Mình chỉ nêu ra một số ý chính cần phải nhớ khi phân tích thôi. Chứ để đạt điểm cao thì cần phân tích sâu hơn nữa
)
MB:
- Giới thiệu tác giả tác phẩm
- Khẳng định nhân vật Vũ Nương là người phụ nữ có nhiều phẩm chất cao đẹp song lại phải chịu cái chết đầy oan khuất.
TB:
+, Khái quát về truyện và nhân vật Vũ Nương: Đây là một câu chuyện lưu truyền trong dân gian kể về một tấm bi kịch gia đình ở Nam Xương vào cuối thế kỷ XIV
+, Tóm tắt sơ qua về truyện (những tình tiết chính quan trọng)
+, Nhân vật Vũ Nương là người con gái bạc mệnh đáng thương có bao phẩm chất tốt đẹp, tiêu biểu cho đức hạnh của người phụ nữ trong xã hội phong kiến đầy rẫy bất công.
- Tính tình nàng thùy mị nết na nên Trương Sinh - vốn là con nhà hào phú đã mang 100 lạng vàng cưới về làm vợ.
- Trong đạo vợ chồng: Vũ Nương là người biết giữ gìn hạnh phúc gia đình; luôn giữ gìn khuôn phép không để cho gia đình bất hòa.
- Khi tiễn trồng đi lính: Nêu ra những cử chỉ hành động thể hiện tình yêu thương mà Vũ Nương dành cho chồng (lấy dẫn chứng từ lời nói của Vũ Nương)
- Khi chồng đi lính cả gia đình nhà chồng mọi việc đều do Vũ Nương gánh vác: Nàng phải nuôi con, phụng dưỡng mẹ chồng chu đáo khi bà ốm, lo ma chay cho mẹ chồng chu toàn như cha mẹ đẻ của nàng... Nàng là dâu thảo, mẹ hiền, là người vợ đảm đang. (nêu một số dẫn chứng ở những hành động của Vũ Nương trong bài)
- Vũ Nương là người luôn hướng tới hạnh phúc "nghi gia nghi thất" song khi chồng trở về nghe lời con trẻ nhỏ dại mà nghi oan cho Vũ Nương là thất tiết. Vũ Nương một mực thanh minh song chàng Trương nhất quyết không nghe, nàng đành lấy cái chết để minh oan. (lấy dẫn chứng trong bài về phần này đặc biệt là lời thề của Vũ Nương ở bến Hoàng Giang)
+, Đến khi biết được mình nghi oan cho vợ thì Trương Sinh đã hối hận mà lập đàn giải oan cho Vũ Nương song nàng không thể trở về dương gian để có thể hưởng cuộc sống "nghi gia nghi thất" như nàng từng mong ước được nữa.
=> Bi kịch của Vũ Nương là lời tố cáo xã hội phong kiến đầy bất công xem trọng nhà giàu và nam giới. Đồng thời cũng bày tỏ niềm thương cảm sâu sắc với người phụ nữ.
KB:
Khẳng định về ý nghĩa của câu chuyện và nêu cảm nghĩ.
P.S: Bài này mình thấy tác giả viết khá hay, bạn có thể tham khảo:
http://vanmaulop9.wordpress.com/201...phẩm-“người-con-gai-nam-xương”-của-nguyễn-dữ/