Sử Đất nước trong tôi

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

tndl.png
Này, đã bao giờ bạn tự hỏi, Đất nước trong bạn là gì hay chưa?

Còn, Đất nước trong tôi là… Là những ngày tháng nhân dân tôi sống trong mưa bom, bão đạn của kẻ thù. Là lúc cha ông tôi cầm súng đứng lên chống lại sự xâm lăng của kẻ thù tàn bạo, giành lại độc lập, non sông,và tự do cho dân tộc.

Đất nước trong tôi là… Là những ngày tháng toàn dân đoàn kết gia tăng sản xuất, đồng lòng cùng nhau đưa đất nước tiến lên, thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu, để đất nước này, non sông này ngày ngày phát triển…

Đất nước trong tôi là… Là những năm tháng nhân dân miền Trung sống cùng với lũ lụt, đồng bào cả nước cùng chung tay hướng về dải đất thân yêu. Đã có bao chiến sĩ ra trận cứu trợ nhân dân và nằm xuống, đã có bao mạnh thường quân vào vùng lũ để gửi những phần quà thiết yếu đến cho dân.

Đất nước trong tôi là lũy tre xanh, vẫn xanh tươi dù đất đá cọc cằn. Đất nước trong tôi là dòng sông dù nắng mưa vẫn miệt mài chảy. Và, đất nước là…

Đất Nước là nơi dân mình đoàn tụ
Đất là nơi Chim về
Nước là nơi Rồng ở
Lạc Long Quân và Âu Cơ
Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng
Những ai đã khuất
Những ai bây giờ
Yêu nhau và sinh con đẻ cái
Gánh vác phần người đi trước để lại
Dặn dò con cháu chuyện mai sau
Hằng năm ăn đâu làm đâu
Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ Tổ
(Trích bài thơ Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm)

Đất nước trong tôi là vậy đó, giản dị, đơn sơ và mộc mạc. Đất nước của tôi luôn phải gồng mình trải qua những khó khăn, gian khổ, và nhân dân tôi luôn đồng lòng, chung sức, chung tay đưa đất nước đi lên, đi lên nữa…

Và, cho tôi hỏi thêm một chút nữa, đã bao lâu rồi bạn không được đi chơi? Đã bao lâu rồi bạn không được đến nơi mình muốn? Đã bao lâu rồi bạn không còn để ý đến thời gian, mặc ngày ngày giờ giờ trôi đi lặng lẽ?

Bạn có biết hôm nay là ngày gì không? Bạn có thấy ngoài đường cờ hoa đã treo đầy, người dân tấp nập bắt xe về quê hay đi du lịch? Bạn có thấy những mấy đứa trẻ nô đùa đầu ngõ? Chắc chắn là không rồi nhỉ, vì Đất nước chúng ta đang ốm, nhân dân chúng ta đang đau. Dịch bệnh kéo đến bất ngờ quá, đã làm cuộc sống chúng ta trở nên vất vả và đầy lo âu. Có bao nhiêu y - bác sĩ ra trận, có bao nhiêu bộ đội - công an xuất quân, có bao nhiêu tình nguyện viên xung phong vào tuyến đầu chống dịch? Và, 2 - 9 năm nay buồn…

2 - 9 năm nay, trên mọi nẻo đường vẫn có cờ, có hoa nhưng thiếu đi sự tấp nập, vui tươi và hạnh phúc.

2 - 9 năm nay, nhân dân ta phải oằn mình chống dịch, biết bao con người không thể về quê, biết bao gia đình lâm vào cảnh đói khổ?

2 - 9 năm nay, biết bao y - bác sĩ không được nghỉ ngơi để đón một ngày Quốc Khánh trọn vẹn?

Và, 2 - 9 năm nay, vẫn là hình ảnh những chiến sĩ áo lính, nhưng không phải đứng trên thao trường nắng gió mà xuất hiện trong các siêu thị, rong ruổi trên mọi nẻo đường, tay xách - nách mang đem đồ giao tận nhà cho nhân dân vùng dịch.

