Đề văn siêu hấp dẫn

G

g_dragon_bigbang_no.1

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ai giúp mình với:
Hãy viết tiếp câu chuyện " Cuộc chia tay của những con búp bê " sao cho có được một câu chuyện có hậu hơn.
Ai giúp được đầu tiên mình sẽ thank và làm bạn với mình.
Nhanh lên nhé, mai nộp rùi.
 
Last edited by a moderator:
H

huythientu

th­ử viết theo 2 anh em cùng học giỏi ,thành đạt rồi gặp nhau đưa cho nhau xem những con búp bê hồi trước.Họ cảm động!!!!đây chỉ là hướng thôi!
 
N

nhavan_tihon

cho bạn một hướng ne. nho thanks tui do

Bố của 2 anh em về, xin lỗi mẹ. Vợ chồng đoạn tụ va anh em dc o lai voi nhau
 
N

ngoi_sao_huyen_bi

người bó về thấy người anh đg khóc thút thít ,hỏi rõ thì bÝt vợ đã đi liền đuổi theo đón mẹ con về,GD đoàn tụ
 
T

trifolium

người bó về thấy người anh đg khóc thút thít ,hỏi rõ thì bÝt vợ đã đi liền đuổi theo đón mẹ con về,GD đoàn tụ

dễ dàng vậy sao? cổ tích quá =))

Theo mình, một khi cuộc sống gia đình đã đến mức phải li hôn, nhất là dù đã có 2 đứa con, thì khó mà có thể hàn gắn lại. Vì vậy, cứ kể sao cho đó chỉ là một cơn ác mộng của người anh thôi cho nó đỡ mệt :).
 
T

tomcangxanh

đúng là các em mơ mộng quá cơ :-j

2 anh em theo bố và mẹ chia tay nhau, mỗi ng` gặp đc những ng` bạn mới, có thêm đc những ng` anh em mới, đi tiếp cuộc đời của mình. Hết. Phụ thuộc vào nhau làm giề, ai cũng có cuộc sống của m cơ mà :-j
 
Top Bottom