T
touyakinomoto


Đại học Y Dược mem95,94><
:Mhi::Mhi:
Còn 10 tháng nữa là mem95 lên thớt rùi.......:khi (174)::khi (174):
Nói là 10 tháng nhưng thật ra chỉ có 9 tháng thui, 1 tháng ôn thi tốt nghiệp và mấy vụ thi học kì nữa. Đó là chỉ đậu TN trung bình thôi nhá. Còn muốn đi du học thì phải loại giỏi, mà loại giỏi thì còn phải cày thêm a. :M031::M031::M031:
Bây giờ vào chủ đề đây.......
Mình lập topic này là muốn cùng các bạn có cùng khối thi, cùng nguyện vọng và cũng muốn quyết tâm đậu vào đại học mà mình mong muốn.
Lưu ý nhé: "đại học mà mình mong muốn" chứ không phải đậu vào trường nào cũng được. Tuy rằng có rất nhiều con đường cho bạn lựa chọn, có rất nhiều ngành nghề khác nhau có thể giúp bạn sống khá giả sau này, nhưng với riêng mình thì lại khác. Vào lớp 9, mình thất bại trong việc thi tuyển lớp chuyên và mình phải hối hận trong 3 năm. Nhưng lớp 12, nếu lại thất bại lần nữa thì sẽ phải buồn và tiếc nuối trong 60 năm nếu bạn thật sự yêu thích ngành đó. Mình đã từng gặp rất nhiều anh chị đi trước đã học đại học năm 2 nhưng vẫn bỏ ngang để luyện thi lại với lí do rất đơn giản "Không thích và không hợp với ngành đó"
Mình nghĩ cái gì cũng phải thích, phải hứng thú thì mới làm đúng không???? "Trừ những trường hợp bắt buộc hoặc những việc đó phục vụ cho sở thích của mình" VD: học tiếng anh :M014::M014::M014::khi (59)::khi (59)::khi (59):......để đi du lịch: it's me....
Hzzzz, hình như lạc đề nữa rùi...:khi (83):
Do vậy nên mình hi vọng có thể làm quen với các mem thi A, B và có nguyện vọng đậu vào y dược càng tốt, không kể vùng miền.....
Nếu có hồi đáp thì những việc tiếp theo là: chọn giờ học nhóm qua topic hoặc yahoo, chia sẻ tài liệu, thắc mắc hay là vấn đề tâm lí cần giải tỏa....... mọi thứ


Để lại yahoo nha: subaru_dbsk
P/s: mem Tây Ninh nhớ hú lên nha..........
:Mhi::Mhi:
Còn 10 tháng nữa là mem95 lên thớt rùi.......:khi (174)::khi (174):
Nói là 10 tháng nhưng thật ra chỉ có 9 tháng thui, 1 tháng ôn thi tốt nghiệp và mấy vụ thi học kì nữa. Đó là chỉ đậu TN trung bình thôi nhá. Còn muốn đi du học thì phải loại giỏi, mà loại giỏi thì còn phải cày thêm a. :M031::M031::M031:
Bây giờ vào chủ đề đây.......
Mình lập topic này là muốn cùng các bạn có cùng khối thi, cùng nguyện vọng và cũng muốn quyết tâm đậu vào đại học mà mình mong muốn.
Lưu ý nhé: "đại học mà mình mong muốn" chứ không phải đậu vào trường nào cũng được. Tuy rằng có rất nhiều con đường cho bạn lựa chọn, có rất nhiều ngành nghề khác nhau có thể giúp bạn sống khá giả sau này, nhưng với riêng mình thì lại khác. Vào lớp 9, mình thất bại trong việc thi tuyển lớp chuyên và mình phải hối hận trong 3 năm. Nhưng lớp 12, nếu lại thất bại lần nữa thì sẽ phải buồn và tiếc nuối trong 60 năm nếu bạn thật sự yêu thích ngành đó. Mình đã từng gặp rất nhiều anh chị đi trước đã học đại học năm 2 nhưng vẫn bỏ ngang để luyện thi lại với lí do rất đơn giản "Không thích và không hợp với ngành đó"
Mình nghĩ cái gì cũng phải thích, phải hứng thú thì mới làm đúng không???? "Trừ những trường hợp bắt buộc hoặc những việc đó phục vụ cho sở thích của mình" VD: học tiếng anh :M014::M014::M014::khi (59)::khi (59)::khi (59):......để đi du lịch: it's me....
Hzzzz, hình như lạc đề nữa rùi...:khi (83):
Do vậy nên mình hi vọng có thể làm quen với các mem thi A, B và có nguyện vọng đậu vào y dược càng tốt, không kể vùng miền.....
Nếu có hồi đáp thì những việc tiếp theo là: chọn giờ học nhóm qua topic hoặc yahoo, chia sẻ tài liệu, thắc mắc hay là vấn đề tâm lí cần giải tỏa....... mọi thứ
Để lại yahoo nha: subaru_dbsk
P/s: mem Tây Ninh nhớ hú lên nha..........
Last edited by a moderator: