đề văn tự sự - "điều kì diệu" hay "sức mạnh yêu thương".

T

thuyhoa17

"Sức mạnh yêu thương" <văn tự sự>

- Mỗi một con người có một trái tim , và trái tim đó chính là nơi yêu thương bắt nguồn.

- Sống là để yêu thương người khác và được người khác yêu thương.

- Kể bề những điều mà em trông thấy, chứng kiến hoặc trực tiếp là người trg câu chuyện ấy.

+ Gặp một cụ già khó khăn để có thể đi qua đường, đến giúp đỡ ân cần,... đó chính là yêu thương.

+ Ngắm nhìn người mẹ trao cho đứa con kỉ vật khi đứa con ấy phải đi làm việc xa.

+ Một ngừoi ăn xin được những ngừoi khác cho những đồng tiền đối với ông là quý giá.

+ ....

- Và yêu thương luôn có một kết quả cuối cùng mà ta luôn nhận thấy (dẫn chứng là từ những câu chuyện trên) đó chính là nụ cười hạnh phúc của người cho yêu thương và người nhận yêu thương.

>>> Yêu thương có 1 sức mạnh to lớn, hàn gắn những mối quan hệ, làm nó tốt đẹp hơn, mang ngừoi đến gần người hơn, giúp ta có thêm nghị lực để đương đầu và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

:)
 
Top Bottom