H
heocondangyeu
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
hơn một lần rồi con gái lên kế hoạch như thế............nhưng mà việc thực hiện nó thì........e hèm...........hơi bị khó..............
Ừ thì không thèm nhìn mặt! nhưng ngày nào cũng vừa bước vào lớp đã thấy hắn tí toét cười chào hỏi.Quay đi à?Thất lễ quá!Thế là đành ngoác miệng cho gần giống nụ cười đáp lễ.Đấy!Thế là khuôn mặt hắn lại ít nhứt bị lưu trong CPU nửa buổi sáng mới tạm lắng xuống được.Tệ quá!
Chẳng thèm nhắc đén tên hắn làm gì Nhưng rồi , cô vẫn gọi hắn lên bảng đấy thôi, rồi bạn bè cũng réo rắt.Hừ, túm lại là miệng mình kìm được, nhưng đôi tai cứ dỏng lên nghe.Đã thế lúc thì hắn mượn tẩy, lúc thì nhòm vở chép nốt câu không kịp nghe.Mà trên đời có tên con trai lạ thật, mượn đồ của người ta không tự động trả bao giờ.Thế là không đành lòng để tài sản đội nón ra đi, tớ lúp cúp sang bàn hắn réo rắt đòi tài sản của mình.Có khi một buổi sáng đến 3 lần nhắc hắn trả mới thấy được đồ đạc của mình.Quá đáng!
Hắt xì hơi và ngoáy mũi........... Người ta bảo, dù đẹp rạng ngời thế nào thì những lúc ngoáy mũi cũng xấu òm, thế mà hắn thi nằm ngoài quy luật.Hừ...hừ.hắn ngoáy mũi hay làm cái quái gì trông cũng bùn cười và ngộ không chịu được.Biện pháp này không thành công
Giang hồ đồn đại hắn đang để ý cô bạn lớp bên Bằng chứng là tớ dỏng hết tai lên nghe ngón, thậm chí còn suýt đến bàn hắn hỏi xem điều đó có phải là sự thật không!Về lý thuyết thì chẳng có gì đáng để bận tâm cả, nhưng sự thật là..không quan tâm không chịu được.Thậm chí mình còn mong những tin đồn đại ngớ ngẩn ấy hoàn toàn sai toét!Vô lý thế chứ
Thành tích của hắn ngày càng đáng nể Thế là có người cũng lao đầu vào lên đời cho bảng điểm và các thành tích thể thao của trường.Quyết không thua hẵn xíu nào!Hừ.......đã bảo hắn"lên đời" thế nào cũng mặc kệ.Nhưng khi hắn vượt qua một cách ngoạn mục thì cay mũi thế.Lạ
Thậm chí mẹ cũng nhắc tên hắn Nào là thằng Tít chưa thấy người đã thấy tiếng, nào là thằng cu nhanh mồm nhanh miệng ghê hỏi thăm người lớn thật khéo.Mẹ còn bít cả nik name của hắn nữa, trời ạ.Rồi mẹ còn bỏ nhỏ thêm, mẹ yên tâm lắm lắm khi tớ có thằng bạn như thế đưa về mỗi tối đi học muộn, hức!
Thế đấy, công cuộc để del một tên con trai ra khỏi bộ nhớ không dễ dàng tẹo nào...........Nhưng đâu có sao, lưu giữ hình ảnh một ai đó thật đẹp và trong sáng cũng là điều rất tuyệt đấy chứ(^.^)
Ừ thì không thèm nhìn mặt! nhưng ngày nào cũng vừa bước vào lớp đã thấy hắn tí toét cười chào hỏi.Quay đi à?Thất lễ quá!Thế là đành ngoác miệng cho gần giống nụ cười đáp lễ.Đấy!Thế là khuôn mặt hắn lại ít nhứt bị lưu trong CPU nửa buổi sáng mới tạm lắng xuống được.Tệ quá!
Chẳng thèm nhắc đén tên hắn làm gì Nhưng rồi , cô vẫn gọi hắn lên bảng đấy thôi, rồi bạn bè cũng réo rắt.Hừ, túm lại là miệng mình kìm được, nhưng đôi tai cứ dỏng lên nghe.Đã thế lúc thì hắn mượn tẩy, lúc thì nhòm vở chép nốt câu không kịp nghe.Mà trên đời có tên con trai lạ thật, mượn đồ của người ta không tự động trả bao giờ.Thế là không đành lòng để tài sản đội nón ra đi, tớ lúp cúp sang bàn hắn réo rắt đòi tài sản của mình.Có khi một buổi sáng đến 3 lần nhắc hắn trả mới thấy được đồ đạc của mình.Quá đáng!
Hắt xì hơi và ngoáy mũi........... Người ta bảo, dù đẹp rạng ngời thế nào thì những lúc ngoáy mũi cũng xấu òm, thế mà hắn thi nằm ngoài quy luật.Hừ...hừ.hắn ngoáy mũi hay làm cái quái gì trông cũng bùn cười và ngộ không chịu được.Biện pháp này không thành công
Giang hồ đồn đại hắn đang để ý cô bạn lớp bên Bằng chứng là tớ dỏng hết tai lên nghe ngón, thậm chí còn suýt đến bàn hắn hỏi xem điều đó có phải là sự thật không!Về lý thuyết thì chẳng có gì đáng để bận tâm cả, nhưng sự thật là..không quan tâm không chịu được.Thậm chí mình còn mong những tin đồn đại ngớ ngẩn ấy hoàn toàn sai toét!Vô lý thế chứ
Thành tích của hắn ngày càng đáng nể Thế là có người cũng lao đầu vào lên đời cho bảng điểm và các thành tích thể thao của trường.Quyết không thua hẵn xíu nào!Hừ.......đã bảo hắn"lên đời" thế nào cũng mặc kệ.Nhưng khi hắn vượt qua một cách ngoạn mục thì cay mũi thế.Lạ
Thậm chí mẹ cũng nhắc tên hắn Nào là thằng Tít chưa thấy người đã thấy tiếng, nào là thằng cu nhanh mồm nhanh miệng ghê hỏi thăm người lớn thật khéo.Mẹ còn bít cả nik name của hắn nữa, trời ạ.Rồi mẹ còn bỏ nhỏ thêm, mẹ yên tâm lắm lắm khi tớ có thằng bạn như thế đưa về mỗi tối đi học muộn, hức!
Thế đấy, công cuộc để del một tên con trai ra khỏi bộ nhớ không dễ dàng tẹo nào...........Nhưng đâu có sao, lưu giữ hình ảnh một ai đó thật đẹp và trong sáng cũng là điều rất tuyệt đấy chứ(^.^)