Tớ ấn tượng với cả 3 người, không thể nói là ai hơn ai 1 cách rõ ràng ra được, tớ tò mò về cả 3 con người đó.
Nhưng có lẽ tớ suy nghĩ nhiều hơn về người đàn ông, ấn tượng.
Ông ấy đánh vợ tàn nhẫn lắm nhưng đời mà ông Nguyễn Minh Châu nói đến quả thực khiến người ta phải suy nghĩ. Mình thấy ko chỉ trong văn học mới có những người như thế này
Người đàn ông đó tớ nghĩ thực sự khổ sở, và vì sao ông ta phải làm thế?, và những lúc tỉnh táo, nhất là khi già rồi ông ấy sẽ thế nào?. Tớ vừa ghét ông này vừa thương hại cho lão.
Ông ấy sẽ phải chịu đựng những suy nghĩ của các con ra sao???
Tất nhiên mình ghét những kẻ bạo lực, đánh vợ, trút giận lên người khác, mà không giữ đc bình tĩnh. Mình ko chấp nhận cho sự biện minh vì hoàn cảnh ...