Vui cười Đếm Ngược thời gian cắm trại nào!

Vi Nguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
26 Tháng tư 2017
760
900
179
21
Bình Định
THPT Chuyên Chu Văn An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

đây là bài cảm nhận về cắm trại ....sắp tới mình sẽ có ngày cắm trại lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh.....quãng thời gian tốt đẹp để chiến đấu cho những ngày thi tuyển và cuộc sống của những năm cấp 3 sắp tới .........Còn các bạn ?Các bạn nghĩ sao?Cùng chia sẻ nào

Nhật ký cắm trại


NGÀY HỘI CẮM TRẠI
Những năm tháng sinh viên với biết bao kỉ niệm vui buồn cùng thầy cô, bạn bè, nhưng thử hỏi trước sự trôi qua nhẹ nhàng nhưng cũng rất khắc nghiệt của thời gian sẽ còn lại bao nhiêu kỉ niệm vẫn khắc sâu mãi trong lòng mỗi chúng ta? Với chúng tôi và có lẽ là với tất cả sinh viên trường Đại Học Cần Thơ đều không thể quên được ngày đó...ngày hội trại 25/3/2011. Còn gì vui hơn khi chúng ta được giải trí sau những ngày tháng học tập vất vả và căng thẳng
9.gif
. Đây chắc hẳn là một kỉ niệm khó phai của những năm tháng sinh viên
71.gif
, cơ hội để chúng tôi hiểu thêm về những người bạn xung quanh mình và thể hiện bản thân mình nữa
21.gif
!!!!!
Ngay từ ngày đầu nhận được thông báo về ngày hội trại, thực sự tất cả chúng tôi đều rất háo hức chờ đón. Háo hức vì được hòa trung vào niềm không khí vui tươi của hội trại, háo hức vì được cùng bạn bè ở bên nhau, nghe tâm sựu của nhau và cùng tham gia những trò chơi của hội trại. Rồi ngày cắm trại cũng đến. Hôm đó các bạn đến trường rất sớm để dựng trại, không khí nhộn nhịp đúng như một ngày hội, tiếng cười nói rộn rã cả khuôn viên trường. Và cả những trò chơi truyền thống rất vui nhộn trong ngày hội trại; nào là kéo co, chuyền thun, chuyền chanh, đua ghe ngo,... Không chỉ riêng lớp chúng tôi mà tất cả các lớp đều tham gia trong niềm nhiệt tình và háo hức; đặc biệt là đám sinh viên đứng bên ngoài cổ vũ. Trời trưa nắng nhưng không hề làm giảm tinh thần thi đấu của mọi người mà ngược lại, chúng tôi càng chơi thì càng hăng hái, làm cả khuôn viên trường thêm “nóng” hơn bởi sự nhiệt tình, năng nổ của mọi người khi tham gia trò chơi.
Sau một ngày vật vã, la ó, đến tối tất cả sinh viên lớp tôi cùng ngồi lại với nhau và hát những bài hát về tình bạn, tình đoàn kết. Nhưng có lẽ trong suốt ngày hội trại phần ấn tượng nhất và cũng là phần được mọi người mong đợi nhất là phần thi trang phục tự chế vì môi trường. Cả trường có một dịp được xem các bạn sinh viên thể hiện tài năng thiết kế trang phục và khả năng trình diễn của mình. Qua đó mới thấy các bạn đều tài giỏi, hoạt bát và năng động lắm chứ ^-^. Và có một điều vô cùng bổ ích mà chúng tôi học được đó là tinh thần làm việc nhóm, tinh thần đoàn kết trong một tập thể. Khi buổi biểu diễn kết thúc, đêm đã khuya..cũng là lúc các bạn có cơ hội được ngồi lại với nhau, cùng tâm sự, chia sẻ với nhau nhiều điều. Ôi! giây phút ấy sao trôi qua nhanh quá..tuy chúng tôi vẫn còn ngồi cạnh nhau nhưng tôi lại cảm nhận rất rõ rồi đây..và khoảnh khắc này, ngày sau khi nhớ lại chắc hẳn chúng tôi sẽ không khỏi chạnh lòng…

Buổi hội trại kết thúc là vậy, nhưng tôi biết chắc một điều rằng dù đi đến đâu, dù trưởng thành như thế nào thì ngày hội trại hôm ấy sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp trong mỗi chúng tôi!!!!!!!!!!!!!
[TBODY] [/TBODY]
Nguồn: IN
 
Last edited by a moderator:

Cô Bé Ngốc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng chín 2015
575
830
179
19
Hưng Yên
Trường Trung học cơ sở Long Hưng
mình cũng muốn cắm trại lắm nhưng 14 năm qua chưa một lần được thử
 

