- 19 Tháng tư 2017
- 3,384
- 9
- 4,344
- 649
- Nam Định
- Trái tim của Riky-Kun


Đúng hôm mình đến lớp thì cô đang kiểm tra "Nói với con". Đề thi thử cũng vào "Nói với con" . Hmmmm....Thôi thì là duyên:r4
Last edited:
Có rất nhiều nhà thơ nói điều này và Tố Hữu phổ biến hơn Diệp Tiếp. Cái này trong sách không sai đâu bạn"Thơ là tiếng lòng" đây là câu nói của Diệp Tiếp
theo như kiến thức lí luận văn học mình học được ở thpt thì là của diệp tiếp, hìCó rất nhiều nhà thơ nói điều này và Tố Hữu phổ biến hơn Diệp Tiếp. Cái này trong sách không sai đâu bạn
Tại đây là đề lớp 9 đó nên người ra đề chỉ ra cái quen thuộc vs hs thôi á.theo như kiến thức lí luận văn học mình học được ở thpt thì là của diệp tiếp, hì
theo như kiến thức lí luận văn học mình học được ở thpt thì là của diệp tiếp, hì
Tôi cũng được học là của Diệp Tiếp á! Nhưng mà thật ra cũng chả quan trọng, có gì đổ hết cho cái đề bài!Tại đây là đề lớp 9 đó nên người ra đề chỉ ra cái quen thuộc vs hs thôi á.![]()
thơ là tiếng lòng....Đúng hôm mình đến lớp thì cô đang kiểm tra "Nói với con". Đề thi thử cũng vào "Nói với con" . Hmmmm....Thôi thì là duyên:r4
Mất điểm khái quát chuyển. Mở bài bạn k nêu nhận định thì mất luôn mở bài. Cô mình bảo cao nhất chỉ được 2₫ thôi. Không hay thì dưới 2 đóthơ là tiếng lòng....
mk chưa phân tích...... mất khoảng bn điểm vậy....
Cái đ bài này quyết định cả cuộc đời mình đấy:r30Đúng hôm mình đến lớp thì cô đang kiểm tra "Nói với con". Đề thi thử cũng vào "Nói với con" . Hmmmm....Thôi thì là duyên:r4