Dịch bệnh ở V.league

S

sportguy

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Dịch bệnh ở V.league

Dịch cúm A/H1N1 ngày càng bùng nổ theo cấp số nhân và lan ra khắp cả nước, từ thành thị đến nông thôn đâu đâu cũng xuất hiện. Bộ Y tế, và các ban ngành chức năng vì không thể nào kiểm soát nổi dịch bệnh cứ lan rộng như thế, nên đành phải làm liệu pháp duy nhất đó là khuyến khích nhân dân đeo “khẩu trang” để ngăn ngừa dịch bệnh.



khautrang.jpg


Bây giờ ra đường ai cũng phải đeo khẩu trang (Ảnh: Nguyễn Hà/Zing)
Trên các sân bóng V.League đang trong giai đoạn “cờ tàn” bỗng xuất hiện liên tiếp những con bệnh và đang có xu hướng biến thành “dịch”. Khán giả, những người cả trong lẫn ngoài cuộc biết đấy. Nhưng đều phải bất lực, không thể làm gì được trước các con bệnh cứ ngày càng lan nhanh. Thôi thì đành lấy “khẩu trang” che lại coi như cái “sự đã rồi”.
Những người theo dõi BĐVN lâu năm đều có chung một nhận định rằng, V.League của chúng ta vốn đầy rẫy những con bệnh khác nhau, với những cung bậc cũng khác nhau, nếu kể chuyện “bệnh” V.League thì có cả ngày cũng không xong. Thôi thì tạm thời chỉ đề cập đến hai con bệnh đang biến dần thành dịch ở giai đoạn cuối này đó là “nằm sân ăn vạ”, và bệnh “xin-cho”.
Bệnh “nằm sân ăn vạ”
Sân Thống Nhất, trận Tp.Hồ Chí Minh giành thắng lợi “tân vương” SHB.Đà Nẵng. Rất nhiều khán giả của đội bóng Thành phố mang tên bác đã đứng lên la ó hành vi “nằm sân ăn vạ” rất thô thiển của cầu thủ đội nhà. Thế nhưng, bất chấp những tiếng la ó ấy, các cầu thủ trên sân vẫn cứ “diễn” một cách vụng về đến không tưởng. Cầu thủ thì thi nhau bất ngờ nằm sân dù chẳng có tham gia một tình huống va chạm nào, còn thủ môn thì đột ngột “chuột rút” nhưng cũng đột ngột đứng lên gây hấn với cầu thủ đối phương khi họ tiến lại đỡ dậy…Sau trận đấu ấy, HLV Lưu Đình Tuấn trả lời báo giới rằng “Đó là chuyện thường”.
7.JPG

Ừ! Có lẽ vì là chuyện thường, nên sự việc tiếp tục tiếp diễn ở sân Thanh Hóa chiều 2/8 vừa qua với tính chất còn thô thiển hơn thế. Các cầu thủ Quân khu 4 vốn khỏe là thế, đột nhiên yếu đuối lạ lung, cứ cách 2 phút lại có người nằm sân, thậm chí ông kính truyền hình quay cận cảnh cầu thủ Quân Khu 4 đang đứng trên sân đột nhiên ôm mặt nằm xuống ăn vạ cứ như ai vừa tấn công mình…
Khán giả la ó, báo chí chỉ trích! Không sao! Vì chuyện thường mà, chỉ trích chán rồi thôi, có ai phạt đâu. Và thế là bệnh vẫn cứ tiếp diễn, và không biết tiếp theo đội bóng nào, cầu thủ nào sẽ lây bệnh.

Bệnh “xin –cho”
Ngay cả bản thân từ lãnh đạo Liên đoàn bóng đá cho đến các HLV đội bóng đều thừa nhận rằng chuyện “xin –cho” ở V.League là có và nó đã trở thành một căn bệnh kinh niên, như một phần gắn liền với V.League.

Trên sân Khánh Hòa vừa qua các cầu thủ đất cảng đã ra tay cứu “bồ” một cách rất rõ ràng, họ chơi bóng làng nhàng như một đội bóng cấp phường. Hậu vệ XMHP cứ thế đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác một cách khó hiểu. Đến độ dù đội nhà chiến thắng nhưng phần đông khán giả Khánh Hòa có mặt trên sân buồn lòng ra về vì phải xem một vở kịch “vụng”.

Trước đó trên sân Thống Nhất, người ta lại được thấy các cầu thủ ĐTLA diễn một vỡ kịch “vụng” không kém. Đội bóng trước đó mấy ngày đã thắng như chẻ tre HAGL 3-0 và Thanh Hóa 5-1, đột nhiên yếu đi một cách trầm trọng, thủ môn xuất sắc nhất vòng trước Santos trở thành một tay “mơ” với những pha bắt bóng hết sức ngớ ngẩn, hàng hậu vệ thì như mở hết cửa vào khung thành. Và tất nhiên, đội bóng đang khát điểm Tp.Hồ Chí Minh thắng cách biệt 2 bàn (lẽ ra hơn thế nhiều nếu chân sút TpHCM không vô duyên).

Trước vòng 24 này, người ta cũng đã bắt sóng được trận đấu nhiều khả năng sẽ dính bệnh giữa hai đội bóng áo lính là Thể Công và Quân khu 4, người đàn em Quân khu 4 đang trong cảnh cùng cực. Thế nên chuyện người anh “nhường” cho em ít điểm xem ra cũng phut hợp với quy luật của V.League.

V.League đang nhiễm bệnh, đó là điều ai cũng thấy, cũng biết. Nhưng có lẽ nó cũng giống như Cúm A/H1N1, chưa có phương thuốc nào miễn nhiễm được thế nên thôi đành “Sống chung với bệnh vậy!!!”

L.T

trans.gif
TIN KHÁC
trans.gif
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Chùm ảnh Đà Nẵng ăn mừng chức vô địch
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Vòng 23: Chi Lăng chào đón tân vương
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Lãnh đạo Hải Phòng xin giảm án cho sân Lạch Tray: Tiếc tiền ?
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
“Kiện” bất thành, Bình Dương nhìn Đà Nẵng vào chung kết
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Ai cho Chí Phèo lương thiện?
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Cuộc chiến trụ hạng: Bất ngờ đến phút chót?
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Vòng 22 V.League: Vẫn chưa thể ngã ngũ
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Đằng sau kết luận của VFF: Xử rồi vẫn khó yên?
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Văn hóa sân cỏ: Đấy là vấn đề xã hội
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Vòng 21 V.League: Đổi ngôi
 
Top Bottom