Đền Taj Mahal - biểu tượng của tình yêu

B

binhdothanh

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một trong những kỳ quan của thế giới, lăng mộ tráng lệ tại Agra, Ấn Độ hấp dẫn khách du lịch trên khắp thế giới không chỉ bởi vẻ đẹp tuyệt vời của kiến trúc mà còn vì câu chuyện tình yêu của đức vua dành cho hoàng hậu yêu dấu là căn nguyên xây nên công trình lịch sử này. Ảnh trên Rian.

9889-b1.jpg
Với tình yêu sâu nặng dành cho hoàng hậu Mughal, vua Shah Jahan đã xây dựng công trình tưởng niệm trác tuyệt này. Đền Taj Mahal được xây dựng vào năm 1632, kéo dài suốt 20 năm, huy động tới 20.000 công nhân.​

9889-b2.jpg
Mỗi ngày có hàng nghìn khách du lịch trên thế giới đến thăm ngôi đền này. Taj Mahal càng trở nên hấp dẫn hơn khi khách du lịch được nghe kể về tình yêu của vị hoàng đế Ấn Độ dành cho vợ.​
9889-b3.jpg
Theo truyền thuyết, vị hoàng đế tương lai nhìn thấy một cô gái trong chợ ở Agra và phải lòng cô. Hoàng tử liền cưới cô và đổi tên cho vợ mới cưới là Mumtaz Mahal. Trong 19 năm bên nhau, hoàng hậu không chỉ là một người vợ mà còn là một người bạn tốt và người tư vấn cho đức vua. Nàng đã sinh cho ngài 13 người con và qua đời khi sinh người con thứ 14 vào năm 1631.​
9889-b4.jpg
Hoàng đế đau xót ra lệnh xây một lăng mộ bên sông Yamuna. Công trình được xây dựng bằng đá cẩm thạch này đã trở thành kiến trúc đẹp nhất trong lịch sử thế giới. Để bày tỏ tình yêu của mình, đức vua đặt tên lăng mộ là Taj Mahal hay Vương miện của lâu đài.​
9889-b5.jpg
9889-b6.jpg
9889-b8.jpg
9889-b9.jpg
9889-b10.jpg
9889-b11.jpg
9889-b12.jpg
 
T

thaophuongnguyenxinh

Nhìn những pic này đẹp thật

mình mới nghe nói đền Taj Mahal biểu tượng tình yêu lần đầu đó

Qua đây chắc bjt là đúng òi :)
 
N

niemtin_267193

Biểu tượng của nghệ thuật, biểu tượng của sự chuẩn mực, sự hoàn hảo :x:x
 
T

thuyhoa17

tình yêu à
vì tình yêu với bà hoàng hậu mà ông vua đó bắt nhân dân phải cực nhọc xây dựng nên nó
bà hoàng hậu ở dưới suối vàng chắc cũng đau lòng lắm khi biết 20000 công nhân phải cực khổ lao động để làm cho mình một cái lăng.:((

Nhưng mà thấy cái lăng này cũng đẹp, kì quan thế giới mà lại.

Biểu tượng của tình yêu nhưng cũng là biểu tượng của sự suy vong của vương triều này.:D
 
Top Bottom