Đêm chung kết và lễ trao giải tuyệt thế giai nhân

N

nhok_chua_yeu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đêm chung kết và lễ trao giải tuyệt thế giai nh

Chương trình quảng cáo

Một người đàn ông lái xe trên đường. Một người phụ nữ cũng lái xe trên đường đó nhưng theo chiều ngược lại. Khi họ vượt qua nhau, người đàn ông mở cửa sổ ô tô và hét lên: - "Con lợn!". Người phụ nữ cũng lập tức mở cửa kính ô tô và hét ra: - "Đồ đểu cáng!". Họ tiếp tục con đường của mình. Khi người phụ nữ đi qua đoạn rẽ kế tiếp, chị ta đâm phải một con lợn to ở ngay giữa đường. Bài học ở đây là: Phụ nữ phải "lắng nghe & thấu hiểu" đàn ông.

Prudential, luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu, hân hạnh được tài trợ chương trình này.


Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn đang ngồi trước màn hình máy tính thân mến. Tôi đang có mặt tại sân vận động Lan Em thành phố Play Cu để đón xem đêm chung kết và lễ trao giải cuộc thi Tuyệt thế giai nhân do bé Kiki tổ chức. Đây là cuộc thi dành cho các bạn nữ độ tuổi U (dưới) 30 trên khắp mọi miền Nam Bắc của Tổ quốc cũng như trên thế giới. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ 8-3 và cũng để « vinh danh » những người đẹp trên diễn đàn TAT.

Thời tiết trên sân lúc này rất đẹp, trời quang mây tạnh, nhiệt độ ngoài trời khoảng 18°C, độ ẩm 99%, vận tốc gió là 100 km/h, tầm nhìn xa trên 20km, giảm xuống 4-5 km nếu trời mưa. 1000 chỗ đứng trên sân vận động Lan Em đã chật kín khán giả. Mọi người đều đang háo hức chờ đón cuộc tranh tài giữa những cô gái chân dài.

Đến với đêm chung kết hôm nay là 6 thí sinh đại diện cho các chị em phụ nữ trên diễn đàn nói riêng và trên thế giới nói chung. Tôi xin phép được giới thiệu các thí sinh :

Số báo danh 01 : cô Kira, trưởng phòng trực thuộc bộ « nhí nhố, nham nhở ». Sở thích : sưu tập thơ và chặt si.
Số báo danh 02 : cô Văn Các, học xinh. Sở thích : buôn dưa lê.
Số báo danh 03 : cô Công Chúa Tuyết, con gái của bà chúa tuyết. Bước ra sân khấu buổi tối ngày hôm nay, cô Công Chúa Tuyết mặc áo trắng quần trắng tất trắng, ở phía dưới góc phải màn ảnh nhỏ của các bạn. Sở thích : thích tuyết
Số báo danh 04 : Cô_Nhóc_Ham_Chơi, học xinh. Sở thích : chơi búp bê và chơi cá độ
Số báo danh 05 : cô ăn&ngủ, nhà báo Đời…Thừa. Sở thích : ăn nhậu và ngủ gật
Số báo danh 06 : cô Yến Nhi, học xinh. Sở thích : tìm bạn trai

Các thí sinh đã vượt qua vòng một sơ loại gay cấn do khán giả bầu chọn với số phiếu nhiều hơn 5. Đêm chung kết hôm nay là vòng thi hiểu biết và ứng xử. Với tài năng của các cô, đêm chung kết sẽ hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn.

Sau đây tôi xin giới thiệu thành phần ban giám khảo :

a/ ông foolish_boy, giám đốc trò chơi giải trí « đuổi và bắt », một chương trình hiện đang rất được ưa chuộng trên diễn đàn.
b/ ngài dark_knight, bóng đêm của kị sĩ
c/ bạn ha_nho, đội trưởng đội trồng cây
D cụ Dương Dê Mùi, hiệu trưởng nhà trường
đ/ chàng chaitimtraixan, ngáo ộp thành tinh
e/ Bùi Kiệm lão gia gia, tay thơ khét tiếng của diễn đàn

Ban giám khảo gồm toàn những người tài năng, nhiều người đang còn… ế, nên chắc chắn họ sẽ rất công tâm trong cuộc thi này.
Đặc biệt, trong số khách mời tham dự chương trình này còn có ông Master K, cố chủ tịch hội liên hiệp nam thanh niên của trường.

Sau đây, xin trân trọng kính mời đồng chí foolish_boy, đại diện ban tổ chức cuộc thi, lên phát :

- Mả cha các đồng chí !
(cả sân vận động đang náo nhiệt bỗng im phăng phắc)
- …Kính thưa toàn thể bà con cô bác, già trẻ gái trai, thưa các bậc phụ huynh cùng các cháu, à không, các em học sinh yêu quý. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây, trong giờ phút thiêng liêng này, để tưởng niệm ngày quốc tế phụ nữ 8-3. Như chúng ta đã biết, theo thông tin từ hamh.ds, giám đốc cục phản gián BIA (Boy Intelligence Agency), thì « Ngày Quốc tế Phụ nữ là thành quả của đấu tranh lâu dài và lặng lẽ của hàng triệu phụ nữ trên thế giới. » Quả thật đúng như vậy. Còn nhớ chỉ cách đây đúng nửa thế kỉ, tất cả các ngày trong năm còn là thuộc địa của giới mày râu. Nhưng kể từ sau cuộc đình công ngày 8-3 năm 1957, các cuộc đấu tranh đòi li khai của phụ nữ nổ ra khắp mọi nơi, quyền lực của đàn ông bị trượt dốc thê thảm, còn dưới 600 điểm cho đến hết buổi bãi triều hôm qua. Cuộc đấu tranh đầy gian nan, nhưng cuối cùng phụ nữ đã giành được quyền độc lập, thành lập quốc gia của riêng mình, và ngày 8-3 hàng năm được lấy làm ngày quốc khánh. Với phụ nữ, ngày 8-3 được coi như một thỏi son quan trọng, đánh dấu một chương mới trong lịch sử nhân loại, một thế giới mới đơn cực do phụ nữ làm chủ. Và với đàn ông, ngày này chính là ngày tưởng niệm về một thời quá khứ vàng son đã mãi qua.

Phóng sự ngắn :

Nhà nghiên cứu nhân chủng học Barbara Walters thực hiện một cuộc khảo sát tỉ mỉ về vai trò của giới tính ở Kuwait trong nhiều năm, trước khi cuộc chiến vùng Vịnh nổ ra. Bà nhận thấy rằng, theo phong tục, phụ nữ thường đi sau chồng khoảng 3 mét.

Chiến tranh vùng Vịnh làm cuộc nghiên cứu của Walters bị gián đoạn. Khi cuộc chiến chấm dứt và an ninh được vãn hồi, bà trở lại Kuwait và sửng sốt khi nhận thấy ngày nay, đàn ông nước này khi ra đường đi sau vợ cả chục thước.

Bà lại gần một phụ nữ và chúc mừng:

- Thật là tuyệt vời! Xin cô vui lòng cho tôi và thế giới tự do biết, điều gì đã giúp phụ nữ nơi đây giành được sự đảo lộn vai trò vĩ đại đến nhường ấy?

- Mìn! - Người phụ nữ đáp


…Và thưa các bạn,trở lại với cuộc thi « Tuyệt thế giai nhân », các thí sinh của chúng ta là những gương mặt đẹp nhất, ấn tượng nhất, tiêu biểu nhất được nhặt ra từ hàng trăm, hàng nghìn gương mặt khác. Đến với đêm chung kết ngày hôm nay trên cao nguyên Play Cu lộng gió, các cô gái xinh đẹp này mang theo tinh thần quyết chiến quyết thắng của bốn ngàn năm lịch sử, với một tuổi trẻ năng động đậm đà bản sắc cá nhân, và trên hết là tinh thần thượng võ và …Fair Play !
Thời khắc này, tôi xin tuyên bố : đêm chung kết cuộc thi Tuyệt thế giai nhân chính thức bắt đầu ! Xin chúc cho các thí sinh cống và hiến hết mình để đem lại cho khán giả những giây phút sảng khoái !
 
Top Bottom