Nhật ký Đam mê và Tình yêu

K

khai221050

26.11
Haizz, em làm anh đau đầu quá. Việc anh hiểu em còn đau đầu gấp trăm lần việc anh giải bài tập máy tính nữa. Ánh mắt đó là sao? Khinh ghét, hay em coi anh như là một thằng trên sao hỏa mới về. Anh cố gắng để xóa đi tất cả mọi sự đồn đoán về chuyện anh và em, anh cho em lựa chọn, anh luôn đứng sau lưng em. Anh không cần em trao tình yêu cho anh, anh chỉ cần mỗi ngày em nở nụ cười trên môi là anh vui rồi. Thế nhé, mai gặp, nói chuyện tiếp nha bé.
" Nếu cuộc đời là những nỗi buồn vui
Anh sẽ vui nhận phần buồn ấy
Để mỗi ngày em vui hơn hết thảy
Thì nỗi buồn tự tan biến nơi anh"​
 
K

khai221050

27+28/11/2014
- Hai ngày... không biết dùng từ gì để diễn tả nữa. Đen đủi thì chưa đúng, xui thì cũng chưa đúng sắc thái nghĩa. Ngày thứ 5: đứt dây đàn. Ngày thứ 6: xử sự chưa đúng dẫn đên nhiều thứ không hay ho gì. Nhưng mà em nó vẫn còn ngạc nhiên lắm vì cả tuần nay mình không thèm nhìn em ấy 1 lần, à không, nói không bị bắt gặp thì đúng hơn. Vậy là em ấy nhìn mình nhiều hơn :D, Thôi thì dây đàn cũng đã được thay mới, ngày thứ 6 cũng gần kết thúc, mình sẽ cố gắng trong thời gian còn lại, về tất cả mọi thứ
- No-one ever understand me, they don't know things which I love, they don't know my real secrect love, they don't know everthing about me.
 
K

khai221050

- Cầu trời hêt ngày thứ 5 lẹ cho con biết điêm phẩy của em ấy, cơ mà sao em ấy thi ioe có 720 :confused:, em ấy học giỏi anh văn thía cơ mà. Mà công nhận hên, mình đã có thể nói chuyện bình thường lại với em ấy mà không cần dùng tới nik 2. Em ấy còn thương mình chán. Nhưng mà hơi ngu khi hỏi câu đó b-(
- Lạy trời sửa xong cáp, tui còn một đống việc chưa giải quyết trên FB mà giờ chưa vào được, không sửa xong sớm chắc bị đuổi việc quá, hi vọng ông lý thông cảm cho mình. :-SS
- Máy hư thì hư đại cho rồi, bày đặt ..... :)|, làm mình hóng, tải về cho cực, rôt cuộc không làm ăn được gì
 
K

khai221050

Sau một hồi mắng chửi, đe dọa dùng vũ lực, áp dụng vĩnh xuân quyền vào thực tế thì thằng em họ trời đánh cũng chịu khai ra cái mật khẩu quý giá của nik này. Ôi ****! Vô lại nik chả có gì làm thôi thì lôi cái pic mốc meo này lên chém vậy!
18/07/2015: Ngày thứ 3 trong chiến dịch cai facebook
Sáng được thân phụ chở tới bệnh viện để đợi kết quả cho thân mẫu. Tuy bận việc nhưng vẫn đành miễn cưỡng gật đầu đi với 2 vị thân phụ thân mẫu. Đi tới nơi lúc 7h mà phải ngồi đợi tới 8h30. Ôi....! Biết thế ở nhà thêm tí nữa để ..... :D. Tái ông mất ngựa chưa hẳn đã xui. Lúc nhận kết quả ngồi đợi làm giấy tờ gì đó thì có 1 bé xinh cực ngồi kế bên. T nhìn không chớp mắt. Em ấy bất ngờ nhìn sang bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của tôi lền che miệng cười. Tôi đỏ mặt. Dò la một hồi,ra em ấy người quảng thọ, thua tôi một lớp, cung xữ nữ :D. Vì mới khóa fb nên đành xin số đt. Dự là tối nay thoát kiếp FA =)). Lúc về khá khát nước vì chém gió phê quá nên đành tấp vào quán nước mía ven đường lấy sức để lết về nhà. Chậc chị chủ quán xinh vãi.
- Chị ơi cho em ly nước mía- Tôi gọi.
- Có liền em.
Khi chị bưng nước ra thì tôi bỗng thấy chị nhìn mình như thể người ngoài hành tinh. Lúc chị đi tôi phải sờ mặt và coi lại áo và nhìn chị chủ quán một cách khó hiểu. Từ lúc đó tới lúc tôi ra về chị toàn nhìn tôi tủm tìm mãi. Lát sau có một bác có vẻ quen vs chị nói:
- Có bồ rồi hay sao mà cười hoài thế con
- Hì hì, dạ chưa bác. - Chị ấy đỏ mặt, trông dễ thương v~
Vài phút sau, tôi hít một hơi hết một ly
- Chị ơi cho em thêm ly nữa - của trời cho ngu gì không ngắm tôi kêu thêm 1 ly nước mặc cho cái điện thoại réo inh ỏi.
- Đây em.
- Dạ thanks c
- Ừ.... em cho chị sđt đi..- C ngập ngừng
- Đợi tí chị, để em tìm số ba em đã
- Ơ không, số em á!
- Dạ :) chị đưa điện thoại đây.
Vài chục giây sau
- Đây chị
- Ừ- chị ấy mỉm cười, ôi là nụ cười tỏa nắng, khiến tôi phải ngây ngất vài phút
- À mà chị tên gì, chị ở đâu thế
- Chị tên T, chị ở số xyz đường ABC
- Dạ.- Tôi hít thêm một hơi và hết một ly nữa. Hơi tiếc vì k ngắm chị thêm được nữa nhưng vì cái điện thoại réo hơi dữ nên tôi đành phải về không thì ăn hành cả tháng.
Thôi thì dừng đây, kết thúc một ngày "đẹp trời" :D
#lề: Cuốn nhật kí thành tự truyện mất cmnr. =))
 
K

khai221050

19/07/2015: Ngày thứ 4
Hôm nay sn m, rất vui và cx có nhiều chuyện khiến m khó xử. Vụ sn cx bt ngoại trừ vc bé pinky hát chúc mừng sn m. Ôi! Cảm ơn em gái nhiều! :D
Ngoài vụ sinh nhật ra thì chả có vc gì vui, haizza nhỏ em gái trời đánh. Nó ngày nào cx làm mình buồn.
 
Top Bottom