ờ, buổi trưa vừa nóng đề vừa khó vừa dài, lại phát trễ 10 phút, vừa làm bài vừa chửi thề trong bụng hì hì, mình làm hóa khoảng 7 điểm à, còn lý thì tệ hơn, toán sáng thi gãy ngay 2 câu hình chưa kịp ôn, hic hic, thi đại học kiểu này chắc chết
à cái câu 35 làm sao vậy?
câu 35 mình sai giống general.đáp án A mới đúng. Cô giám thị vui lắm,đếm mỗi đề bao nhiêu người,bắt giơ tay,sau đếm hòai ko thấy 4 đề bằng nhau,bắt đứng lên cho cô đếm ai làm đề nào,đếm lộn la cả lớp :lol: ,hy vọng thi ĐH đc im lặng mà làm bài.
câu 35 mình sai giống general.đáp án A mới đúng. Cô giám thị vui lắm,đếm mỗi đề bao nhiêu người,bắt giơ tay,sau đếm hòai ko thấy 4 đề bằng nhau,bắt đứng lên cho cô đếm ai làm đề nào,đếm lộn la cả lớp :lol: ,hy vọng thi ĐH đc im lặng mà làm bài.
hì hì, bên phòng tui thì bà cô lon ton chạy ra hành lang: "Anh giám thị ới ời, phòng em hết đề, phòng em ko có giấy nháp, có con mèo nó cứ chạy ra chạy vô" hehe, tức cười ko chịu đc!
À, còn cái chỗ 100 nguyên tử clo mình ko hiểu lắm, đáng lẽ phần trăm clo 37 thì chỉ việc thế phần trăm clo 37 x 35,5 chứ? sao lại nhân 37?