có 1 lần nào đó,đang đi trên đường ,em chợt thấy 1 cảnh tượng ngỗ nghịch :2 đàn ông đi xe đạp chẳng may đụng xe vào nhau ,cả 2 ngã chổng kềnh .cả 2 cùng đứng dậy ,mỗi người nhìn thoáng cái xe của mình rồi cùng gập đầu chào và lên xe đi tiếp .em nghĩ gì về câu chuyện nhỏ này
Câu chuyện này khuyên chúng ta hãy biết bỏ qua những điều nhỏ nhặt để có những điều tốt đẹp nhất. Trong câu chuyện này, hai người đàn ống đó đã dùng những cử chỉ nhã nhặn để đối nhau sau khi đụng nhau, họ không la mắng, chửi rủa nhau sao lại tông phải tôi này nọ, mà chỉ thoáng nhìn chiếc xe của mình, cúi đầu chào nhau rồi bỏ đi. Hị biết tha thứ, bỏ qua, không chấp nhắt nhau, điều đó khiên họ có thể sống tốt hơn, vui vẻ hơn và thay vì phải chịu bực dọc bởi cái xe đã hỏng trong suốt một ngày thì sự tha thứ lẫn nhau (lòng vị tha) sẽ họ có một ngày làm việc vui vẻ và tràn đầy sức sống
=> Câu chuyện dạy mỗi người phải biết sống vị tha ...