Có lẽ suy nghĩ của mình hơi trái chiều so với truyền thống của Việt Nam, nhưng mình thật sự không phản đối những đám cưới như thế này. Họ yêu nhau, và để đi đến hôn nhân là cả một vấn đề, nhìn nhận theo một cách rộng mở, ta cũng thấy được là họ đã phải dũng cảm như thế nào.
Theo một thống kê thì cứ 100 người thì có 11 người đồng tính, đồng tính, không phải là bệnh, không thể chữa, vì khi sinh ra họ đã vậy rồi. Có những người đồng tính bộc lộ con người thật của họ, nhưng cũng có người, suốt cả đời, sống trong lớp vỏ của một con người khác. Con người khát khao là hạnh phúc là xấu ư? Vậy thì còn chỗ nào cho sự công bằng và lương tâm.