đề thi hsg

T

thaokao98

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nam Cao từng viết trong tác phẩm Lão Hạc:
" Đối với những người xung quanh ta, nếu ta không cố mà tìm hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi,... toàn những cớ để ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương"
băng bài văn nghị luận ngắn, hãy trình bày suy nghĩ của em về bài học cuộc sống được nhà văn ngầm đè xuất qua ý kiến trên.

Bài này khá bất ngờ tớ viết theo kiểu là không nên đánh giá người khác một cách hời hợi thì cô tớ mắng gần chết, nói là bài này nói về vô cảm. Tớ bấn quá không biết thế nào, bạn nào giúp tớ với
 
N

nhokconyeudoi_98

bài viết bạn nên nêu lên 1 số ý như:
-con ng phải biết đồng cảm thông với những người xung quanh .hãy biết đặt mik` vào vị trí của ng khác để hiểu đúng và cảm thông cho họ
-nhận xét là triết lí sống cũng như tình cảm của tác giả nam cao .k nên nhìn ng khác theo hướng ích kỉ riêng cho mik`hãy biết yêu thương chia sẻ nhìn nhận ng khác một cách toàn diện
 
N

nguvan.thcs

Nam Cao từng viết trong tác phẩm Lão Hạc:
" Đối với những người xung quanh ta, nếu ta không cố mà tìm hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi,... toàn những cớ để ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương".

Với đề bài này, e cần xác định bài học cuộc sống mà nhà văn muốn gửi gắm là gì?
Đặt câu nói vào trong tác phẩm, ta thấy được rằng Nam Cao muốn nói về cách xử sự giữa con người với con người trong xã hội. Tình thương giữa con người với nhau là quan trọng, là cơ sở để nối kết mọi người nhưng tình thương không phải bao giờ cũng được hiểu đúng và thể hiện đúng. Qủa thật "Đối với những người xung quanh ta, nếu ta không cố mà tìm hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi,... toàn những cớ để ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương". Để dành tình cảm cho một ai đó, trước tiên ta cần hiểu về họ, chỉ có vậy mấy biết yêu thương đúng cách. Ông giáo rất thương lão Hạc nhưng chính ông giáo cũng chưa hiểu hết được người bạn già của mình vì thế mà có nhiều khi ông hiểu lầm về con người thật, về những bản tính tốt của lão Hạc. Vợ ông giáo cũng không phải là người độc ác hay tàn nhẫn. Nhưng thị không thương cảm cho lão Hạc bởi "thị khổ quá rồi"...và thị chẳng bao giờ muốn được hiểu về lão già gàn dở ấy.

Câu nói của Nam Cao còn có ý nghĩa sâu sắc trong xã hội đương thời nhà văn sống và thậm chí là xã hội hiện đại của chúng ta hôm nay.
Nam Cao viết về người nông dân từ ngòi bút của một nhà trí thức. Nhà văn muốn hiểu thấu về những nhân vật của mình để khóc cùng nỗi buồn của họ, đau cùng nỗi đau của họ, chia sẻ sự cùng quẫn của họ, đồng cảm với những suy tư của họ,....Chỉ khi hiểu về họ nhà văn mới viết nên những tác phẩm có giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc.
Tác phẩm của Nam Cao phản ánh hiện thực xã hội đương thời. Những người nông dân vốn có bản tính tốt đẹp nhưng không được hiểu hoặc bị sự nghèo khó che khuất mất. Chính bởi thế, giữa những cảnh đời cơ cực chẳng nối kết được với nhau. Họ nhìn nỗi đau khổ của người khác bằng thái độ lạnh lùng, xa lạ. Sự vô cảm của con người trước nỗi đau của người khác phần nhiều bởi họ "khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất".
Đối với xã hội hiện nay, thái độ sống giữa mọi người với nhau đang là vấn đề nhức nhối. Bệnh vô cảm mà căn nguyên từ sự không hiểu giữa con người với con người đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Họ vô cảm trước niềm vui, nỗi buồn của người khác. Họ lạnh lùng trước một bàn tay mong muốn được giúp đỡ. Họ đố kị vì người khác tài giỏi hơn mình. Họ ganh ghét khi ai đó được trọng dụng. Họ khinh rẻ với những người đang túng quẫn.....Cuộc sống sẽ đáng sợ biết chừng nào nếu tình thương giữa con người với con người bị xơ hóa, xói mòn! Ngay cả khi giữa con người đã có tình thương thì không hẳn ai cũng biết yêu thương đúng cách. Yêu thương để người được nhận sự quan tâm đó thấy ấm lòng, thấy được sẻ chia mà không phải là sự ban ơn của bề trên với kẻ dưới. Muốn yêu đúng thì hãy hiểu đúng. Muốn hiểu đúng thì nên bắt đầu từ sự trân thành của trái tim. Con người vốn dĩ luôn là một cá thể xa lạ giữa đồng loại của mình. Bởi thế, hiểu một ai đó không bao giờ dễ dàng. Nhưng nếu không hiểu đúng về một người nào đó hẳn ta chẳng biết yêu thương họ thế nào cho phải. Có lẽ chăng ta nên bắt đầu từ những hành động nhỏ: một lời nói quan tâm, một câu động viên đúng lúc, một sự im lặng khi cần thiết, một bàn tay ấm áp hay ánh mắt trìu mến,…Đó sẽ là sự khởi đầu chân thành để hiểu và yêu thương những người xung quanh mình.


[khi viết e bổ sung thêm phần liên hệ thực tế nhé]
 
Top Bottom