Đặt tên cho thế giới mới.

Status
Không mở trả lời sau này.

tttpbmt3002@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng mười 2017
873
1,231
159
21
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hi mọi người ^^
:cool::cool::cool:
Nhớ hồi đó tui có đọc được 1 cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh nói về thời thơ ấu của ông, ông kể rất hay và tui thích nhất là khi ông và bạn bè của mình cùng nhau đặt lại tên cho thế giới mới của họ.
:r5:r5:r5
Thực sự thì từ khi chúng ta còn nhỏ bố mẹ và mọi người xung quanh gọi cái này là tên gì? thì ta gọi nó là tên đó!

Thực sự rất bất công cho tụi trẻ chúng mình phải ko nào?
HUHU tức quá cơ!!!

r13r13:r3:r3
Vậy tại sao trong topic ngày hôm nay chúng ta ko tự tạo cho bản thân mình 1 thế giới nhỉ? Nơi mà chính bọn trẻ chúng ta đc làm chủ ^^
:r2:r2

Luật chơi rất đơn giản nha :)
Các bạn chỉ lần nói tên đồ vật -----> biệt hiệu mới ----> đặt 1 câu nói cho nó ^^ thôi nha :)
Vd nè: con mèo ----> con hổ ----> Nhà mình có nuôi một chú hổ rất dễ thương, hằng ngày chú vẫn nằm trên đùi đề mình có thể vuốt ve cho chú ấy ^^

Hahaha mình nhớ ra cuốn sách ấy tên gì rồi
Tên là ''Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ''
Thực sự cuốn sách ấy rất hay dành cho những ai có tuổi thơ trôi qua rồi như tụi mình nè, mình khuyên các bạn nếu rãnh thì nên mua nha :)

r104r104r104
 

Hinachigo

Học sinh tiêu biểu
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
3 Tháng tư 2017
2,493
3,482
543
19
Hà Nội
THCS Nguyễn Thượng HIền
Hi mọi người ^^
:cool::cool::cool:
Nhớ hồi đó tui có đọc được 1 cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh nói về thời thơ ấu của ông, ông kể rất hay và tui thích nhất là khi ông và bạn bè của mình cùng nhau đặt lại tên cho thế giới mới của họ.
:r5:r5:r5
Thực sự thì từ khi chúng ta còn nhỏ bố mẹ và mọi người xung quanh gọi cái này là tên gì? thì ta gọi nó là tên đó!

Thực sự rất bất công cho tụi trẻ chúng mình phải ko nào?
HUHU tức quá cơ!!!

r13r13:r3:r3
Vậy tại sao trong topic ngày hôm nay chúng ta ko tự tạo cho bản thân mình 1 thế giới nhỉ? Nơi mà chính bọn trẻ chúng ta đc làm chủ ^^
:r2:r2

Luật chơi rất đơn giản nha :)
Các bạn chỉ lần nói tên đồ vật -----> biệt hiệu mới ----> đặt 1 câu nói cho nó ^^ thôi nha :)
Vd nè: con mèo ----> con hổ ----> Nhà mình có nuôi một chú hổ rất dễ thương, hằng ngày chú vẫn nằm trên đùi đề mình có thể vuốt ve cho chú ấy ^^

Hahaha mình nhớ ra cuốn sách ấy tên gì rồi
Tên là ''Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ''
Thực sự cuốn sách ấy rất hay dành cho những ai có tuổi thơ trôi qua rồi như tụi mình nè, mình khuyên các bạn nếu rãnh thì nên mua nha :)

r104r104r104
Con chó => Đoàn tuần lộc => Nhà mình có một đoàn tuần lộc, nó thường hay đứng trước cổng để trông nhà.
 

Tree B

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng chín 2017
727
1,021
154
21
Hà Nội
STNA
Thực sự cuốn sách ấy rất hay dành cho những ai có tuổi thơ trôi qua rồi như tụi mình nè, mình khuyên các bạn nếu rãnh thì nên mua nha


Quyển này cũng hay nhưng chi tiết đấy không hợp với mình. Mình hợp với cách đặt tên như Anne tóc đỏ hơn. Seris ấy cũng hay lắm! :):)
Mình thì hay tưởng tượng thế giới này bị làm sao đấy, và mỗi khi ngủ, mình đều tự chế ra trông đầu một đoạn phim mà mình là nhân vật chính, hoặc là mình thử làm đạo diễn phim cho một câu chuyện nào đó mới đọc :p , tức là tự chế trong đầu ra mặt diễn viên và mấy ông bà hành động (có thể) dựa theo cốt chuyện :p. Và mỗi ngày lại tiếp tục khiến nó trở thành 1 seris phim... Vui cực :p, nhưng nhiều lúc có cảnh khó, chẳng biết chuyển thế nào.

Nhờ cái này mà mình có khả năng nhập cảm xúc của bất kỳ ai, như kiểu mình là chính người đấy, nên toàn văn biểu cảm điểm rõ cao!

Mình không thích kiểu đổi tên lắm, mà bình thường đặt tên mình cũng không thích những cái tên lòe loẹt hoặc sai sự thật. Chả hiểu sao trí tưởng tượng của mình không áp dụng cho việc đặt tên được, bạn có biết mình đặt tên cho gối ôm hình con dê của mình là DÊ, hình con sóc là SÓC, và cái hồ mình thích nhưng chưa có tên chính thức trên bản đồ là HỒ (!!). Nhưng nhiều khi mình phá tên thật mà đặt theo đặc điểm hoặc kỉ niệm kiểu Anne:rolleyes::rolleyes:
 
Last edited by a moderator:

tttpbmt3002@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng mười 2017
873
1,231
159
21
Đắk Lắk
Quyển này cũng hay nhưng chi tiết đấy không hợp với mình. Mình hợp với cách đặt tên như Anne tóc đỏ hơn. Seris ấy cũng hay lắm! :):)
Mình thì hay tưởng tượng thế giới này bị làm sao đấy, và mỗi khi ngủ, mình đều tự chế ra trông đầu một đoạn phim mà mình là nhân vật chính, hoặc là mình thử làm đạo diễn phim cho một câu chuyện nào đó mới đọc :p , tức là tự chế trong đầu ra mặt diễn viên và mấy ông bà hành động (có thể) dựa theo cốt chuyện :p. Và mỗi ngày lại tiếp tục khiến nó trở thành 1 seris phim... Vui cực :p, nhưng nhiều lúc có cảnh khó, chẳng biết chuyển thế nào.

Nhờ cái này mà mình có khả năng nhập cảm xúc của bất kỳ ai, như kiểu mình là chính người đấy, nên toàn văn biểu cảm điểm rõ cao!

Mình không thích kiểu đổi tên lắm, mà bình thường đặt tên mình cũng không thích những cái tên lòe loẹt hoặc sai sự thật. Chả hiểu sao trí tưởng tượng của mình không áp dụng cho việc đặt tên được, bạn có biết mình đặt tên cho gối ôm hình con dê của mình là DÊ, hình con sóc là SÓC, và cái hồ mình thích nhưng chưa có tên chính thức trên bản đồ là HỒ (!!). Nhưng nhiều khi mình phá tên thật mà đặt theo đặc điểm hoặc kỉ niệm kiểu Anne:rolleyes::rolleyes:

Mà nhớ like nhé bạn yêu !!!:D:D:D:D
mình thấy hồi tụi mình còn nhỏ thì vc đổi tên cũng thú vị mà :)
 

Toji Takeshi

Cựu Trưởng BP Quản lí |Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
1,044
2,726
414
23
Đắk Lắk
THPT Nguyễn Trãi
Chào bạn! Mình sẽ tạm khóa topic này lại do chưa đăng kí tổ chức minigame. Bạn @tttpbmt3002@gmail.com vào đăng kí tại đây. Sau khi được duyệt sẽ mở trở lại.
Thân ái!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom