Bài này thì bạn dựa vào bài Ánh trăng của Nguyễn Duy mà làm. Đây là gợi ý của mình:
Bạn phải xác định đúng yêu cầu đề là MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG ( xác định đúng thì bạn mới làm được)
- Mở bài: Bạn giới thiệu khái quát vấn đề bạn cần nói( sự vô cảm của con người hiện nay) --> Bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy đã đề cập tới vấn đề này (cách mở bài sao là tùy bạn )
- Thân bài:
+ Đầu tiên là tóm tắt khái quát nội dung bài thơ
+ Giải thích ( Vô cảm là gì?)
+ Biểu hiện của sự vô cảm ( thấy người khác cần sự giúp đỡ thì thờ ở không quan tâm,... Cái này là bạn tự dẫn chứng ra)
+ Nguyên nhân ( gồm chủ quan và khách quan)
+ Tác hại của sự vô cảm này (khiến mọi người xa cách nhau hơn, những đức tính tốt đẹp sẽ dần bị xóa mờ,..)
+ Giải pháp ( làm sao để mọi người không vô cảm --> Theo bạn là có những biện pháp gì?)
--> Kết lại để tổng hợp phần thân bài
- Kết bài:
+ Cách 1 : nói chung chung như để mọi người gần nhau, chia sẻ cho nhau thì ta cần phải ....
+ Cách 2: Bạn rút ra bài học cho bản thân mình....
( Vậy là xong. Bạn chỉ cần nắm khung làm bài văn nghị luận MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG thì bạn sẽ làm tốt thôi)
---------------------------------------------
---------------------------------------------
I realized why I was lost. It's not because I didn't have a map... It was because I didn't have a destination.
Tôi nhận ra vì sao mình lạc đường, không phải vì tôi không có bản đồ, mà vì tôi không có một điểm đến !