2 - 9 năm nay, Đất nước mình mệt lắm…
Quá khứ được nhìn từ đôi mắt Hôm Nay
Và Hôm Nay từ đôi mắt Ngày Mai
Chúng tôi sống bằng Tương lai một nửa
Bằng tình yêu vô hạn những con người
Như Hôm Nay nhìn Đất Nước cắt đôi
Chúng tôi đã thấy ngày hàn gắn...

Bởi vì Người là người đầu tiên
Yêu miền Nam trong trái tim mình
Yêu tuổi trẻ miền Nam 25 năm
Chưa có được ngày hạnh phúc

Mà Người dạy chúng tôi
Hãy bền gan đánh giặc
Dẫu phải chết cũng không khuất phục:
“Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do!”

Chúng tôi là con cháu Bác Hồ
Có nghĩa là chúng tôi giống Bác
Những gì còn non nớt
Chúng tôi học tập để sống, chiến đấu như Người
(Trích bài thơ Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm)

Bạn đang làm gì đấy? Giờ này liệu đã dậy chưa hay còn đang ngái ngủ? Hãy cùng mình chia sẻ một chút được không? Hãy nói mình nghe những tâm tư, suy nghĩ của bạn, và hãy cho mình biết, Đất nước trong bạn là gì?
 
Last edited:

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
View attachment 183028
Này, đã bao giờ bạn tự hỏi, Đất nước trong bạn là gì hay chưa?

Còn, Đất nước trong tôi là… Là những ngày tháng nhân dân tôi sống trong mưa bom, bão đạn của kẻ thù. Là lúc cha ông tôi cầm súng đứng lên chống lại sự xâm lăng của kẻ thù tàn bạo, giành lại độc lập, non sông,và tự do cho dân tộc.

Đất nước trong tôi là… Là những ngày tháng toàn dân đoàn kết gia tăng sản xuất, đồng lòng cùng nhau đưa đất nước tiến lên, thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu, để đất nước này, non sông này ngày ngày phát triển…

Đất nước trong tôi là… Là những năm tháng nhân dân miền Trung sống cùng với lũ lụt, đồng bào cả nước cùng chung tay hướng về dải đất thân yêu. Đã có bao chiến sĩ ra trận cứu trợ nhân dân và nằm xuống, đã có bao mạnh thường quân vào vùng lũ để gửi những phần quà thiết yếu đến cho dân.

Đất nước trong tôi là lũy tre xanh, vẫn xanh tươi dù đất đá cọc cằn. Đất nước trong tôi là dòng sông dù nắng mưa vẫn miệt mài chảy. Và, đất nước là…

Đất Nước là nơi dân mình đoàn tụ
Đất là nơi Chim về
Nước là nơi Rồng ở
Lạc Long Quân và Âu Cơ
Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng
Những ai đã khuất
Những ai bây giờ
Yêu nhau và sinh con đẻ cái
Gánh vác phần người đi trước để lại
Dặn dò con cháu chuyện mai sau
Hằng năm ăn đâu làm đâu
Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ Tổ
(Trích bài thơ Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm)

Đất nước trong tôi là vậy đó, giản dị, đơn sơ và mộc mạc. Đất nước của tôi luôn phải gồng mình trải qua những khó khăn, gian khổ, và nhân dân tôi luôn đồng lòng, chung sức, chung tay đưa đất nước đi lên, đi lên nữa…

Và, cho tôi hỏi thêm một chút nữa, đã bao lâu rồi bạn không được đi chơi? Đã bao lâu rồi bạn không được đến nơi mình muốn? Đã bao lâu rồi bạn không còn để ý đến thời gian, mặc ngày ngày giờ giờ trôi đi lặng lẽ?