Hồng Minh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng sáu 2017
802
413
169
Thanh Hóa
THPT Hà Trung
đây là bài cảm nhận về cắm trại ....sắp tới mình sẽ có ngày cắm trại lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh.....quãng thời gian tốt đẹp để chiến đấu cho những ngày thi tuyển và cuộc sống của những năm cấp 3 sắp tới .........Còn các bạn ?Các bạn nghĩ sao?Cùng chia sẻ nào

Nhật ký cắm trại


NGÀY HỘI CẮM TRẠI
Những năm tháng sinh viên với biết bao kỉ niệm vui buồn cùng thầy cô, bạn bè, nhưng thử hỏi trước sự trôi qua nhẹ nhàng nhưng cũng rất khắc nghiệt của thời gian sẽ còn lại bao nhiêu kỉ niệm vẫn khắc sâu mãi trong lòng mỗi chúng ta? Với chúng tôi và có lẽ là với tất cả sinh viên trường Đại Học Cần Thơ đều không thể quên được ngày đó...ngày hội trại 25/3/2011. Còn gì vui hơn khi chúng ta được giải trí sau những ngày tháng học tập vất vả và căng thẳng
9.gif
. Đây chắc hẳn là một kỉ niệm khó phai của những năm tháng sinh viên
71.gif
, cơ hội để chúng tôi hiểu thêm về những người bạn xung quanh mình và thể hiện bản thân mình nữa
21.gif
!!!!!
Ngay từ ngày đầu nhận được thông báo về ngày hội trại, thực sự tất cả chúng tôi đều rất háo hức chờ đón. Háo hức vì được hòa trung vào niềm không khí vui tươi của hội trại, háo hức vì được cùng bạn bè ở bên nhau, nghe tâm sựu của nhau và cùng tham gia những trò chơi của hội trại. Rồi ngày cắm trại cũng đến. Hôm đó các bạn đến trường rất sớm để dựng trại, không khí nhộn nhịp đúng như một ngày hội, tiếng cười nói rộn rã cả khuôn viên trường. Và cả những trò chơi truyền thống rất vui nhộn trong ngày hội trại; nào là kéo co, chuyền thun, chuyền chanh, đua ghe ngo,... Không chỉ riêng lớp chúng tôi mà tất cả các lớp đều tham gia trong niềm nhiệt tình và háo hức; đặc biệt là đám sinh viên đứng bên ngoài cổ vũ. Trời trưa nắng nhưng không hề làm giảm tinh thần thi đấu của mọi người mà ngược lại, chúng tôi càng chơi thì càng hăng hái, làm cả khuôn viên trường thêm “nóng” hơn bởi sự nhiệt tình, năng nổ của mọi người khi tham gia trò chơi.
Sau một ngày vật vã, la ó, đến tối tất cả sinh viên lớp tôi cùng ngồi lại với nhau và hát những bài hát về tình bạn, tình đoàn kết. Nhưng có lẽ trong suốt ngày hội trại phần ấn tượng nhất và cũng là phần được mọi người mong đợi nhất là phần thi trang phục tự chế vì môi trường. Cả trường có một dịp được xem các bạn sinh viên thể hiện tài năng thiết kế trang phục và khả năng trình diễn của mình. Qua đó mới thấy các bạn đều tài giỏi, hoạt bát và năng động lắm chứ ^-^. Và có một điều vô cùng bổ ích mà chúng tôi học được đó là tinh thần làm việc nhóm, tinh thần đoàn kết trong một tập thể. Khi buổi biểu diễn kết thúc, đêm đã khuya..cũng là lúc các bạn có cơ hội được ngồi lại với nhau, cùng tâm sự, chia sẻ với nhau nhiều điều. Ôi! giây phút ấy sao trôi qua nhanh quá..tuy chúng tôi vẫn còn ngồi cạnh nhau nhưng tôi lại cảm nhận rất rõ rồi đây..và khoảnh khắc này, ngày sau khi nhớ lại chắc hẳn chúng tôi sẽ không khỏi chạnh lòng…

Buổi hội trại kết thúc là vậy, nhưng tôi biết chắc một điều rằng dù đi đến đâu, dù trưởng thành như thế nào thì ngày hội trại hôm ấy sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp trong mỗi chúng tôi!!!!!!!!!!!!!
[TBODY] [/TBODY]
Nguồn IN--Like nếu thấy bài viết hữu ích
Cắm trại - mong ước nhỏ bé 16 năm chưa được thực hiện
 

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
19
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
Mình chưa 1 lần đi cắm trại, không biết cảm giác nó như thế nào nữa, mong là được đi 1 lần
 

Khánh Linh.

