Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2009-2010 tỉnh Tây Ninh

C

candy2705

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM 2009-2010
Ngày thi:01 tháng 7 năm 2009
Môn thi:NGỮ VĂN(không chuyên)
Thời gian:120 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1 (1,5 điểm)
Trong truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng(SGK NV 9-tập 1) có đọan hội thọai sau:
(...)Tôi nghĩ thầm,con bé đang bị dồn vào thế bí,chắc nó phải gọi ba thôi.Nó nhìn dáo dác một lúc rồi kêu lên:
_Cơm sôi rồi,chắt nước giùm cái!-Nó cũng lại nói trổng
Tôi lên tiếng mở đường cho nó:
_Cháu phải gọi"Ba chắt nước giùm con",phải nói như vậy(...)

Em hãy cho biết:
a)Từ "trổng" trong đọan thọai trên thuộc từ địa phương nào?
b)Trình bày nghĩa của từ "trổng"
Câu 2 (2,5 điểm)
Phân tích ý nghĩa của câu thơ cuối trong bài thơ Mây và sóng của R.Ta-go(SGK NV 9-tập 2):
Con lăn,lăn,lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ tan vào lòng mẹ
Và không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào

Câu 3(6 điểm)
Báo Tuổi trẻ cuối tuần số ra ngày 07/6/2009 có trích một câu của báo Time Magazine:"Hãy nghĩ đến mẹ của các bạn!"
Em suy nghĩ gì?

HẾT

Các bạn thấy đề này dễ hay khó?Ai biết làm câu 2 thì chỉ giùm mình với nhe.Thanks nhiều!:)
 
R

ruby97

đề này theo mình thực sự là không khó lắm.bạn thử tham khảo câu trả lời ở câu 2 của mình thử nha.bên ngoài trời đất có thể có những thú vui hấp dẫn hơn rất nhiều khung cảnh trong nhà đôi khi là ở bên mẹ nữa nhưng dù có hấp dẫn tới đâu thì cũng sẽ cũng không bằng tình mẹ.tình mẹ thương con là vô bờ bến chính vì thế con dù rất thích thú với mây và sóng thích được đi được tới những khung trời mới nhưng trái tim luôn hướng về mẹ.chính tình yêu đó đã giúp em nhỏ đó nảy ra ý tưởng là sẽ cùng mẹ chơi những trò chơi hấp dẫn đó một trò chơi có một không hai trò chơi có mẹ và con, trò chơi có tình yêu thương.lăn lăn lăn mãi rồi vỡ tan vào lòng mẹ tình mẫu tử sẽ sâu nặng hơn bao jờ hết.hẳn người mẹ đó sẽ hạnh phúc hơn bất cứ người mẹ nào.
 
T

tuyethong894

de nay ko thuc su kho . nhung cau 2 cung kho day . day la cau co trong de thi hs gioi van cua thanh pho ha noi . day la hai cau tho mang y nghia triet li cua bai vi vay phan tich kho va vi la van hoc nuoc ngoai nen lam cung kho . theo minh lam nhu ban ruby 97 la kha du y chinh roi day . ban chi can trien khai thoi .
 
D

doigiaythuytinh

Đề này hok khó lém, chỉ có câu 2 là có vần đề thuj. Mình làm thưe, bạn xem sao nhe!
Từ chối lưòi rủ rê của mây và song ( thực chât là sản phẩm do trí tưởng tượng của em bé tạo nên), em bé sáng tạo ra những trò chơi cho riêng mình. Ở đó cũng sẽ có sóng nhưng điều quan trọng nhất đv em là có mẹ:
" Con lăn lăn.............. ở chốn nao"
Em muốn được trở thành những cuộn sóng để " lăn " mãi vào lòng mẹ ( bến bờ kì lạ) để được mẹ âu yếm, chơ che. Em yêu mẹ đến mức chỉ muốn được ở bên mẹ, mãi mãi không xa cách.Trò chơi em bé nghĩ ra chỉ cso hai mẹ con, dường như, tình yêu mẹ trong em đã lấn át các mối quan hệ khác, đối với em,c hỉ cần mẹ là đủ, có mẹ là có đc tất cả niềm vui, hạnh phúc trên đời.Bên mẹ, em sẽ có được những tiếng cười vang, trong suôt như pha lê và trò chơi ấy khoong còn là trò choi của riêng em mà đã trở thành trò chơi bất tử, mãi mãi trường tồn cùng thiên nhien vũ trụ


Các bạ góp ý xem sao
nhớ THANKS
 
C

congchualolem_b

Đề rất hay, thích nhất câu cuối, giống như thi văn hay chữ tốt vaajy ^^
 
1

1131994

:khi (29)::Mhi::khi (24)::khi (203):Mình không ngờ là tĩnh bạn lại ra dề của văn học nước ngoài vì mình dã tham khảo vài dề thi của các trường với một số dề thi các năm trước của tĩnh mình thì nó cũng ra nhưng rất ít có khi ra thì cũng rất rễ thôi8->
Thế bạn có làm dược bài không ?:confused:
Hãy cố lên và tự tin lên nha :khi (136):chúc bạn dạt kết quả cao trong kì thi này ha :khi (86)::khi (8)::khi (4)::M_nhoc2_16:
Mình cũng thi xong rồi nên bây giờ thoải mái lắm:khi (31):thế còn bạn thì sao có thoải mái ko ?
Mình khuyên nè hãy cố gắng thư giãn và thoãi mái di nếu ko vài hôm nữa biết diểm thi rồi nếu diểm cao thì vui còn nếu diểm thấp thì buồn lắm [-O<:khi (46):
bây giờ cố gắng mà nghĩ ngơi cho khỏe người nha bạn :M035:
Cảm ơn bạn dã post lên cho chúng mình xem nha!Thank you:)>-
 
Last edited by a moderator:
1

1131994

:Mhi: Thế c1_cva thi chưa ?
chắc là bạn thi rồi đúng ko !!! bạn ở đâu vậy ?:khi (154):đề của bạn có khó ko ? chắc bạn làm được bài chứ
Hãy trả lời mình nha :khi (8):
 
Top Bottom