Văn 10 Dẫu khác họ cũng còn không nên, huống chi là cùng một họ

Oanh rùa

Học sinh
Thành viên
16 Tháng chín 2017
13
3
21
21
TP Hồ Chí Minh
Thpt Nguyễn Hữu Cầu

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Trong bài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Hưng Vũ Vương có nói: "Dẫu khác họ cũng còn không nên, huống chi là cùng một họ."
Em chưa hiểu lắm có ai giải thích giùm ạ...
Nói về tâm ý của Hưng Vũ Nương. Điều đó chứng tỏ:
+ Tấm lòng sắc son trung hiếu của Trần Hưng Đao với dân với nước. Dù ghi tạc lời dặn của cha nhưng ông vẫn tỉnh táo, phân biệt đúng sai, rạch ròi lễ nghĩa!
+ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn còn cho ta thấy cách dùng người, thử người và cả những đòn tâm lý vô cùng xảo diệu. Nếu không đặt bản thân vào thế xấu thì làm sao biết được lòng người gian trá, thẳng ngay như thế nào?
+ Con mình đẻ ra nhưng bất trung bất nghĩa cũng không coi bằng những kẻ gia thần như Yết Kiêu, Dã Tượng, bởi ông luôn đặt lợi ích quốc gia lên làm đầu. Ngàn năm hiếm có!
=> Lời nói ấy thể hiện lòng yêu nước của Hưng Vũ Vương, 1 lòng vì dân vì nước, ko ham lợi lội, phú quý mà sát hại người tốt
 
  • Like
Reactions: Lê Lan Hương
Top Bottom