Bạn có biết hôm nay là ngày gì không? Bạn có thấy ngoài đường cờ hoa đã treo đầy, người dân tấp nập bắt xe về quê hay đi du lịch? Bạn có thấy những mấy đứa trẻ nô đùa đầu ngõ? Chắc chắn là không rồi nhỉ, vì Đất nước chúng ta đang ốm, nhân dân chúng ta đang đau. Dịch bệnh kéo đến bất ngờ quá, đã làm cuộc sống chúng ta trở nên vất vả và đầy lo âu. Có bao nhiêu y - bác sĩ ra trận, có bao nhiêu bộ đội - công an xuất quân, có bao nhiêu tình nguyện viên xung phong vào tuyến đầu chống dịch? Và, 2 - 9 năm nay buồn…

2 - 9 năm nay, trên mọi nẻo đường vẫn có cờ, có hoa nhưng thiếu đi sự tấp nập, vui tươi và hạnh phúc.

2 - 9 năm nay, nhân dân ta phải oằn mình chống dịch, biết bao con người không thể về quê, biết bao gia đình lâm vào cảnh đói khổ?

2 - 9 năm nay, biết bao y - bác sĩ không được nghỉ ngơi để đón một ngày Quốc Khánh trọn vẹn?

Và, 2 - 9 năm nay, vẫn là hình ảnh những chiến sĩ áo lính, nhưng không phải đứng trên thao trường nắng gió mà xuất hiện trong các siêu thị, rong ruổi trên mọi nẻo đường, tay xách - nách mang đem đồ giao tận nhà cho nhân dân vùng dịch.

2 - 9 năm nay, Đất nước mình mệt lắm…
Quá khứ được nhìn từ đôi mắt Hôm Nay
Và Hôm Nay từ đôi mắt Ngày Mai
Chúng tôi sống bằng Tương lai một nửa
Bằng tình yêu vô hạn những con người
Như Hôm Nay nhìn Đất Nước cắt đôi
Chúng tôi đã thấy ngày hàn gắn...

Bởi vì Người là người đầu tiên
Yêu miền Nam trong trái tim mình
Yêu tuổi trẻ miền Nam 25 năm
Chưa có được ngày hạnh phúc

Mà Người dạy chúng tôi
Hãy bền gan đánh giặc
Dẫu phải chết cũng không khuất phục:
“Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do!”

Chúng tôi là con cháu Bác Hồ
Có nghĩa là chúng tôi giống Bác
Những gì còn non nớt
Chúng tôi học tập để sống, chiến đấu như Người
(Trích bài thơ Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm)

Bạn đang làm gì đấy? Giờ này liệu đã dậy chưa hay còn đang ngái ngủ? Hãy cùng mình chia sẻ một chút được không? Hãy nói mình nghe những tâm tư, suy nghĩ của bạn, và hãy cho mình biết, Đất nước trong bạn là gì?
Hôm nay 2 - 9, vì lí do dịch bệnh nên mình không thể đi đâu nên dành thời gian lên HMF, học anh văn, tạo content học tập, phát triển bản thân, đi cmt dạo các thứ :D Trong khi mình ở nhà yên bình thế này thì các bác sĩ ở đầu chiến tuyến phải chiến đấu bảo vệ sức khỏe cho chúng ta, vậy nên hãy ở yên ở nhà để bảo vệ sức khỏe cho chúng ta và cộng đồng, cho họ bớt vất vả nhé
Mọi người làm gì vào ngày này? Cmt ngay nàooo
 

Homaya Kino

Cựu TMod Sử
HV CLB Lịch sử
Thành viên
20 Tháng hai 2020
850
2,056
236
Hà Tĩnh
THCS Liên Hương
View attachment 183028
Này, đã bao giờ bạn tự hỏi, Đất nước trong bạn là gì hay chưa?

Còn, Đất nước trong tôi là… Là những ngày tháng nhân dân tôi sống trong mưa bom, bão đạn của kẻ thù. Là lúc cha ông tôi cầm súng đứng lên chống lại sự xâm lăng của kẻ thù tàn bạo, giành lại độc lập, non sông,và tự do cho dân tộc.

Đất nước trong tôi là… Là những ngày tháng toàn dân đoàn kết gia tăng sản xuất, đồng lòng cùng nhau đưa đất nước tiến lên, thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu, để đất nước này, non sông này ngày ngày phát triển…

Đất nước trong tôi là… Là những năm tháng nhân dân miền Trung sống cùng với lũ lụt, đồng bào cả nước cùng chung tay hướng về dải đất thân yêu. Đã có bao chiến sĩ ra trận cứu trợ nhân dân và nằm xuống, đã có bao mạnh thường quân vào vùng lũ để gửi những phần quà thiết yếu đến cho dân.

Đất nước trong tôi là lũy tre xanh, vẫn xanh tươi dù đất đá cọc cằn. Đất nước trong tôi là dòng sông dù nắng mưa vẫn miệt mài chảy. Và, đất nước là…

Đất Nước là nơi dân mình đoàn tụ
Đất là nơi Chim về
Nước là nơi Rồng ở
Lạc Long Quân và Âu Cơ
Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng
Những ai đã khuất
Những ai bây giờ
Yêu nhau và sinh con đẻ cái
Gánh vác phần người đi trước để lại
Dặn dò con cháu chuyện mai sau
Hằng năm ăn đâu làm đâu
Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ Tổ
(Trích bài thơ Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm)

Đất nước trong tôi là vậy đó, giản dị, đơn sơ và mộc mạc. Đất nước của tôi luôn phải gồng mình trải qua những khó khăn, gian khổ, và nhân dân tôi luôn đồng lòng, chung sức, chung tay đưa đất nước đi lên, đi lên nữa…

Và, cho tôi hỏi thêm một chút nữa, đã bao lâu rồi bạn không được đi chơi? Đã bao lâu rồi bạn không được đến nơi mình muốn? Đã bao lâu rồi bạn không còn để ý đến thời gian, mặc ngày ngày giờ giờ trôi đi lặng lẽ?

Bạn có biết hôm nay là ngày gì không? Bạn có thấy ngoài đường cờ hoa đã treo đầy, người dân tấp nập bắt xe về quê hay đi du lịch? Bạn có thấy những mấy đứa trẻ nô đùa đầu ngõ? Chắc chắn là không rồi nhỉ, vì Đất nước chúng ta đang ốm, nhân dân chúng ta đang đau. Dịch bệnh kéo đến bất ngờ quá, đã làm cuộc sống chúng ta trở nên vất vả và đầy lo âu. Có bao nhiêu y - bác sĩ ra trận, có bao nhiêu bộ đội - công an xuất quân, có bao nhiêu tình nguyện viên xung phong vào tuyến đầu chống dịch? Và, 2 - 9 năm nay buồn…

2 - 9 năm nay, trên mọi nẻo đường vẫn có cờ, có hoa nhưng thiếu đi sự tấp nập, vui tươi và hạnh phúc.

2 - 9 năm nay, nhân dân ta phải oằn mình chống dịch, biết bao con người không thể về quê, biết bao gia đình lâm vào cảnh đói khổ?

2 - 9 năm nay, biết bao y - bác sĩ không được nghỉ ngơi để đón một ngày Quốc Khánh trọn vẹn?

Và, 2 - 9 năm nay, vẫn là hình ảnh những chiến sĩ áo lính, nhưng không phải đứng trên thao trường nắng gió mà xuất hiện trong các siêu thị, rong ruổi trên mọi nẻo đường, tay xách - nách mang đem đồ giao tận nhà cho nhân dân vùng dịch.

2 - 9 năm nay, Đất nước mình mệt lắm…
Quá khứ được nhìn từ đôi mắt Hôm Nay
Và Hôm Nay từ đôi mắt Ngày Mai
Chúng tôi sống bằng Tương lai một nửa
Bằng tình yêu vô hạn những con người
Như Hôm Nay nhìn Đất Nước cắt đôi
Chúng tôi đã thấy ngày hàn gắn...

Bởi vì Người là người đầu tiên
Yêu miền Nam trong trái tim mình
Yêu tuổi trẻ miền Nam 25 năm
Chưa có được ngày hạnh phúc

Mà Người dạy chúng tôi
Hãy bền gan đánh giặc
Dẫu phải chết cũng không khuất phục:
“Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do!”

Chúng tôi là con cháu Bác Hồ
Có nghĩa là chúng tôi giống Bác
Những gì còn non nớt
Chúng tôi học tập để sống, chiến đấu như Người
(Trích bài thơ Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm)

Bạn đang làm gì đấy? Giờ này liệu đã dậy chưa hay còn đang ngái ngủ? Hãy cùng mình chia sẻ một chút được không? Hãy nói mình nghe những tâm tư, suy nghĩ của bạn, và hãy cho mình biết, Đất nước trong bạn là gì?
Thời gian trôi , đưa ta về lại những ngày mùa thu lịch sử ,cờ hoa được trao trên mọi nẻo đường chào mừng ngày Quốc Khánh 2-9 . Đầu tiên , chúng ta cùng điểm lại các cột mốc chính của Cách Mạng tháng 8 nhé :
    • 14 - 18-8-1945 , Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam là bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước
    • Chiều 16-8-1945, một đội quân giải phóng do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy đánh Nhật ở Thái Nguyên, mở đường về Hà Nội.
    • 19-8, cuộc mít tinh tại Nhà hát lớn biến thành cuộc biểu tình đánh chiếm các công sở chính quyền địch, khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội.
    • Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Huế (23-8), Sài Gòn (25-8).
    • Đến ngày 28-8, hai tỉnh cuối cùng là Hà Tiên và Đồng Nai Thượng giành thắng lợi. Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành thắng lợi trong cả nước.
    • Ngày 30/8 vua Bảo Đại thoái vị, chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ.
  • Và chúng ta không thể quên được điểm chốt của cách mạng tháng 8
    • 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

“Tầm hơn 1h, tôi thấy một chiếc xe oto tiến vào quảng trường. Chỉ có Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngồi trên xe. Hai bên có hai hàng xe đạp đi hộ tống. Phía tôi nhìn thấy là 2 chiếc xe đạp. Chiếc xe dừng lại rồi Bác Hồ và Đại tướng bước xuống. Ban đầu có người đọc lời giới thiệu và sau đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Ước chừng lúc đó cũng khoảng 2h chiều. Tôi cũng như nhiều người không thể quên được câu nói của Bác: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”. Đó là một câu đơn giản nhưng sao gần gũi và thân thương thế!”._ Trích lời Đại tá Nguyễn Huy Văn (tức Kim Sơn) – một đội viên của đội Việt Nam Giải phóng quân đã đứng trong hàng ngũ những người tham gia buổi lễ long trọng ấy của đất nước tại Ba Đình.
Đã 76 năm trôi qua kể từ ngày đó , hình ảnh vị cha già của dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh cất lời tuyên bố dõng dạc với quốc dân và nhân dân thế giới, vẫn như vang vọng khắp không gian, khắc ghi sâu đậm trong tim mỗi người dân Việt Nam chúng ta. Nhưng khác với mọi năm đây là dịp vui chơi thì năm nay thiếu bóng người đi lại ở các góc phố , đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 đã khiến cho mọi thứ phải dừng lại . Tính tới thời điểm này , đã có hơn 473,530 ca nhiễm Covid-19 , trong đó đã có 248,722 ca hồi phục và 11,868 . Những ngày mùa thu năm 45 là những ngày chiến đấu khốc liệt với giặc Pháp , Nhật của các anh lính bộ đội cụ Hồ , ngày nay tại miền Nam , các chiến sĩ áo trắng đang ngày đêm chiến đấu chống lại " giặc " Covid , giành giật từng từng phút , từng giây , từng mạng sống cho người dân . Có những người đã chống dịch mấy tháng liền rồi , có những bác sĩ đã về hưu nhưng chỉ cần đất nước cần , họ sẵn sàng tình nguyện đi vào vùng dịch chiến đấu . Để góp phần chống dịch thì chúng ta hãy chấp hành nghiêm chỉnh quy định 5K " Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn trước đại dịch COVID-19 .
Lời cuối xin chân thành cảm ơn những chiến sĩ áo trắng ! Cùng nhau , VIỆT NAM SẼ CHIẾN THẮNG !