Học sinh gương mẫu
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,204
1,704
344
21
Ninh Bình
THPT Kim Sơn B
đây là bài cảm nhận về cắm trại ....sắp tới mình sẽ có ngày cắm trại lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh.....quãng thời gian tốt đẹp để chiến đấu cho những ngày thi tuyển và cuộc sống của những năm cấp 3 sắp tới .........Còn các bạn ?Các bạn nghĩ sao?Cùng chia sẻ nào

Nhật ký cắm trại


NGÀY HỘI CẮM TRẠI
Những năm tháng sinh viên với biết bao kỉ niệm vui buồn cùng thầy cô, bạn bè, nhưng thử hỏi trước sự trôi qua nhẹ nhàng nhưng cũng rất khắc nghiệt của thời gian sẽ còn lại bao nhiêu kỉ niệm vẫn khắc sâu mãi trong lòng mỗi chúng ta? Với chúng tôi và có lẽ là với tất cả sinh viên trường Đại Học Cần Thơ đều không thể quên được ngày đó...ngày hội trại 25/3/2011. Còn gì vui hơn khi chúng ta được giải trí sau những ngày tháng học tập vất vả và căng thẳng
9.gif
. Đây chắc hẳn là một kỉ niệm khó phai của những năm tháng sinh viên
71.gif
, cơ hội để chúng tôi hiểu thêm về những người bạn xung quanh mình và thể hiện bản thân mình nữa
21.gif
!!!!!
Ngay từ ngày đầu nhận được thông báo về ngày hội trại, thực sự tất cả chúng tôi đều rất háo hức chờ đón. Háo hức vì được hòa trung vào niềm không khí vui tươi của hội trại, háo hức vì được cùng bạn bè ở bên nhau, nghe tâm sựu của nhau và cùng tham gia những trò chơi của hội trại. Rồi ngày cắm trại cũng đến. Hôm đó các bạn đến trường rất sớm để dựng trại, không khí nhộn nhịp đúng như một ngày hội, tiếng cười nói rộn rã cả khuôn viên trường. Và cả những trò chơi truyền thống rất vui nhộn trong ngày hội trại; nào là kéo co, chuyền thun, chuyền chanh, đua ghe ngo,... Không chỉ riêng lớp chúng tôi mà tất cả các lớp đều tham gia trong niềm nhiệt tình và háo hức; đặc biệt là đám sinh viên đứng bên ngoài cổ vũ. Trời trưa nắng nhưng không hề làm giảm tinh thần thi đấu của mọi người mà ngược lại, chúng tôi càng chơi thì càng hăng hái, làm cả khuôn viên trường thêm “nóng” hơn bởi sự nhiệt tình, năng nổ của mọi người khi tham gia trò chơi.
Sau một ngày vật vã, la ó, đến tối tất cả sinh viên lớp tôi cùng ngồi lại với nhau và hát những bài hát về tình bạn, tình đoàn kết. Nhưng có lẽ trong suốt ngày hội trại phần ấn tượng nhất và cũng là phần được mọi người mong đợi nhất là phần thi trang phục tự chế vì môi trường. Cả trường có một dịp được xem các bạn sinh viên thể hiện tài năng thiết kế trang phục và khả năng trình diễn của mình. Qua đó mới thấy các bạn đều tài giỏi, hoạt bát và năng động lắm chứ ^-^. Và có một điều vô cùng bổ ích mà chúng tôi học được đó là tinh thần làm việc nhóm, tinh thần đoàn kết trong một tập thể. Khi buổi biểu diễn kết thúc, đêm đã khuya..cũng là lúc các bạn có cơ hội được ngồi lại với nhau, cùng tâm sự, chia sẻ với nhau nhiều điều. Ôi! giây phút ấy sao trôi qua nhanh quá..tuy chúng tôi vẫn còn ngồi cạnh nhau nhưng tôi lại cảm nhận rất rõ rồi đây..và khoảnh khắc này, ngày sau khi nhớ lại chắc hẳn chúng tôi sẽ không khỏi chạnh lòng…

Buổi hội trại kết thúc là vậy, nhưng tôi biết chắc một điều rằng dù đi đến đâu, dù trưởng thành như thế nào thì ngày hội trại hôm ấy sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp trong mỗi chúng tôi!!!!!!!!!!!!!
[TBODY] [/TBODY]
Nguồn IN--Like nếu thấy bài viết hữu ích
trường mình k có cho cắm trại :v Chỉ biểu diễn văn nghệ thoai :D
Mình học c3 đấy :v Thế mà trường vẫn k cho :v
trước học c2 thì còn được đi cắm trại :D Trung thu nào trường cũng tổ chức hết :v
k vui lắm đâu :v
 

Erza Scarlet.

Học sinh tiến bộ
Thành viên
24 Tháng tám 2017
856
544
154
20
Bình Thuận
THCS Lương Sơn
đây là bài cảm nhận về cắm trại ....sắp tới mình sẽ có ngày cắm trại lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh.....quãng thời gian tốt đẹp để chiến đấu cho những ngày thi tuyển và cuộc sống của những năm cấp 3 sắp tới .........Còn các bạn ?Các bạn nghĩ sao?Cùng chia sẻ nào

Nhật ký cắm trại


NGÀY HỘI CẮM TRẠI
Những năm tháng sinh viên với biết bao kỉ niệm vui buồn cùng thầy cô, bạn bè, nhưng thử hỏi trước sự trôi qua nhẹ nhàng nhưng cũng rất khắc nghiệt của thời gian sẽ còn lại bao nhiêu kỉ niệm vẫn khắc sâu mãi trong lòng mỗi chúng ta? Với chúng tôi và có lẽ là với tất cả sinh viên trường Đại Học Cần Thơ đều không thể quên được ngày đó...ngày hội trại 25/3/2011. Còn gì vui hơn khi chúng ta được giải trí sau những ngày tháng học tập vất vả và căng thẳng
9.gif
. Đây chắc hẳn là một kỉ niệm khó phai của những năm tháng sinh viên
71.gif
, cơ hội để chúng tôi hiểu thêm về những người bạn xung quanh mình và thể hiện bản thân mình nữa
21.gif
!!!!!
Ngay từ ngày đầu nhận được thông báo về ngày hội trại, thực sự tất cả chúng tôi đều rất háo hức chờ đón. Háo hức vì được hòa trung vào niềm không khí vui tươi của hội trại, háo hức vì được cùng bạn bè ở bên nhau, nghe tâm sựu của nhau và cùng tham gia những trò chơi của hội trại. Rồi ngày cắm trại cũng đến. Hôm đó các bạn đến trường rất sớm để dựng trại, không khí nhộn nhịp đúng như một ngày hội, tiếng cười nói rộn rã cả khuôn viên trường. Và cả những trò chơi truyền thống rất vui nhộn trong ngày hội trại; nào là kéo co, chuyền thun, chuyền chanh, đua ghe ngo,... Không chỉ riêng lớp chúng tôi mà tất cả các lớp đều tham gia trong niềm nhiệt tình và háo hức; đặc biệt là đám sinh viên đứng bên ngoài cổ vũ. Trời trưa nắng nhưng không hề làm giảm tinh thần thi đấu của mọi người mà ngược lại, chúng tôi càng chơi thì càng hăng hái, làm cả khuôn viên trường thêm “nóng” hơn bởi sự nhiệt tình, năng nổ của mọi người khi tham gia trò chơi.
Sau một ngày vật vã, la ó, đến tối tất cả sinh viên lớp tôi cùng ngồi lại với nhau và hát những bài hát về tình bạn, tình đoàn kết. Nhưng có lẽ trong suốt ngày hội trại phần ấn tượng nhất và cũng là phần được mọi người mong đợi nhất là phần thi trang phục tự chế vì môi trường. Cả trường có một dịp được xem các bạn sinh viên thể hiện tài năng thiết kế trang phục và khả năng trình diễn của mình. Qua đó mới thấy các bạn đều tài giỏi, hoạt bát và năng động lắm chứ ^-^. Và có một điều vô cùng bổ ích mà chúng tôi học được đó là tinh thần làm việc nhóm, tinh thần đoàn kết trong một tập thể. Khi buổi biểu diễn kết thúc, đêm đã khuya..cũng là lúc các bạn có cơ hội được ngồi lại với nhau, cùng tâm sự, chia sẻ với nhau nhiều điều. Ôi! giây phút ấy sao trôi qua nhanh quá..tuy chúng tôi vẫn còn ngồi cạnh nhau nhưng tôi lại cảm nhận rất rõ rồi đây..và khoảnh khắc này, ngày sau khi nhớ lại chắc hẳn chúng tôi sẽ không khỏi chạnh lòng…

Buổi hội trại kết thúc là vậy, nhưng tôi biết chắc một điều rằng dù đi đến đâu, dù trưởng thành như thế nào thì ngày hội trại hôm ấy sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp trong mỗi chúng tôi!!!!!!!!!!!!!
[TBODY] [/TBODY]
Nguồn IN--Like nếu thấy bài viết hữu ích
Trường mik 26/3 này ms cắm trại.Hồi hộp ghê!!!!!!!!!!!!
 

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
hình như nước ngoài cứ 1 tuần cắm trại 1 lần thì phải ! không bt bao h nước mình ms được như thế !
 

Nhung Nguyễn

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng bảy 2017
662
576
134
20
Đồng Nai
THCS Lê Quang Định

Tiểu Lộc

Mùa hè Hóa học
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
3,201
2,594
554
19
Đắk Lắk
THCS Trần Quang Diệu
đây là bài cảm nhận về cắm trại ....sắp tới mình sẽ có ngày cắm trại lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh.....quãng thời gian tốt đẹp để chiến đấu cho những ngày thi tuyển và cuộc sống của những năm cấp 3 sắp tới .........Còn các bạn ?Các bạn nghĩ sao?Cùng chia sẻ nào

Nhật ký cắm trại


NGÀY HỘI CẮM TRẠI
Những năm tháng sinh viên với biết bao kỉ niệm vui buồn cùng thầy cô, bạn bè, nhưng thử hỏi trước sự trôi qua nhẹ nhàng nhưng cũng rất khắc nghiệt của thời gian sẽ còn lại bao nhiêu kỉ niệm vẫn khắc sâu mãi trong lòng mỗi chúng ta? Với chúng tôi và có lẽ là với tất cả sinh viên trường Đại Học Cần Thơ đều không thể quên được ngày đó...ngày hội trại 25/3/2011. Còn gì vui hơn khi chúng ta được giải trí sau những ngày tháng học tập vất vả và căng thẳng
9.gif
. Đây chắc hẳn là một kỉ niệm khó phai của những năm tháng sinh viên
71.gif
, cơ hội để chúng tôi hiểu thêm về những người bạn xung quanh mình và thể hiện bản thân mình nữa
21.gif
!!!!!
Ngay từ ngày đầu nhận được thông báo về ngày hội trại, thực sự tất cả chúng tôi đều rất háo hức chờ đón. Háo hức vì được hòa trung vào niềm không khí vui tươi của hội trại, háo hức vì được cùng bạn bè ở bên nhau, nghe tâm sựu của nhau và cùng tham gia những trò chơi của hội trại. Rồi ngày cắm trại cũng đến. Hôm đó các bạn đến trường rất sớm để dựng trại, không khí nhộn nhịp đúng như một ngày hội, tiếng cười nói rộn rã cả khuôn viên trường. Và cả những trò chơi truyền thống rất vui nhộn trong ngày hội trại; nào là kéo co, chuyền thun, chuyền chanh, đua ghe ngo,... Không chỉ riêng lớp chúng tôi mà tất cả các lớp đều tham gia trong niềm nhiệt tình và háo hức; đặc biệt là đám sinh viên đứng bên ngoài cổ vũ. Trời trưa nắng nhưng không hề làm giảm tinh thần thi đấu của mọi người mà ngược lại, chúng tôi càng chơi thì càng hăng hái, làm cả khuôn viên trường thêm “nóng” hơn bởi sự nhiệt tình, năng nổ của mọi người khi tham gia trò chơi.
Sau một ngày vật vã, la ó, đến tối tất cả sinh viên lớp tôi cùng ngồi lại với nhau và hát những bài hát về tình bạn, tình đoàn kết. Nhưng có lẽ trong suốt ngày hội trại phần ấn tượng nhất và cũng là phần được mọi người mong đợi nhất là phần thi trang phục tự chế vì môi trường. Cả trường có một dịp được xem các bạn sinh viên thể hiện tài năng thiết kế trang phục và khả năng trình diễn của mình. Qua đó mới thấy các bạn đều tài giỏi, hoạt bát và năng động lắm chứ ^-^. Và có một điều vô cùng bổ ích mà chúng tôi học được đó là tinh thần làm việc nhóm, tinh thần đoàn kết trong một tập thể. Khi buổi biểu diễn kết thúc, đêm đã khuya..cũng là lúc các bạn có cơ hội được ngồi lại với nhau, cùng tâm sự, chia sẻ với nhau nhiều điều. Ôi! giây phút ấy sao trôi qua nhanh quá..tuy chúng tôi vẫn còn ngồi cạnh nhau nhưng tôi lại cảm nhận rất rõ rồi đây..và khoảnh khắc này, ngày sau khi nhớ lại chắc hẳn chúng tôi sẽ không khỏi chạnh lòng…

Buổi hội trại kết thúc là vậy, nhưng tôi biết chắc một điều rằng dù đi đến đâu, dù trưởng thành như thế nào thì ngày hội trại hôm ấy sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp trong mỗi chúng tôi!!!!!!!!!!!!!
[TBODY] [/TBODY]
Nguồn: IN
Oa, 26/3 năm nay trường mình lại tổ chức cắm trại 2 ngày lận :D _ Con nhỏ 14 năm chưa biết cắm trại là cái gì said :D
Thặc là hào hứng... Mình với đám bạn thân lên kế hoạch cho ngày đó chi tiết lắm luôn ý :D
 
