P
peaceoneearth


Vừa mới làm bài xong, phù!!!
Đề cho những ai cần tham khảo:
1\ (3.0 Đ)
Viết 1 văn bản nghị luận (không quá một trang giấy thi) trình bày suy nghi của em về ý nghĩa tình yêu thương.
2\ (7.0 Đ)
Em hãy phân tích nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của nhà văn Nguyễn Thành Long.
Mình ghi lại sườn làm bài của mình, bạn nào chỉ coi mình được 6 điểm hem
-SS)
1\
Con người gồm hai phần: phần "con" và phần "người". Chúng ta khác với những loài động vật khác ở phần từ "người". Nó chỉ ra những đặc điểm tiến hóa hơn của loài người như: sự sáng tạo, giáo dục, tiếng nói, chữ viết, pháp luật... và quan trọng nhất là: tình yêu thương. Tình yêu thương chính là điểm khác biệt quan trọng, tình yêu thương có sức mạnh to lớn, vĩ đại và bao la, có khả năng chuyển hóa tâm hồn và vật chất, nó luôn hiện hữu trong từng cá nhân.
TB:
+ Các loại tình cảm yêu thương: tình cha mẹ, đồng chí, thầy trò, tình yêu nước, tình yêu trai gái...
+ Những văn bản, bài thơ nói về tình yêu thương đã học.
+ Tác dụng của tình yêu thương
+ Khẳng định giá trị
Kết bài: toàn xàm xàm không àh!!! =(( ( àh có lấy một câu: "suy cho cùng: yêu và được yêu chính là hạnh phúc")
Đề cho những ai cần tham khảo:
1\ (3.0 Đ)
Viết 1 văn bản nghị luận (không quá một trang giấy thi) trình bày suy nghi của em về ý nghĩa tình yêu thương.
2\ (7.0 Đ)
Em hãy phân tích nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của nhà văn Nguyễn Thành Long.
Mình ghi lại sườn làm bài của mình, bạn nào chỉ coi mình được 6 điểm hem
1\
Con người gồm hai phần: phần "con" và phần "người". Chúng ta khác với những loài động vật khác ở phần từ "người". Nó chỉ ra những đặc điểm tiến hóa hơn của loài người như: sự sáng tạo, giáo dục, tiếng nói, chữ viết, pháp luật... và quan trọng nhất là: tình yêu thương. Tình yêu thương chính là điểm khác biệt quan trọng, tình yêu thương có sức mạnh to lớn, vĩ đại và bao la, có khả năng chuyển hóa tâm hồn và vật chất, nó luôn hiện hữu trong từng cá nhân.
TB:
+ Các loại tình cảm yêu thương: tình cha mẹ, đồng chí, thầy trò, tình yêu nước, tình yêu trai gái...
+ Những văn bản, bài thơ nói về tình yêu thương đã học.
+ Tác dụng của tình yêu thương
+ Khẳng định giá trị
Kết bài: toàn xàm xàm không àh!!! =(( ( àh có lấy một câu: "suy cho cùng: yêu và được yêu chính là hạnh phúc")