Văn 9 Đề văn hay - tư tưởng hay.

Thủy Ling

Cựu Mod Sinh học
Thành viên Test
Thành viên
19 Tháng chín 2017
2,249
2,411
409
Phú Yên
trung học
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Với tình yêu cực kì to lớn với văn học mình muốn chia sẻ với các bạn một số đề văn hay,loại đề này rất thoáng,tư tưởng và cách nhìn sẽ không bị trói buộc bởi cái gọi là ''thang điểm đúng ý ''. Mà văn dài nên mình từ từ,hôm này chọn 1 đề này nhé :
Ba người bước vào một cửa hàng. Người thứ nhất mua nước trái cây và nói “Tôi thích vị ngọt này!”, người thứ hai mua một tách cà phê và nói “Tôi thích vị vừa đắng vừa ngọt này!”, người còn lại mua một chai nước suối và nói “Tôi lại thích vị của nước khoáng!”. Viết một bài văn nghị luận về đề tài trên.(Thật ra không cần viết bài nghị luận ,tìm được cái vấn đề nghị luận đã giỏi lắm luôn rồi )
Bạn từng đọc qua chưa ? Mình chỉ mới mơ hồ và hiểu được cái đề,định hình được vài ý .Mình rất muốn biết các bạn nhìn vấn đề dưới góc độ nào,vì điều đó sẻ nói lên bạn sống như thế nào. Rất hay đúng không ? :D Chia sẻ cái bạn hiểu được đi. :)
:Rabbit57:Rabbit57:Rabbit57:Rabbit79:Rabbit79:Rabbit79
 
Last edited:

dotnatbet

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng sáu 2018
352
301
66
Đà Nẵng
huynh ba chanh
Bạn mơ hồ hiểu đc ý . Vậy ý của bạn là gì vậy ? Mik hỏi nhằm xem để bạn có ý giống mik ko ấy mà :Rabbit37
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Thủy Ling

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Với tình yêu cực kì to lớn với văn học mình muốn chia sẻ với các bạn một số đề văn hay,loại đề này rất thoáng,tư tưởng và cách nhìn sẽ không bị trói buộc bởi cái gọi là ''thang điểm đúng ý ''. Mà văn dài nên mình từ từ,hôm này chọn 1 đề này nhé :
Ba người bước vào một cửa hàng. Người thứ nhất mua nước trái cây và nói “Tôi thích vị ngọt này!”, người thứ hai mua một tách cà phê và nói “Tôi thích vị vừa đắng vừa ngọt này!”, người còn lại mua một chai nước suối và nói “Tôi lại thích vị của nước khoáng!”. Viết một bài văn nghị luận về đề tài trên.(Thật ra không cần viết bài nghị luận ,tìm được cái vấn đề nghị luận đã giỏi lắm luôn rồi )
Bạn từng đọc qua chưa ? Mình chỉ mới mơ hồ và hiểu được cái đề,định hình được vài ý .Mình rất muốn biết các bạn nhìn vấn đề dưới góc độ nào,vì điều đó sẻ nói lên bạn sống như thế nào. Rất hay đúng không ? :D Chia sẻ cái bạn hiểu được đi. :)
:Rabbit57:Rabbit57:Rabbit57:Rabbit79:Rabbit79:Rabbit79
Theo mình nghĩ thì là. Trong cuộc sống này không có thứ gì giống thứ gì nhưng chúng đều có giá trị khác nhau. Thứ này có thể thỏa mãn người này những lại ngược lại với người khác. Từng vị ngọt đắng nhạt mặn mình lại nghĩ tới những cảm xúc của con người. Nói chung mình suy nghĩ khá lan man @@
Mình từng đọc đề này rồi, trong đề thi đại học của Trung Quốc, đề của họ phải nói là rất hay.
 

Thủy Ling

Cựu Mod Sinh học
Thành viên Test
Thành viên
19 Tháng chín 2017
2,249
2,411
409
Phú Yên
trung học
Mình thì nghĩ : Cách chúng ta nhìn nhận sẽ làm thay đổi cuộc sống của chúng ta rất nhiều.Bản chất thực sự cũng chỉ là uống một thứ chất lỏng vào để thỏa mãn lúc khát hoặc thỏa mãn mong muốn uống nó.Nhưng một người cảm nhận được vị ngọt của nước trái cây sẽ thích nước trái cây,một người cảm nhận được vị ngọt trong vị đắng của cafe hòa vào nhau sẽ thích cafe còn người nọ cảm nhận được vị nước suối thì sẽ thích nước suối.Nhưng vấn đề là nước suối có vị gì không với người thích nước trái cây ? Chắc chắn đối với người đó nước suối chỉ là một chất lỏng không màu không mùi.Nên tư tưởng chỉ cần khác một chút thì chắc chắn cuộc sống sẽ khác rất nhiều.
- Nếu làm bài thì mình sẽ đi sâu vào phân tích cái ý trên đó :)
 

Simsim22

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng sáu 2019
1
3
6
20
Bà Rịa - Vũng Tàu
THCS Nguyễn Trãi
Mình nghĩ là : nếu cuộc sống là hình vuông , con người ta đã tìm một khía cạnh để lẫn trốn , nếu nó là hình tròn , họ đã bỏ chạy khỏi những khó khăn ngoài kia , nhưng nó lại mang một hình thù không cụ thể mà ở mỗi góc nhìn khác nhau , ta lại được hưởng thụ những nét đẹp nhân văn vốn có ấy bằng đa dạng cách thức , hình thù . Chính vì lẽ đó , hãy cảm nhận cuộc sống của chính bạn bằng cách riêng và hơn hết , đừng so đo hay tị nạnh bởi " đứng ở một góc nhìn khác sẽ cảm nhận được một điều khác "
 
Top Bottom