Văn 9 Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Ngữ Văn(Chung) Sở GD Cao Bằng 2020-2021

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
21
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Lần đầu có được đề tỉnh này. Mừng rớt nước mắt.
View attachment 159939
Câu 1:
“Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con”

Biện pháp tu từ trong hai câu thơ trên là: nhân hoá (ngôi sao thức), so sánh (chẳng bằng)
Tác dụng:
+ Cho thấy tình yêu thương mẹ dành cho con là vô cùng to lớn, mẹ có thể chịu gian nan, khổ lao, hi sinh tất cả vì con
+ Thể hiện sự kính trọng, yêu mến của con dành cho mẹ
Câu 2:
a.
Đoạn thơ trích từ tác phẩm “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận
b.
- Nội dung: Cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về lúc bình minh với thành quả tốt đẹp
- Nghệ thuật
+ Lặp lại khúc hát -> tạo kết cấu đầu cuối tương ứng, có tính trọn vẹn
+ Biện pháp nhân hoá và nói quá ở câu thơ thứ hai -> diễn tả cảnh đoàn thuyền phóng như bay về bến đỗ
+ Biện pháp nhân hoá “mặt trời đội biển” cùng nghệ thuật hoán dụ ở câu thơ cuối -> thể hiện khí thế hùng mạnh của con người làm chủ biển trời
Câu 3:
MB: Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nhân vật anh thanh niên
TB:
1. Hoàn cảnh sáng tác
- Truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa là kết quả của chuyến đi thực tế Lào Cai mùa hè năm 1970 của tác giả Nguyễn Thành Long in trong tập “Giữa trong xanh” (1972)
2. Hoàn cảnh sống và làm việc
- Anh thanh niên 27 tuổi, sống một mình trên đỉnh Yên Sơn cao 2600m, quanh năm suốt tháng giữa cỏ cây và mây núi Sapa
- Công việc của anh là “đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất dự vào việc dự báo thời tiết hằng này phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu”. Đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, cần cù và chính xác cao
- Khó khăn là thế nhưng đối mặt với cái vắng lặng, không một bóng người quanh năm suốt tháng trên đỉnh núi cao mới thực sự là gian khổ
3. Anh là một người yêu nghề, có trách nhiệm trong công việc, sống có lý tưởng
- Trong khi mọi người ái ngại cho cuộc sống của anh thì anh lại nghĩ rằng được làm việc ở độ cao trên 3000m mới là lý tưởng.
- Anh làm việc có một mình, không người giám sát nhưng anh đã vượt qua những khó khăn, gian khổ của hoàn cảnh để hoàn thành công việc một cách nghiêm túc và chính xác. Ngày nào cũng vậy, anh đều đặn “làm việc chính xác, đủ bốn lần trong một ngày vào lúc 4 giờ, 11 giờ, 7 giờ tối và 1 giờ sáng”. Gian khổ nhất là lúc ghi và báo về lúc 1 giờ sáng, rét và mưa tuyết chỉ chờ anh ra là ào ào xô tới. Vậy mà tuyết có lạnh thế nào, gió có to hơn nữa anh vẫn trở mình ra ngoài làm việc. Có như thế, ta mới thấy anh yêu nghề tới mức nào
4. Anh có những suy nghĩ cao đẹp về công việc và cuộc sống
+ Anh làm việc say mê, tự giác với suy nghĩ thật cao đẹp: cống hiến hết mình cho đất nước, cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
- Anh có những suy nghĩ thật cao đẹp về công việc và cuộc sống
+ Anh chọn công việc không phải bởi cái nhất thời, bồng bột của tuổi trẻ mà bởi anh yêu nghề, anh có suy nghĩ rằng: muốn được cống hiến.
+ Anh hiểu rằng "Khi ta làm việc, ta với công việc là đôi", công việc của anh còn gắn với bao anh em đồng chí dưới kia "công việc của cháu gian khổ....dưới kia".
+ Quan niệm về hạnh phúc của anh cũng thật giản đơn nhưng thật đẹp: khi biết một lần do phát hiện kịp thời một đám mây khô mà anh đã giúp phần nào chiến thắng của quân ta, anh thấy mình thật hạnh phúc.
+ Anh cảm thấy cuộc sống không còn tẻ nhạt, buồn tủi bởi anh thấy được niềm vui trong công việc. Đó là đọc sách, sách chính là người bạn để anh trò chuyện, sách còn giúp anh mở mang kiến thức.
5. Anh cởi mở, chân thành, biết quan tâm đến người khác
- Anh rất vui khi được mọi người đến thăm nhà. Nhớ những ngày đầu, anh “thèm người” tới mức lấy cây chặn xe để được nói chuyện với mọi người.
- Khi ông hoạ sĩ và cô kĩ sư đến thăm, anh liền cho họ thấy nơi ở của mình- một nơi sạch sẽ, khang trang, ngăn nắp, khác xa với tưởng tượng về một nơi ở của một người con trai
- Trong suốt cuộc nói chuyện, anh đều nói với giọng vui vẻ, nói có phần gấp gáp. Như vậy, ta lại thấy được anh hiếu khách nhường nào, trân trọng từng giây từng phút được trò chuyện với khách
- Đến lúc phải ra về, anh không quên tặng quà mọi người. Anh gửi biếu gói tam thất cho vợ bác lái xe mới ốm dậy, tặng hoa cho cô kĩ sư, biếu mọi người làn trứng gà tươi
 Trước những hành động ấy, ai cũng phải công nhận rằng anh thực sự rất dễ mến, nếu đã gặp anh thì tình cảm ấy lại càng được nhân lên. Hình ảnh về anh sẽ luôn ở mãi trong tim mọi người
6. Ở anh còn có đức tính khiêm tốn
- Anh thổ lộ rằng: anh cảm thấy công việc và những đóng góp của mình chỉ là nhỏ bé, không đáng để nhắc tới
- Khi ông hoạ sĩ muốn vẽ anh, anh liền từ chối và gợi ý cho ông những người mà theo anh, họ đáng vẽ hơn. Anh giới thiệu về ông kĩ sư làm vườn, anh thanh niên làm bản đồ sét,.....
KB:
- Tổng kết lại nội dung, nghệ thuật
- Nêu cảm nghĩ bản thân
- Liên hệ thế hệ trẻ ngày nay
 
Top Bottom