Vào chia sẻ nào mọi người : @Trần Hoàng Hạ Đan @Trần Tuyết Khả @Harry Nanmes @Aww Pomme @Nguyễn Linh_2006 @Nguyễn Thị Quỳnh Lan @Kagamine Len 12272007 @Roses_are_rosie
@Phạm Tùng @Huỳnh Thị Bích Tuyền @Dương Phạm 106 @Hoàng Thắng Leo @Hoang Phuc Ng
 
Last edited:

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
17
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
Đã là 20 giờ ngày 2/9, một ngày trọng đại của toàn dân tộc Việt Nam.

Vậy thì trong ngày hôm nay, người Việt ta đã làm gì để kỉ niệm ngày trọng đại này?
cờ 2.jpg

cờ 3.jpg

Treo quốc kì vốn đã là một hành động rất quen thuộc mỗi khi có lễ kỉ niệm các sự kiện trọng đại của dân tộc. Ngày 2 - 9 cũn không ngoại lệ, ta có thể bắt gặp hàng dài các lá quốc kì đỏ thắm ở bất cứ đâu.

lăng 1.jpg

Bầu trời trên Lăng Bác ngày này có đám mây mang hình nước Việt thân yêu.


lăng 2.jpg

lăng 3.jpg

Cứ đến ngày 2 - 9 hàng năm, các quan chức cấp cao của Việt Nam sẽ đến trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm lễ tưởng niệm vị Cha già kính yêu của dân tộc. Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tất cả mọi người đều phải đeo khẩu trang trong suốt buổi lễ.

Hãy thực hiện quy tắc 5K của Bộ Y tế để trở nên xứng đáng với những xương máu đã đổ xuống cho bạn được sống trong hoà bình, được ở nhà yên ổn, học tập, vui chơi, được sống theo cách bạn muốn, được đi con đường bạn chọn.
@Hoàng Thắng Leo @Haanh250123 @Minhanh2306 @Huỳnh Thị Bích Tuyền @Nguyễn Linh_2006 @lâm tùng apollo
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
View attachment 183028
Này, đã bao giờ bạn tự hỏi, Đất nước trong bạn là gì hay chưa?

Còn, Đất nước trong tôi là… Là những ngày tháng nhân dân tôi sống trong mưa bom, bão đạn của kẻ thù. Là lúc cha ông tôi cầm súng đứng lên chống lại sự xâm lăng của kẻ thù tàn bạo, giành lại độc lập, non sông,và tự do cho dân tộc.

Đất nước trong tôi là… Là những ngày tháng toàn dân đoàn kết gia tăng sản xuất, đồng lòng cùng nhau đưa đất nước tiến lên, thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu, để đất nước này, non sông này ngày ngày phát triển…

Đất nước trong tôi là… Là những năm tháng nhân dân miền Trung sống cùng với lũ lụt, đồng bào cả nước cùng chung tay hướng về dải đất thân yêu. Đã có bao chiến sĩ ra trận cứu trợ nhân dân và nằm xuống, đã có bao mạnh thường quân vào vùng lũ để gửi những phần quà thiết yếu đến cho dân.

Đất nước trong tôi là lũy tre xanh, vẫn xanh tươi dù đất đá cọc cằn. Đất nước trong tôi là dòng sông dù nắng mưa vẫn miệt mài chảy. Và, đất nước là…

Đất Nước là nơi dân mình đoàn tụ
Đất là nơi Chim về
Nước là nơi Rồng ở
Lạc Long Quân và Âu Cơ
Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng
Những ai đã khuất
Những ai bây giờ
Yêu nhau và sinh con đẻ cái
Gánh vác phần người đi trước để lại
Dặn dò con cháu chuyện mai sau
Hằng năm ăn đâu làm đâu
Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ Tổ
(Trích bài thơ Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm)

Đất nước trong tôi là vậy đó, giản dị, đơn sơ và mộc mạc. Đất nước của tôi luôn phải gồng mình trải qua những khó khăn, gian khổ, và nhân dân tôi luôn đồng lòng, chung sức, chung tay đưa đất nước đi lên, đi lên nữa…

Và, cho tôi hỏi thêm một chút nữa, đã bao lâu rồi bạn không được đi chơi? Đã bao lâu rồi bạn không được đến nơi mình muốn? Đã bao lâu rồi bạn không còn để ý đến thời gian, mặc ngày ngày giờ giờ trôi đi lặng lẽ?

Bạn có biết hôm nay là ngày gì không? Bạn có thấy ngoài đường cờ hoa đã treo đầy, người dân tấp nập bắt xe về quê hay đi du lịch? Bạn có thấy những mấy đứa trẻ nô đùa đầu ngõ? Chắc chắn là không rồi nhỉ, vì Đất nước chúng ta đang ốm, nhân dân chúng ta đang đau. Dịch bệnh kéo đến bất ngờ quá, đã làm cuộc sống chúng ta trở nên vất vả và đầy lo âu. Có bao nhiêu y - bác sĩ ra trận, có bao nhiêu bộ đội - công an xuất quân, có bao nhiêu tình nguyện viên xung phong vào tuyến đầu chống dịch? Và, 2 - 9 năm nay buồn…

2 - 9 năm nay, trên mọi nẻo đường vẫn có cờ, có hoa nhưng thiếu đi sự tấp nập, vui tươi và hạnh phúc.

2 - 9 năm nay, nhân dân ta phải oằn mình chống dịch, biết bao con người không thể về quê, biết bao gia đình lâm vào cảnh đói khổ?

2 - 9 năm nay, biết bao y - bác sĩ không được nghỉ ngơi để đón một ngày Quốc Khánh trọn vẹn?

Và, 2 - 9 năm nay, vẫn là hình ảnh những chiến sĩ áo lính, nhưng không phải đứng trên thao trường nắng gió mà xuất hiện trong các siêu thị, rong ruổi trên mọi nẻo đường, tay xách - nách mang đem đồ giao tận nhà cho nhân dân vùng dịch.

2 - 9 năm nay, Đất nước mình mệt lắm…
Quá khứ được nhìn từ đôi mắt Hôm Nay
Và Hôm Nay từ đôi mắt Ngày Mai
Chúng tôi sống bằng Tương lai một nửa
Bằng tình yêu vô hạn những con người
Như Hôm Nay nhìn Đất Nước cắt đôi
Chúng tôi đã thấy ngày hàn gắn...

Bởi vì Người là người đầu tiên
Yêu miền Nam trong trái tim mình
Yêu tuổi trẻ miền Nam 25 năm
Chưa có được ngày hạnh phúc

Mà Người dạy chúng tôi
Hãy bền gan đánh giặc
Dẫu phải chết cũng không khuất phục:
“Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do!”

Chúng tôi là con cháu Bác Hồ
Có nghĩa là chúng tôi giống Bác
Những gì còn non nớt
Chúng tôi học tập để sống, chiến đấu như Người
(Trích bài thơ Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm)

Bạn đang làm gì đấy? Giờ này liệu đã dậy chưa hay còn đang ngái ngủ? Hãy cùng mình chia sẻ một chút được không? Hãy nói mình nghe những tâm tư, suy nghĩ của bạn, và hãy cho mình biết, Đất nước trong bạn là gì?
Ngày 2/9/2021, vẫn những lá cờ phấp phới nhưng đường xá gần như vắng tanh, vì dịch bệnh mà mọi người ngại việc ra đường thế nên hôm nay là một ngày lễ hiếm hoi trong tĩnh lặng. Khác với không khí hào hùng năm xưa, thì ngày nay chỉ còn lại không khí gồng mình ngày đêm chống dịch của các y-bác sĩ, các anh bộ đội, các bạn tình nguyện,...Còn mình thì chỉ biết ở nhà và tiếp tục việc học thui :'<<<.
Tình hình bây giờ khó khăn cho nên chúng ta hãy đồng tâm hợp lực cùng nhau nắm tay bước qua nhé ^^
Miền Nam chúng mình hãy cố lên!!
Các bạn hãy tuân thủ quy tắc 5K của Bộ Y Tế để cùng góp chút sức lực nhỏ bé vì cộng động mạnh khỏe nhá :D
 
Top Bottom