Đề thi TS lớp 10 Kon tum sáng 8/7/2009

N

nu1507

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: (3.0 điểm)
Cho đoạn trích sau:
"Cổ lão nghẹn ắng lại, sa mặt tê rân rân. Ông lão lặng đi, tưởng như đến ko thở đc. Một lúc lâu ông mới rặn è è, nuốt một cái gì vướng ở cổ, ông cất tiếng hỏi, giọng lạc đi hẳn:
- Liệu có thật kô hở bác? Hay là chỉ lại..."
a. Hãy cho biết tên văn bản và tên tác giả có đoạn văn trích dẫn trên?
b. Đoạn văn trên là lời dẫn trực tiếp hay lời dẫn gián tiếp , sự dụng hình thức đối thoại hay độc thoại?
c. Đoạn văn trên kể về nhân vật nào, kể về sự việc gì trong tác phẩm? Đoạn văn miêu tả tâm trạng gì của nhân vật?
Câu 2: (2.0 điểm)
Từ ý nghĩ nhữg câu thơ sau:
"Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc."
Viết đoạn văn (từ 10 đến 20 dòng) trình bày suy nghĩ của em về lẽ sống của thanh niên trong thời đại hiện nay?
Câu 3: (5.0 điểm)
Phân tích bức tranh thiên nhiên và tâm trạng con người trong đoạn thơ sau:
"Tà tà bóng ngả về tây
Chị e thơ thân dan tay ra về
Bước dần theo ngọn tiểu khê
Lần theo phong cảnh có bề thanh thanh
Nao nao dòng nước uốn quanh
Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang."

Em thề với các anh các chị là có chết e cũng kô ngờ ra 6 câu cuối của đoạn trích của "Cảnh ngày xuân" :((
Mọi người nhìn rồi nếu đc thì giải ra lun nhen. Thks thks
 
D

doigiaythuytinh

Hai câu đầu hok khó, chỉ có câu 3 là có vấn đề
Mình cũng hok nghĩ là lại ra khổ cuối của Cảnh ngay xuân đâu
Lại là câu 5 đ nữa chứ ( nếu là 2 đ thì dẽ roài ), bạn làm bài tốt chứ????
:p:););):D;)
 
P

pedung94

1a.. tên làng của kim lân
b.. tự làm nhá( đúng hơn là ko bít)
c. Đoạn văn trên kể về nhân vật nào, kể về sự việc gì trong tác phẩm? Đoạn văn miêu tả tâm trạng gì của nhân vật?

nhân vật ông Hai,, sự việc ông nghe làng ông theo giặc... miêu tả tâm trạng đau khổ của nhân vật

Từ ý nghĩ nhữg câu thơ sau:
"Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc."
Viết đoạn văn (từ 10 đến 20 dòng) trình bày suy nghĩ của em về lẽ sống của thanh niên trong thời đại hiện nay?

MB: dẫn dắt người đọc về lẽ sống của thanh niên trong thời đại hiện nay.. đưa đoạn trích thơ vào bài
TB: đánh giá vấn đề 1 cách sơ lược.... khai triển ý ra bằng các đoạn văn nhỏ hơn
- lẽ sống của thanh niên trong thời đại hiện nay là gì?chẳng hạn như sống hết mình, sống vì sự cống hiến cho đất nước...
- nhận xét về lẽ sống này. đúng hay sai, đúng sai ở mức độ nào... đúng vì sao đúng và sai vì sao sai
- mở rộng vấn đề:
+ ngoài những người thanh niên sống hết mình vì xã hội còn có những người lười biếng hay gì gì đó...
+ theo em thì họ nên sống như thế nào... có phải là như những câu thơ trong bài mùa xân nho nhỏ hay ko.
KB: đánh giá vấn đề. khẳng định vấn đề lần nữa... so sánh với mấy câu trong bài mùa xuân nho nhỏ

PS: chỉ 10-20 câu nên chỉ làm như thế là đủ rồi.. dài nữa sẽ bị trừ điểm

Câu 3: (5.0 điểm)
Phân tích bức tranh thiên nhiên và tâm trạng con người trong đoạn thơ sau:
"Tà tà bóng ngả về tây
Chị e thơ thân dan tay ra về
Bước dần theo ngọn tiểu khê
Lần theo phong cảnh có bề thanh thanh
Nao nao dòng nước uốn quanh
Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang."

tả cảnh chị em Kiều đi chơi xuân trở về: Đây là lúc hội đã tàn, ngày chuyển về chiều nghĩa là cảnh xuân đang dc mt đúgn theo bc đi của thời gian
- Ở sáu câu thơ này ND đã dùng 1 loạt từ láy mang nghĩa giảm nhẹ
giảm nhẹ về động tác và về chuyển động : tà tà, thơ thẩn, nao nao
giảm nhẹ về sự sắc nét của bức tranh phong cảnh làm cho phong cảnh trở nên mơ hồ và thấp thoáng hơn: Thanh thanh, nho nhỏ
dẫn dếm các từ láy này tạo ra sự tương phản với cảnh lễ hội tấp nập, nhộn nhịp ở trc đó. Đồng thời sự tương phản này cũng khắc hoạ tinh tế bc di của thời gian
- Nhưng bên cạnh đó là các từ láy với nghĩa giảm nhẹ lại còn mang nghĩa bc. Nghĩa là chúng ko chỉ mt cảnh sắc TN theo bc đi của thơi gian mà còn nhuộm màu tâm trạng đó là tâm trạng “thơ thẩn “ của chị em kiều lúc này , tất cả đều lắng xuống, chơi vơi trong 1 trạng thái mơ hồ nhưng có thực. NÓ là nỗi bâng khuâng, man mát nuối tiếc trong 1 nỗi buồn ko goi tên đc. Cách dùng từ như thế này biểu hiện tài hoa và khéo léo của ND khi lấy đà để chuyển ý của câu chuyện sang một cảnh mớivới 1 tâm trạng mới của nhân vật. Cảnh chị em kiều sẽ gặp nấm mồ đạm tiên
So sánh cảnh mùa xuân trong 6 câu đầu với 6 câu cuối trong đoạn trích :
đoạn văn này là copy bài văn trc của mình :p:p
 
Top Bottom