A
anhhihihaha
Sở giáo dục và đào tạo Bắc Ninh
Đề kiểm tra chất lượng cuối năm
Môn Ngữ văn 90 phút
Bài 1: (1,5 điểm)
Chỉ ra các phép liên kết câu gồm phép thế và phép liên tưởng trong đoạn văn sau:
" (1) Bức tranh xuân của thiên nhiên, đất nước được tạo nên từ các chi tiết rất tiêu biểu, được vẽ bằng cả màu sắc lẫn âm thanh. (2) Đó là dòng sông xanh, bông hoa tím biếc, là lộc giắt đày quanh lưng người ra trận và trải dài trên những cánh đồng. (3) Đó là tiếng chim chiền chiện lảnh lót vang trời. (4) Hình ảnh mùa xuân hiện lên trong cảm xúc thiết tha, trìu mến của nhà thơ, trong lời kêu, giọng hỏi ơi...hót chi mà..."
( Khát vọng hoà nhập, dâng hiến cho đời - Hà Vinh - ngữ văn 9)
Bài 2: (1 điểm)
Căn cứ vào đoạn hội thoại sau, nếu em là Bình sẽ từ chối yêu cầu của Hoà như thế nào? Ghi lại lời từ chối đó và xác định câu từ chối được thực hiện theo nghĩa tường minh hay hàm ý ?
" - Hoà: Hôm qua bận sinh nhật bạn Tuấn, mình không kịp làm bài tập. Cậu cho mình mượn vở bài tập toán để chép. Sao Đỏ lớp sắp kiểm tra rồi.
- Bình: ....................
- Hoà: Cảm ơn cậu ! Mình sẽ nhớ lời cậu.
Bài 3: (2 điểm)
Chép lại chính xác khổ 1 bài thơ "Sang thu" của Hữu Thỉnh . Tìm trong đoạn thơ ấy có hình ảnh sử dụng phép nhân hoá và phân tích tác dụng.
Bài 4: (6 điẻm)
" "Nói với con" của Y Phương là 1 khúc tâm tình của người cha dặn dò con, thể hiện lòng yêu thương con của người miền núi và ước mong thế hệ con cái phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông "
( Một số kiến thức - kĩ năng và nâng cao ngữ văn 9 - NXBGD 2005 - trang 158)
Phân tích đoạn thơ sau để làm sáng rõ nhận định trên :
" Người đồng mình thương lắm con ơi
Cao đo nỗi buồn
Xa nuôi chí lớn
Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo đói
Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc
Người đồng mình thô sơ da thịt
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con
Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương
Còn quê hương thì làm phong tục ".
Mình còn up đề Hoá :http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=217277 và đề Toán nữa: http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=217352
các bạn xem và nhớ "cảm ơn" cho bài của minh nha
Đề kiểm tra chất lượng cuối năm
Môn Ngữ văn 90 phút
Bài 1: (1,5 điểm)
Chỉ ra các phép liên kết câu gồm phép thế và phép liên tưởng trong đoạn văn sau:
" (1) Bức tranh xuân của thiên nhiên, đất nước được tạo nên từ các chi tiết rất tiêu biểu, được vẽ bằng cả màu sắc lẫn âm thanh. (2) Đó là dòng sông xanh, bông hoa tím biếc, là lộc giắt đày quanh lưng người ra trận và trải dài trên những cánh đồng. (3) Đó là tiếng chim chiền chiện lảnh lót vang trời. (4) Hình ảnh mùa xuân hiện lên trong cảm xúc thiết tha, trìu mến của nhà thơ, trong lời kêu, giọng hỏi ơi...hót chi mà..."
( Khát vọng hoà nhập, dâng hiến cho đời - Hà Vinh - ngữ văn 9)
Bài 2: (1 điểm)
Căn cứ vào đoạn hội thoại sau, nếu em là Bình sẽ từ chối yêu cầu của Hoà như thế nào? Ghi lại lời từ chối đó và xác định câu từ chối được thực hiện theo nghĩa tường minh hay hàm ý ?
" - Hoà: Hôm qua bận sinh nhật bạn Tuấn, mình không kịp làm bài tập. Cậu cho mình mượn vở bài tập toán để chép. Sao Đỏ lớp sắp kiểm tra rồi.
- Bình: ....................
- Hoà: Cảm ơn cậu ! Mình sẽ nhớ lời cậu.
Bài 3: (2 điểm)
Chép lại chính xác khổ 1 bài thơ "Sang thu" của Hữu Thỉnh . Tìm trong đoạn thơ ấy có hình ảnh sử dụng phép nhân hoá và phân tích tác dụng.
Bài 4: (6 điẻm)
" "Nói với con" của Y Phương là 1 khúc tâm tình của người cha dặn dò con, thể hiện lòng yêu thương con của người miền núi và ước mong thế hệ con cái phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông "
( Một số kiến thức - kĩ năng và nâng cao ngữ văn 9 - NXBGD 2005 - trang 158)
Phân tích đoạn thơ sau để làm sáng rõ nhận định trên :
" Người đồng mình thương lắm con ơi
Cao đo nỗi buồn
Xa nuôi chí lớn
Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo đói
Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc
Người đồng mình thô sơ da thịt
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con
Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương
Còn quê hương thì làm phong tục ".
Mình còn up đề Hoá :http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=217277 và đề Toán nữa: http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=217352
các bạn xem và nhớ "cảm ơn" cho bài của minh nha
Last edited by a moderator: