Đè bẹp Stoke, MU vẫn ngậm ngùi mất ngôi

R

rooney_cool

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

(Dân trí) - “Quỷ đỏ” thành Manchester đã dễ dàng đánh bại Stoke City với tỷ số 4-0 trên sân nhà Old Trafford tối qua. Tuy nhiên, thầy trò Alex Ferguson vẫn trở thành những nhà cựu vô địch Premier League khi Chelsea cũng kiếm trọn 3 điểm trước Wigan.

Đúng như tuyên bố của ngài Alex trước trận đấu rằng dù chỉ còn một tia hy vọng, MU cũng sẽ chiến đấu tới cùng. Thực tế cho thấy đoàn quân áo đỏ đã làm đúng như những gì ông thầy đã nói. Họ đã lần lượt có được 4 bàn thắng nhờ công của Fletcher, Giggs, Park và bàn phản lưới nhà của Higginbotham

867MU-10-5.jpg

Chỉ có điều, dù có thắng “4 sao” đi nữa thì MU vẫn kết thúc mùa giải trong nỗi buồn, bởi ở trận đấu cùng giờ tại Stamford Bridge, Chelsea đã vùi dập Wingan với 8 bàn không gỡ. Kém The Blues 1 điểm sau 38 vòng đấu, “Quỷ đỏ” đành phải chấm dứt tham vọng lần thứ 4 liên tiếp vô địch Premier League.

Với cá nhân Rooney, anh đã xin rời sân vì chấn thương, đồng thời chịu thua Drogba trong cuộc đua giành chiếc giày vàng tại giải ngoại hạng Anh. Số 10 của MU ghi được 26 bàn, trong khi số 11 của Chelsea xuất sắc lập được hat-trick ở vòng đấu cuối cùng để có được 29 bàn.



Tung vào sân lực lượng mạnh nhất có thể, MU tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Bên kia chiến tuyến, Stoke buộc phải lùi về chống đỡ những đợt lên bóng ào ạt của đối phương.



Ngay phút thứ 5, thiếu chút nữa đã có bàn mở tỷ số dành cho đội chủ nhà. Rooney bất ngờ tăng tốc rồi chọc khe rất đẹp. Berbatov băng xuống sút bóng căng trúng chân một hậu vệ áo xanh bay hết đường biên ngang.

Berbatov-10-5.jpg


Lại là Berbatov bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút 11. Lần này, người kiến tạo cho anh là Nani. Tài năng trẻ người Bồ Đào Nha thoát xuống biên trái trước khi tạt bổng vào khu cấm địa. Trong tư thế thoải mái, chân sút người Bulgaria đánh đầu cận thành vọt xà một cách vô duyên.



Nani chơi rất hay bên cánh phải. Anh chính là nhân tố làm hỏng chiến thuật phòng ngự khu vực của Stoke bằng lối chơi năng nổ, tốc độ và kỹ thuật. Phút 22, tiền vệ người Bồ gợi nhớ hình ảnh của đồng hương Ronaldo khi vẩy má ngoài điệu nghệ vào vòng cấm. Khả năng chọn điểm rơi của Berbatov rất tốt, nhưng cú đánh đầu lần thứ hai của anh dội xà ngang.



Tấn công liên tục, MU đã phá vỡ được thế bế tắc ở phút 31. Từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Vidic đánh đầu xuống cho Rooney. Tiền đạo người Anh chuyền về cho tuyến hai dứt điểm, nhưng bóng vô tình đập trúng chân Shawcross tìm đến Fletcher. Số 24 của “Quỷ đỏ” nhanh chân sút bóng cận thành chéo góc làm tung nóc lưới.



Vô duyên trong khâu dứt điểm, Berbatov chuộc lỗi với pha kiến tạo bậc thầy ở phút 37. Anh đua tốc độ bên cánh trái rồi căng ngang vào vòng cấm, rất thuận lợi để Giggs đặt lòng đánh gục thủ môn Begovic, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.



Bị dẫn bàn, Stoke vẫn tỏ ra thiếu động lực thi đấu trong hiệp hai, kể cả khi tinh thần của MU đã bị ảnh hưởng do Chelsea đang dẫn Wigan với tỷ số 2-0 và được chơi hơn người. Chính vì vậy, việc đội khách phải nhận bàn thua thứ 3 ở phút 54 là tất yếu.



Hàng thủ áo đen mắc sai lầm liên tiếp. Shawcross phá bóng bất cẩn vào chân Fletcher. Từ đường chọc khe của đồng đội, Rooney khéo léo vượt qua một hậu vệ đối phương rồi căng ngang cắt mặt khung thành hết sức khó chịu. Trong nỗ lực cản phá, Higginbotham đưa bóng thẳng vào lưới nhà.



Phút 64, trong một tình huống phản công chớp nhoáng, Rooney chuyền bóng dài từ giữa sân cho Nani bứt tốc độ xuống đối mặt Begovic. Tuy nhiên, cú sút chìm của Nani đã không thắng nổi pha đổ người của người gác đền đội khách.

Alex-10-4.jpg

Trong 25 phút cuối, HLV Tony Pulis liền một lúc tung Danny Pugh, Salif Diao và Danny Collins vào thay Mama Sidibe, Dean Whitehead và “tội đồ” Higginbotham. Sự điều chỉnh về nhân sự giúp lối chơi của Stoke khởi sắc hơn.



Tưởng như Stoke đã tìm được bàn thắng danh dự ở phút 77. Trong tư thế trống trải, Pugh quyết định sút tầm xa. Bóng xoáy căng nhằm góc cao khung thành, nhưng vẫn không đánh bại được thủ môn người Hà Lan.



Kết cục của trận đấu được định đoạt ở phút 84 khi cầu thủ vào thay người Park Ji-Sung ghi bàn thắng thứ 4 cho MU. Giggs đá phạt góc đập đất, tạo điều kiện thuận lợi để tuyển thủ người Hàn Quốc bay người đánh đầu tung lưới đội khách.



Đội hình thi đấu:



Man United: Van Der Sar - Neville, Ferdinand, Vidic, Evra - Nani, Fletcher, Scholes (Gibson 62’), Giggs - Berbatov (Macheda 62’), Rooney (Park 77’)

.
Stoke: Begovic - Wilkinson, Shawcross, Huth, Higginbotham (Collins 67’) - Delap, Whitehead (67’), Whelan, Etherington - Sidibe (Pugh 67’), Fuller.
 
G

grasshopper_lovely

huhuhuuuuuuuuu........u!! Mình không muốn Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh đâu!!!! MU mới là số 1!! Trông đợi MU vào mùa giải sau vậy!!
 
V

vnzoomvodoi

Sau chiến thắng 8-0 Chelsea đã phá vỡ nhiều kỉ lục :))
Nhưng có một điều duy nhất Chelsea vẫn chưa làm được: vô địch Champions League!
 
N

nhanvip2

Chelsea chắc chắn sẽ làm được 1 việc mà đang chờ đợi bao năm vào năm sau :vô địch CHAMPIONS LEAGUE
 
Q

quyenuy0241

CHúc Mừng Chelsea từ hum đó quên không vô chúc mừng em cùng đội bóng !

Chelsea champion!!!
 
P

phuc.hello

Sau chiến thắng 8-0 Chelsea đã phá vỡ nhiều kỉ lục :))
Nhưng có một điều duy nhất Chelsea vẫn chưa làm được: vô địch Champions League!

Nhưng hiện nay CHEL vẫn là số một ở giải ngoại hạng Anh. Mu hiện nay chỉ là quá khứ thôi.
Việc CHEL vô địch CL chỉ là vấn đề thời gian thôi, Và những FAN cảu CHEL vẫn luôn nghĩ là CHEL sẽ vô địch CL ở mùa giải sau. khà khà. CHEL No.1
 
V

vnzoomvodoi

Ừh, mùa giải đã kết thúc với M.U...
Còn Chelsea là mục tiêu cuối cùng: FA Cup. Hi vọng Chelsea sẽ thắng để giành cú đúp cho một mùa giải tưởng như đã thất bại sau khi bị Int loại :D
Như thế thì sự phục thù năm sau của M.U với vẻ vang :))
 
S

son_9f_ltv

Chelsea chắc chắn sẽ làm được 1 việc mà đang chờ đợi bao năm vào năm sau :vô địch CHAMPIONS LEAGUE

ko có j là chắc chắn bạn ạh!!
chel mùa sau có thể mạnh thật nhưng MU cũng ko kém khi thị trường chuyển nhượng đang rộ lên vs cái tên MU và nhiều cầu thủ khác và lứa cầu thủ trẻ của MU như Rafael,Gibson,Macheda ,.....đã đc thực tập nhiều lần ở mùa này và cho thấy rõ sự tiến bộ!
 
V

vnzoomvodoi

M.U ra đi cũng ko đến nỗi trắng tay, lận được C2 làm vốn cho mùa sau...
Chúc mừng Chelsea, cú đúp đầu tiên trong lịch sử CLB.
Nhưng rất tiếc M.U đã lập được cú đúp từ hồi xa lắc :D
 
B

boynghean_190498

uh`.....chelsea vô địch rồi
vô địch cả 2 giải ngoại hạng và cúp quốc gia .....sướng thật
 
Top Bottom