nửa. Một năm nữa lại sắp trôi qua và một năm mới nữa sắp đến.

Cứ tầm cuối năm, mình lại thấy thời gian trôi nhanh hơn. Hay do càng lớn thời gian trôi càng nhanh nhỉ?
Hmm, thời gian này mình hay nghĩ về 1 năm đã qua, những sự kiện, sự vật, sự việc mình đối mặt và cả những người mình đã gặp nữa. Vui có, hạnh phúc có, đan xen là những nỗi buồn và nỗi niềm lo lắng riêng. Mình nghĩ đây không chỉ là cảm xúc riêng, mà còn là tâm tư của nhiều bạn ở đây, đúng chứ?

Năm nay mình đã lỡ mất cơ hội được thực tập sớm. Mình đã đầu tư khá nhiều thời gian chuẩn bị, tuy nhiên, vì thời gian lịch học off của mình không cho phép và không thể thu xếp ổn thỏa để đi làm nên mình đành phải xin rút lui. Mình đã rất tiếc sau đó...

Còn bạn, sắp hết năm rồi, điều gì khiến bản thân bạn hối hận nhất trong năm nay?

Mn nghe mình kể nè.Mình hồi t6 thi ts vào 10 ây.Mình cứ ham,ôn toán văn (vì điểm x2) mà bỏ bê lịch sử (lúc đó mình kém toán ghê hồn)
Xoq rồi thì điểm Toán oke phết nhưng lịch sử bị 7,35,mà trong đó đây là môn dễ ăn điểm nhất.Nếu cố gắng sử thì mình đã hơn 50 điểm và dễ dàng vào lớp D1 rồi (à thì hiện tại đang học D1 đây nhưng phải vất vả lắm mới vào được)

Long story short,điều mình khuyên các bạn sắp thi ts là:
-0,5 điểm toán còn khó hơn 2 điểm môn học thuộc
-Đừng vì toán văn điểm hệ số 2 mà đâm đầu vào học,bỏ bẵng môn thứ 4.
(chắc mấy điều này thừa vì không có ai ngoài đứa dở mình mới mắc phải sai lầm kia)
 

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,208
5,413
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
Tháng 12 đã đi qua phân nửa. Một năm nữa lại sắp trôi qua và một năm mới nữa sắp đến.

Cứ tầm cuối năm, mình lại thấy thời gian trôi nhanh hơn. Hay do càng lớn thời gian trôi càng nhanh nhỉ?
Hmm, thời gian này mình hay nghĩ về 1 năm đã qua, những sự kiện, sự vật, sự việc mình đối mặt và cả những người mình đã gặp nữa. Vui có, hạnh phúc có, đan xen là những nỗi buồn và nỗi niềm lo lắng riêng. Mình nghĩ đây không chỉ là cảm xúc riêng, mà còn là tâm tư của nhiều bạn ở đây, đúng chứ?

Năm nay mình đã lỡ mất cơ hội được thực tập sớm. Mình đã đầu tư khá nhiều thời gian chuẩn bị, tuy nhiên, vì thời gian lịch học off của mình không cho phép và không thể thu xếp ổn thỏa để đi làm nên mình đành phải xin rút lui. Mình đã rất tiếc sau đó...

Còn bạn, sắp hết năm rồi, điều gì khiến bản thân bạn hối hận nhất trong năm nay?

Em hối hận vì đã không giữ được tình bạn ấy , hối hận vì đã lười học :)
 

Duy Phúc

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười một 2021
217
1
487
66
17
Đồng Nai
Tháng 12 đã đi qua phân nửa. Một năm nữa lại sắp trôi qua và một năm mới nữa sắp đến.

Cứ tầm cuối năm, mình lại thấy thời gian trôi nhanh hơn. Hay do càng lớn thời gian trôi càng nhanh nhỉ?
Hmm, thời gian này mình hay nghĩ về 1 năm đã qua, những sự kiện, sự vật, sự việc mình đối mặt và cả những người mình đã gặp nữa. Vui có, hạnh phúc có, đan xen là những nỗi buồn và nỗi niềm lo lắng riêng. Mình nghĩ đây không chỉ là cảm xúc riêng, mà còn là tâm tư của nhiều bạn ở đây, đúng chứ?