  • Like
Reactions: Vi Nguyen

Akabane Yuii

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng mười hai 2017
1,421
2,260
309
Hà Nội
Loading...
đây là bài cảm nhận về cắm trại ....sắp tới mình sẽ có ngày cắm trại lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh.....quãng thời gian tốt đẹp để chiến đấu cho những ngày thi tuyển và cuộc sống của những năm cấp 3 sắp tới .........Còn các bạn ?Các bạn nghĩ sao?Cùng chia sẻ nào

Nhật ký cắm trại


NGÀY HỘI CẮM TRẠI
Những năm tháng sinh viên với biết bao kỉ niệm vui buồn cùng thầy cô, bạn bè, nhưng thử hỏi trước sự trôi qua nhẹ nhàng nhưng cũng rất khắc nghiệt của thời gian sẽ còn lại bao nhiêu kỉ niệm vẫn khắc sâu mãi trong lòng mỗi chúng ta? Với chúng tôi và có lẽ là với tất cả sinh viên trường Đại Học Cần Thơ đều không thể quên được ngày đó...ngày hội trại 25/3/2011. Còn gì vui hơn khi chúng ta được giải trí sau những ngày tháng học tập vất vả và căng thẳng
9.gif
. Đây chắc hẳn là một kỉ niệm khó phai của những năm tháng sinh viên
71.gif
, cơ hội để chúng tôi hiểu thêm về những người bạn xung quanh mình và thể hiện bản thân mình nữa
21.gif
!!!!!
Ngay từ ngày đầu nhận được thông báo về ngày hội trại, thực sự tất cả chúng tôi đều rất háo hức chờ đón. Háo hức vì được hòa trung vào niềm không khí vui tươi của hội trại, háo hức vì được cùng bạn bè ở bên nhau, nghe tâm sựu của nhau và cùng tham gia những trò chơi của hội trại. Rồi ngày cắm trại cũng đến. Hôm đó các bạn đến trường rất sớm để dựng trại, không khí nhộn nhịp đúng như một ngày hội, tiếng cười nói rộn rã cả khuôn viên trường. Và cả những trò chơi truyền thống rất vui nhộn trong ngày hội trại; nào là kéo co, chuyền thun, chuyền chanh, đua ghe ngo,... Không chỉ riêng lớp chúng tôi mà tất cả các lớp đều tham gia trong niềm nhiệt tình và háo hức; đặc biệt là đám sinh viên đứng bên ngoài cổ vũ. Trời trưa nắng nhưng không hề làm giảm tinh thần thi đấu của mọi người mà ngược lại, chúng tôi càng chơi thì càng hăng hái, làm cả khuôn viên trường thêm “nóng” hơn bởi sự nhiệt tình, năng nổ của mọi người khi tham gia trò chơi.
Sau một ngày vật vã, la ó, đến tối tất cả sinh viên lớp tôi cùng ngồi lại với nhau và hát những bài hát về tình bạn, tình đoàn kết. Nhưng có lẽ trong suốt ngày hội trại phần ấn tượng nhất và cũng là phần được mọi người mong đợi nhất là phần thi trang phục tự chế vì môi trường. Cả trường có một dịp được xem các bạn sinh viên thể hiện tài năng thiết kế trang phục và khả năng trình diễn của mình. Qua đó mới thấy các bạn đều tài giỏi, hoạt bát và năng động lắm chứ ^-^. Và có một điều vô cùng bổ ích mà chúng tôi học được đó là tinh thần làm việc nhóm, tinh thần đoàn kết trong một tập thể. Khi buổi biểu diễn kết thúc, đêm đã khuya..cũng là lúc các bạn có cơ hội được ngồi lại với nhau, cùng tâm sự, chia sẻ với nhau nhiều điều. Ôi! giây phút ấy sao trôi qua nhanh quá..tuy chúng tôi vẫn còn ngồi cạnh nhau nhưng tôi lại cảm nhận rất rõ rồi đây..và khoảnh khắc này, ngày sau khi nhớ lại chắc hẳn chúng tôi sẽ không khỏi chạnh lòng…

Buổi hội trại kết thúc là vậy, nhưng tôi biết chắc một điều rằng dù đi đến đâu, dù trưởng thành như thế nào thì ngày hội trại hôm ấy sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp trong mỗi chúng tôi!!!!!!!!!!!!!
[TBODY] [/TBODY]
Nguồn: IN
Trường em ngày 28/3 sẽ đi thăm quan
 

phamhoangducduy

Banned
Banned
Thành viên
9 Tháng chín 2014
263
155
74
Yên Bái
THCS Quang Trung
đây là bài cảm nhận về cắm trại ....sắp tới mình sẽ có ngày cắm trại lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh.....quãng thời gian tốt đẹp để chiến đấu cho những ngày thi tuyển và cuộc sống của những năm cấp 3 sắp tới .........Còn các bạn ?Các bạn nghĩ sao?Cùng chia sẻ nào

