Bạn tham khảo bài 3 nhé!
MB: Giới thiệu vấn đề cần nghị luận(NLVH)
TB: Những con người Việt Nam, nhân dân Việt Nam hầu như có chung mọi tình cảm, những tình cảm cao quý. Họ quan hệ với nhau trong xã hội, trong cộng đồng, họ nảy sinh ra những tình cảm lớn, những tình cảm mà bất cứ một người nào cũng có:
tình cảm cộng đồng. Nhân dân Việt Nam thương quý như anh em một nhà, tình thương ấy được biểu hiện rất tự nhiên, thực tế mà cũng sâu sắc vô cùng. Điều đó được thể hiện qua vô vàn câu ca dao, tục ngữ: (Bạn lấy các câu ca dao và phân tích nó ra):
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng”.
Ai cũng có một người mẹ, một người cha, người con làm tròn trách nhiệm của đạo làm làm con gọi là chữ hiếu,… công lao của các bậc sinh thành vô cùng sâu nặng:
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.
Cha ông ta từ xưa đến nay rất mực coi trọng tình anh em một nhà. Đó là tình cảm giữa những người có cùng huyết thống với nhau, là sự sẻ chia và hơn nữa là sự hi sinh cả cuộc đời và bản thân mình cho người anh, người chị, người em của mình, một tình cảm xuất phát từ trái tim yêu thương mỗi con người:
“Anh em như thể tay chân
“Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần”.
Với âm điệu thiết tha, sâu lắng cùng lối ví von so sánh đặc trưng, những câu thơ ca dao, lục bát đã thể hiện tình cảm gia đình sâu sắc và thấm thía. Nó nhắc nhở nhẹ nhàng mà không khô khan, thấm thía, khuyên nhủ mà không giáo huấn, ca dao chính là tiếng lòng chở cả tư tưởng, triết lý đạo đức của nhân dân. Nó đã trở thành viên ngọc quý trong kho tàng văn học Việt Nam.
KB: Khẳng định lại ý kiến và nêu cảm nghĩ bản thân, rút ra bài học.
Bài này năm ngoái mình đi thi, họ ra đề này nên mình nhớ mang máng ghi ra cho bạn tham khảo thôi nhé!~~