Năm nay mình đã lỡ mất cơ hội được thực tập sớm. Mình đã đầu tư khá nhiều thời gian chuẩn bị, tuy nhiên, vì thời gian lịch học off của mình không cho phép và không thể thu xếp ổn thỏa để đi làm nên mình đành phải xin rút lui. Mình đã rất tiếc sau đó...

Còn bạn, sắp hết năm rồi, điều gì khiến bản thân bạn hối hận nhất trong năm nay?

Điều hối hận trong năm qua là chất lượng học môn Hóa và Vật lý và một số môn
Dẫn đến năm nay em bị mất gốc :(
 

boywwalkman

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng bảy 2021
490
465
76
19
Quảng Nam
THPT chuyên Lê Thánh Tông
Tháng 12 đã đi qua phân nửa. Một năm nữa lại sắp trôi qua và một năm mới nữa sắp đến.

Cứ tầm cuối năm, mình lại thấy thời gian trôi nhanh hơn. Hay do càng lớn thời gian trôi càng nhanh nhỉ?
Hmm, thời gian này mình hay nghĩ về 1 năm đã qua, những sự kiện, sự vật, sự việc mình đối mặt và cả những người mình đã gặp nữa. Vui có, hạnh phúc có, đan xen là những nỗi buồn và nỗi niềm lo lắng riêng. Mình nghĩ đây không chỉ là cảm xúc riêng, mà còn là tâm tư của nhiều bạn ở đây, đúng chứ?

Năm nay mình đã lỡ mất cơ hội được thực tập sớm. Mình đã đầu tư khá nhiều thời gian chuẩn bị, tuy nhiên, vì thời gian lịch học off của mình không cho phép và không thể thu xếp ổn thỏa để đi làm nên mình đành phải xin rút lui. Mình đã rất tiếc sau đó...

Còn bạn, sắp hết năm rồi, điều gì khiến bản thân bạn hối hận nhất trong năm nay?

Không biết mọi người có ai như mình không? Dù cho mình mắc rất nhiều lỗi lầm và làm nhiều điều sai trái, khi mình nhận thức được những điều đó thì mình cũng ít khi hối hận.
 

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
16
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
Tháng 12 đã đi qua phân nửa. Một năm nữa lại sắp trôi qua và một năm mới nữa sắp đến.

Cứ tầm cuối năm, mình lại thấy thời gian trôi nhanh hơn. Hay do càng lớn thời gian trôi càng nhanh nhỉ?
Hmm, thời gian này mình hay nghĩ về 1 năm đã qua, những sự kiện, sự vật, sự việc mình đối mặt và cả những người mình đã gặp nữa. Vui có, hạnh phúc có, đan xen là những nỗi buồn và nỗi niềm lo lắng riêng. Mình nghĩ đây không chỉ là cảm xúc riêng, mà còn là tâm tư của nhiều bạn ở đây, đúng chứ?

Năm nay mình đã lỡ mất cơ hội được thực tập sớm. Mình đã đầu tư khá nhiều thời gian chuẩn bị, tuy nhiên, vì thời gian lịch học off của mình không cho phép và không thể thu xếp ổn thỏa để đi làm nên mình đành phải xin rút lui. Mình đã rất tiếc sau đó...

Còn bạn, sắp hết năm rồi, điều gì khiến bản thân bạn hối hận nhất trong năm nay?

Thật sự năm nay là năm mà mình cảm thấy bản thân mình tự tin nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên mình cũng hơi tiếc vì có quá nhiều ý tưởng, cũng như dự định và ước mơ cho tương lai mà chưa thể thực hiện được trong năm 2021:')



À và mình còn thấy hối hận vì để bay mất gốc Hóa :'))
 
  • Like
Reactions: Quinnie0301
Top Bottom