Văn Đề thi HKII lớp 9 2016-2017 (tt)

Thoòng Quốc An

Tôi yêu Hóa học | Mùa hè Hóa học
Thành viên
30 Tháng sáu 2014
969
1,264
251
Du học sinh
YALE UNIVERSITY
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

59c21ba550e4bdbae4f5.jpg

Lập dàn ý cho câu 3
Câu 1:
a) Tình yêu mãnh liệt mà tác giả dành cho Sài Gòn
b) - Ngôi kể thứ nhất
- Các tác phẩm truyện trong chương trình Ngữ văn 9 có sử dụng ngôi kể thứ nhất: Những ngôi sao xa xôi ( Lê Minh Khuê )
- Tác dụng: Bộc lộ cảm xúc của người viết
c) So sánh " bỗng nhiên trong vắt lại như thủy tinh "
Phân tích: Ko biết làm, gợi ý!
d) Cái này tự làm dc!
 
  • Like
Reactions: Kyanhdo

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,018
7,484
941
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
b) Bài viết được viết theo ngôi kể thứ nhất.
Một số tác phẩm truyện trong SGK lớp 9 được viết theo ngôi kể thứ nhất : Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê), Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng)
-> Bằng cách dùng ngôi kể này, người kể sẽ dễ dàng đan xen vào những dòng tâm tình, bình luận của mình nhằm bộc lộ cảm xúc riêng của mình.
c) Một biện pháp tu từ nổi bật nhất trong đoạn : Điệp ngữ (Tôi yêu).
-> Nhấn mạnh tình yêu Sài Gòn tha thiết của tác giả, đồng thời cho thấy được những nét đẹp riêng của Sài Gòn
(Không biết có đủ ý không, nhưng bạn cứ tham khảo nhé :D )
 
  • Like
Reactions: Thoòng Quốc An

aooyuki@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng hai 2016
486
552
151
22
Đồng Nai
a thanh niên:
sống và làm việc, quanh năm thui thủi trên núi cao. Nhiều hôm trời bão tuyết, a vẫn xách đèn, dụng cụ mà đi làm việc. Với a, công việc như là người bạn, đồng thời, sự cố gắng, hi sinh thầm lặng ấy là cho đất nước, cho tổ quốc, dù là chút ít nhưng không thể phủ nhận được
Phương Định:
là 1 cô gái trẻ, mang trong mình đầy ắp hoài bão tuổi thơ, sẵn sàng đánh đổi tất cả vì độc lập dân tộc, 1 lòng 1 dạ hướng đến con đường xây dựng tổ quốc. Dù cô sợ chết, nhưng rồi với cô, nó đã mờ nhạt rồi, chỉ có việc phá bom phá mìn mới quan trọng nhất mà thôi.

--> qua 2 nhân vật, hình ảnh những người dân, người thanh niên trẻ tuổi sục sôi tinh thần kháng chiến, yêu nước yêu tổ quốc hơn cả sinh mạng mình hiện lên chân thực và sinh động lạ thường. Bằng ấy đủ cho ta thấy được sự khích lệ tinh thần yêu nước trong lòng độc giả của 2 tác giả và tâm hồn yêu nước của 2 ông.

p/s: đúng thì bấm like nhé, mong cậu tiếp tục ủng hộ diễn đàn, chúc cậu học tốt
- Thân -
 
  • Like
Reactions: Thoòng Quốc An

Thoòng Quốc An

Tôi yêu Hóa học | Mùa hè Hóa học
Thành viên
30 Tháng sáu 2014
969
1,264
251
Du học sinh
YALE UNIVERSITY
a thanh niên:
sống và làm việc, quanh năm thui thủi trên núi cao. Nhiều hôm trời bão tuyết, a vẫn xách đèn, dụng cụ mà đi làm việc. Với a, công việc như là người bạn, đồng thời, sự cố gắng, hi sinh thầm lặng ấy là cho đất nước, cho tổ quốc, dù là chút ít nhưng không thể phủ nhận được
Phương Định:
là 1 cô gái trẻ, mang trong mình đầy ắp hoài bão tuổi thơ, sẵn sàng đánh đổi tất cả vì độc lập dân tộc, 1 lòng 1 dạ hướng đến con đường xây dựng tổ quốc. Dù cô sợ chết, nhưng rồi với cô, nó đã mờ nhạt rồi, chỉ có việc phá bom phá mìn mới quan trọng nhất mà thôi.

--> qua 2 nhân vật, hình ảnh những người dân, người thanh niên trẻ tuổi sục sôi tinh thần kháng chiến, yêu nước yêu tổ quốc hơn cả sinh mạng mình hiện lên chân thực và sinh động lạ thường. Bằng ấy đủ cho ta thấy được sự khích lệ tinh thần yêu nước trong lòng độc giả của 2 tác giả và tâm hồn yêu nước của 2 ông.

p/s: đúng thì bấm like nhé, mong cậu tiếp tục ủng hộ diễn đàn, chúc cậu học tốt
- Thân -
check câu 1 đi
 

aooyuki@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng hai 2016
486
552
151
22
Đồng Nai
View attachment 6819

Lập dàn ý cho câu 3
Câu 1:
a) Tình yêu mãnh liệt mà tác giả dành cho Sài Gòn
b) - Ngôi kể thứ nhất
- Các tác phẩm truyện trong chương trình Ngữ văn 9 có sử dụng ngôi kể thứ nhất: Những ngôi sao xa xôi ( Lê Minh Khuê )
- Tác dụng: Bộc lộ cảm xúc của người viết
c) So sánh " bỗng nhiên trong vắt lại như thủy tinh "
Phân tích: Ko biết làm, gợi ý!
d) Cái này tự làm dc!
c> biện pháp tu từ thì ko chắc, theo Ker thì nó là tả thực
Tác dụng: " trời đang ui ui buồn bã", 1 bầu trời mưa buồn với những giọt mưa tí tách rơi mãi, rồi bỗng nhiên mưa tan biến đi đâu mất tựa như chưa từng tồn tại vậy, Quang cảnh bầu trời trong vắt đến bất ngờ, như màu thủy tinh, trong suốt không pha lẫn tạp chất nào, 1 màu trong trắng, thanh cao, tươi đẹp đến vô cùng. Với ngòi bút tinh tế của mình cùng giọng thơ xen lẫn ngạc nhiên cùng bất ngờ, tác giả cho ta thấy sự biển đổi thất thường đến đột ngột trong khoảnh khắc của thời tiết, vừa nhanh vừa đẹp, đặc biệt và lung linh khó tả * Ker nghĩ vậy *

bổ sung câu a: và tâm hồn rung động bất ngờ của tác giả trong sự biến chuyển đột ngột của tiết trời những ngày trái mùa
 
Last edited:
Top Bottom