1) thích nhân vật zi thì thích nhưng phải nói lên phẩm chất hay tính cách, nỗi khổ của nhân vật
Tớ thì thích nhân vật Lão Hạc. Vì lão là 1 ng` nghèo , lão thương con, lão sống khổ sở vì con, cả cuộc đời lão vì con mà chết cũng vì con. Lão giàu lòng nhân hậu đức hi sinh . Lão nghĩ lão lừa con chó Vàng như lừa một số phận khổ để rồi phải nghĩ là hoá kiếp cho chó.
Còn nv lão hạc trong vb lão hạc rồi!
2) Nguyên nhân: (Chỉ hiểu là ăn bả chó thôi chứ đừng nghi vào nhé! ghi là bị trừ điểm đó bởi vì trong bài ko có nêu là lão chết cho ăn bả)
Lão nghèo khổ túng thiếu chỉ vì lão thương con. Vì muốn giữ mảnh vườn cho cin lão phải bán chú chó Vàng mà lão quý, khi bán lão sót xa ray rứt nhưng vì thương con mà lão vẫn phải bán.
Lão từ chối tất cả sự giúp đỡ của hàng xóm đặc biệt là của ông giáo.
Lão có 1 ý nghĩ : khi lão chết thì lão sẽ có 30 đồng đưa ông giáo để ông giáo lo liệu tang.
Nghèo khổ đã dẫn ông đến con đường phải chết .
=> Căm ghét chế độ pk đã đẩy những người dân lươn thiện đến bước đường cùng.