Nhật ký cắm trại


NGÀY HỘI CẮM TRẠI
Những năm tháng sinh viên với biết bao kỉ niệm vui buồn cùng thầy cô, bạn bè, nhưng thử hỏi trước sự trôi qua nhẹ nhàng nhưng cũng rất khắc nghiệt của thời gian sẽ còn lại bao nhiêu kỉ niệm vẫn khắc sâu mãi trong lòng mỗi chúng ta? Với chúng tôi và có lẽ là với tất cả sinh viên trường Đại Học Cần Thơ đều không thể quên được ngày đó...ngày hội trại 25/3/2011. Còn gì vui hơn khi chúng ta được giải trí sau những ngày tháng học tập vất vả và căng thẳng
9.gif
. Đây chắc hẳn là một kỉ niệm khó phai của những năm tháng sinh viên
71.gif
, cơ hội để chúng tôi hiểu thêm về những người bạn xung quanh mình và thể hiện bản thân mình nữa
21.gif
!!!!!
Ngay từ ngày đầu nhận được thông báo về ngày hội trại, thực sự tất cả chúng tôi đều rất háo hức chờ đón. Háo hức vì được hòa trung vào niềm không khí vui tươi của hội trại, háo hức vì được cùng bạn bè ở bên nhau, nghe tâm sựu của nhau và cùng tham gia những trò chơi của hội trại. Rồi ngày cắm trại cũng đến. Hôm đó các bạn đến trường rất sớm để dựng trại, không khí nhộn nhịp đúng như một ngày hội, tiếng cười nói rộn rã cả khuôn viên trường. Và cả những trò chơi truyền thống rất vui nhộn trong ngày hội trại; nào là kéo co, chuyền thun, chuyền chanh, đua ghe ngo,... Không chỉ riêng lớp chúng tôi mà tất cả các lớp đều tham gia trong niềm nhiệt tình và háo hức; đặc biệt là đám sinh viên đứng bên ngoài cổ vũ. Trời trưa nắng nhưng không hề làm giảm tinh thần thi đấu của mọi người mà ngược lại, chúng tôi càng chơi thì càng hăng hái, làm cả khuôn viên trường thêm “nóng” hơn bởi sự nhiệt tình, năng nổ của mọi người khi tham gia trò chơi.
Sau một ngày vật vã, la ó, đến tối tất cả sinh viên lớp tôi cùng ngồi lại với nhau và hát những bài hát về tình bạn, tình đoàn kết. Nhưng có lẽ trong suốt ngày hội trại phần ấn tượng nhất và cũng là phần được mọi người mong đợi nhất là phần thi trang phục tự chế vì môi trường. Cả trường có một dịp được xem các bạn sinh viên thể hiện tài năng thiết kế trang phục và khả năng trình diễn của mình. Qua đó mới thấy các bạn đều tài giỏi, hoạt bát và năng động lắm chứ ^-^. Và có một điều vô cùng bổ ích mà chúng tôi học được đó là tinh thần làm việc nhóm, tinh thần đoàn kết trong một tập thể. Khi buổi biểu diễn kết thúc, đêm đã khuya..cũng là lúc các bạn có cơ hội được ngồi lại với nhau, cùng tâm sự, chia sẻ với nhau nhiều điều. Ôi! giây phút ấy sao trôi qua nhanh quá..tuy chúng tôi vẫn còn ngồi cạnh nhau nhưng tôi lại cảm nhận rất rõ rồi đây..và khoảnh khắc này, ngày sau khi nhớ lại chắc hẳn chúng tôi sẽ không khỏi chạnh lòng…

Buổi hội trại kết thúc là vậy, nhưng tôi biết chắc một điều rằng dù đi đến đâu, dù trưởng thành như thế nào thì ngày hội trại hôm ấy sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp trong mỗi chúng tôi!!!!!!!!!!!!!
[TBODY] [/TBODY]
Nguồn: IN
Trường mình chả đi cắm trại lần nào cả
 

Cute Boy

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng một 2018
770
1,510
216
Tuyên Quang
THCS Chết nhiêu lần
mik chưa dc đi cam trại bao giờ do năm trước có hs chết nên truong mik ko cho đi nữa chán thậtr12r12
 

nguyễn nhất mai <Yến Vy>

Trùm vi phạm
Thành viên
19 Tháng mười hai 2017
2,031
2,280
389
Hưng Yên
trường học là chs
đây là bài cảm nhận về cắm trại ....sắp tới mình sẽ có ngày cắm trại lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh.....quãng thời gian tốt đẹp để chiến đấu cho những ngày thi tuyển và cuộc sống của những năm cấp 3 sắp tới .........Còn các bạn ?Các bạn nghĩ sao?Cùng chia sẻ nào

Nhật ký cắm trại


NGÀY HỘI CẮM TRẠI
Những năm tháng sinh viên với biết bao kỉ niệm vui buồn cùng thầy cô, bạn bè, nhưng thử hỏi trước sự trôi qua nhẹ nhàng nhưng cũng rất khắc nghiệt của thời gian sẽ còn lại bao nhiêu kỉ niệm vẫn khắc sâu mãi trong lòng mỗi chúng ta? Với chúng tôi và có lẽ là với tất cả sinh viên trường Đại Học Cần Thơ đều không thể quên được ngày đó...ngày hội trại 25/3/2011. Còn gì vui hơn khi chúng ta được giải trí sau những ngày tháng học tập vất vả và căng thẳng
9.gif
. Đây chắc hẳn là một kỉ niệm khó phai của những năm tháng sinh viên
71.gif
, cơ hội để chúng tôi hiểu thêm về những người bạn xung quanh mình và thể hiện bản thân mình nữa
21.gif
!!!!!
Ngay từ ngày đầu nhận được thông báo về ngày hội trại, thực sự tất cả chúng tôi đều rất háo hức chờ đón. Háo hức vì được hòa trung vào niềm không khí vui tươi của hội trại, háo hức vì được cùng bạn bè ở bên nhau, nghe tâm sựu của nhau và cùng tham gia những trò chơi của hội trại. Rồi ngày cắm trại cũng đến. Hôm đó các bạn đến trường rất sớm để dựng trại, không khí nhộn nhịp đúng như một ngày hội, tiếng cười nói rộn rã cả khuôn viên trường. Và cả những trò chơi truyền thống rất vui nhộn trong ngày hội trại; nào là kéo co, chuyền thun, chuyền chanh, đua ghe ngo,... Không chỉ riêng lớp chúng tôi mà tất cả các lớp đều tham gia trong niềm nhiệt tình và háo hức; đặc biệt là đám sinh viên đứng bên ngoài cổ vũ. Trời trưa nắng nhưng không hề làm giảm tinh thần thi đấu của mọi người mà ngược lại, chúng tôi càng chơi thì càng hăng hái, làm cả khuôn viên trường thêm “nóng” hơn bởi sự nhiệt tình, năng nổ của mọi người khi tham gia trò chơi.
Sau một ngày vật vã, la ó, đến tối tất cả sinh viên lớp tôi cùng ngồi lại với nhau và hát những bài hát về tình bạn, tình đoàn kết. Nhưng có lẽ trong suốt ngày hội trại phần ấn tượng nhất và cũng là phần được mọi người mong đợi nhất là phần thi trang phục tự chế vì môi trường. Cả trường có một dịp được xem các bạn sinh viên thể hiện tài năng thiết kế trang phục và khả năng trình diễn của mình. Qua đó mới thấy các bạn đều tài giỏi, hoạt bát và năng động lắm chứ ^-^. Và có một điều vô cùng bổ ích mà chúng tôi học được đó là tinh thần làm việc nhóm, tinh thần đoàn kết trong một tập thể. Khi buổi biểu diễn kết thúc, đêm đã khuya..cũng là lúc các bạn có cơ hội được ngồi lại với nhau, cùng tâm sự, chia sẻ với nhau nhiều điều. Ôi! giây phút ấy sao trôi qua nhanh quá..tuy chúng tôi vẫn còn ngồi cạnh nhau nhưng tôi lại cảm nhận rất rõ rồi đây..và khoảnh khắc này, ngày sau khi nhớ lại chắc hẳn chúng tôi sẽ không khỏi chạnh lòng…

Buổi hội trại kết thúc là vậy, nhưng tôi biết chắc một điều rằng dù đi đến đâu, dù trưởng thành như thế nào thì ngày hội trại hôm ấy sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp trong mỗi chúng tôi!!!!!!!!!!!!!
[TBODY] [/TBODY]
Nguồn: IN
không bít cái cảm giác được đi cắm trại nó như thế nào nữa
đáng tiếc cho một tuổi thơ chưa lần nào được vậy:(:(:(:(:(:(
 

Vi Nguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
26 Tháng tư 2017
760
900
179
21
Bình Định
THPT Chuyên Chu Văn An
Hôm nay thứ 6 ngày 9 tháng 3 Lee Dong Wook hẹn hò với Bae Suzy
 

Vi Nguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
26 Tháng tư 2017
760
900
179
21
Bình Định
THPT Chuyên Chu Văn An
Tạm biệt thời gian cắm trại 2 ngày 1 đêm.....chút vui lẫn buồn!
 
Top Bottom