Tâm sự Đã bao giờ bạn tự hỏi, rốt cuộc ta đang sống cho bản thân hay sống vì người khác?

Hồng Vânn

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng mười một 2018
1,148
3,415
441
Thanh Hóa
Sao Hoả
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bạn bao nhiêu tuổi? :MIM26
Bạn còn "sống" chăng? :MIM26
Bạn đang làm gì với thời gian còn lại của mình?
Năm 20 tuổi, bạn lo lắng xem mọi người đang nghĩ gì về mình. Bạn đổi một kiểu tóc mới và háo hức đợi xem phản ứng của người khác như thế nào. Bạn luôn cảm tưởng như thể thế giới đang theo dõi từng bước đổi thay của mình.

Khi bạn 40 tuổi, bạn chẳng thèm để ý xem người khác nghĩ thế nào, bạn tự tin bước đi và thầm nghĩ mặc xác những lời ong tiếng ve chung quanh (nếu chúng có thật).

Đến lúc 60 tuổi, bạn mới nhận ra, thì ra trước nay làm gì có ai nghĩ gì về bạn. Họ đang bận rộn nghĩ xem người khác nghĩ gì về mình kia kìa.

Quen thuộc với bạn không? :):Rabbit92

Một sự thật buồn cười là khi mọi người quay cuồng với cuộc sống của mình thì điều duy nhất họ nghĩ về bạn chính là băn khoăn liệu bạn thấy họ thế nào!

Biết là thế nhưng chẳng mấy ai kiểm soát được bản thân 100%, luôn có những định kiến, phán xét, chuẩn mực nào đó đẩy chúng ta đi sai đường. Kết quả là thay vì phấn đấu cho những mục tiêu của bản thân, chúng ta lãng phí thời gian lo lắng xem mọi người nghĩ gì về vẻ ngoài, cách cư xử, công việc, sự nghiệp, cuộc sống lý tưởng của mình và thậm chí tìm cách thay đổi chỉ để "cho vừa lòng thiên hạ".

photo-1-1489806204890.jpg


Nguyên tắc thàng công là phải làm chủ chính mình
Bạn càng dành nhiều thời gian lo lắng, thành công càng xa rời bạn.
Nếu bạn chưa biết cách làm chủ cuộc đời 100%, 7 nguyên tắc sau của Jack Canfield - bậc thầy hàng đầu thế giới về thành công và phát triển bản thân sẽ giúp bạn: :Rabbit34

1. Bạn chỉ có thể kiểm soát: Suy nghĩ, hình ảnh ngoài và hành vi CỦA CHÍNH BẠN.

Suy nghĩ sẽ tạo nên hành động, gieo hành động sẽ gặt thói quen. Đừng cố gắng bắt mọi thứ phải theo ý mình, bạn chỉ cần hoàn toàn kiểm soát được 3 điều trên là quá đủ.

2. Bạn sẽ có được cái mà bạn luôn nghĩ đến.

Luật hấp dẫn đã chỉ rõ, bạn sẽ "hút" lấy những thứ bạn luôn nghĩ tới. Nếu luôn sợ thất bại, sợ mất mặt, sợ chỉ trích, thì chúng chắc chắn sẽ đến bên đời bạn và ở “lì” đó đến khi nào bạn chịu nghĩ khác đi mới thôi.

3. Bạn phải chịu trách nhiệm 100% về mọi thứ xảy ra với mình.

Đừng đổ lỗi cho bất kì điều gì, việc này chẳng thay đổi được gì. Thậm chí nếu mọi thứ không phải lỗi của bạn, hãy vui vẻ chấp nhận và đối mặt với vấn đề. Lãng phí thời gian để chỉ trích là việc rất ngu ngốc.

4. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ.

Đừng chần chừ, bạn không cần phải đợi đến khi bản thân sẵn sàng, bất cứ lúc nào, "thời cơ tốt nhất" để bắt đầu chính là hiện tại.

5. Đặt ra mục tiêu cụ thể.

Đặt mục tiêu ngày, tuần, tháng hay năm và cố gắng hoàn thành chúng. Hãy cụ thể, rõ ràng và chi tiết nhất có thể. Một ngày mới lộn xộn không có kế hoạch chắc chắn không dẫn bạn tới thành công.

6. Đo lường mục tiêu.

Bạn muốn giảm cân? Hãy xem cân nặng hiện tại. Bạn muốn viết nhiều hơn? Hãy xem bạn đang viết bao nhiêu mỗi ngày. Những con số chính xác sẽ giúp bạn biết mình đang ở đâu trên chặng đường hướng tới mục tiêu đã đặt ra.


7. Hành động như thể bạn đã thành công và bạn sẽ thành công.

Thật ra thì bạn đã thành công rồi đấy! Bạn đang sống, và có cơ hội làm hàng tá chuyện tuyệt vời mỗi ngày. Hãy ngẩng cao đầu, và tập trung theo đuổi ước mơ của bạn.

Benjamin Franklin từng nói rằng: "Phần lớn mọi người đã chết ở tuổi 25, chỉ có điều đến 75 tuổi mới được chôn mà thôi"

Nguồn: Internet.
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Bạn bao nhiêu tuổi? :MIM26
Bạn còn "sống" chăng? :MIM26
Bạn đang làm gì với thời gian còn lại của mình?
Năm 20 tuổi, bạn lo lắng xem mọi người đang nghĩ gì về mình. Bạn đổi một kiểu tóc mới và háo hức đợi xem phản ứng của người khác như thế nào. Bạn luôn cảm tưởng như thể thế giới đang theo dõi từng bước đổi thay của mình.

Khi bạn 40 tuổi, bạn chẳng thèm để ý xem người khác nghĩ thế nào, bạn tự tin bước đi và thầm nghĩ mặc xác những lời ong tiếng ve chung quanh (nếu chúng có thật).

Đến lúc 60 tuổi, bạn mới nhận ra, thì ra trước nay làm gì có ai nghĩ gì về bạn. Họ đang bận rộn nghĩ xem người khác nghĩ gì về mình kia kìa.

Quen thuộc với bạn không? :):Rabbit92

Một sự thật buồn cười là khi mọi người quay cuồng với cuộc sống của mình thì điều duy nhất họ nghĩ về bạn chính là băn khoăn liệu bạn thấy họ thế nào!

Biết là thế nhưng chẳng mấy ai kiểm soát được bản thân 100%, luôn có những định kiến, phán xét, chuẩn mực nào đó đẩy chúng ta đi sai đường. Kết quả là thay vì phấn đấu cho những mục tiêu của bản thân, chúng ta lãng phí thời gian lo lắng xem mọi người nghĩ gì về vẻ ngoài, cách cư xử, công việc, sự nghiệp, cuộc sống lý tưởng của mình và thậm chí tìm cách thay đổi chỉ để "cho vừa lòng thiên hạ".

photo-1-1489806204890.jpg


Nguyên tắc thàng công là phải làm chủ chính mình
Bạn càng dành nhiều thời gian lo lắng, thành công càng xa rời bạn.
Nếu bạn chưa biết cách làm chủ cuộc đời 100%, 7 nguyên tắc sau của Jack Canfield - bậc thầy hàng đầu thế giới về thành công và phát triển bản thân sẽ giúp bạn: :Rabbit34

1. Bạn chỉ có thể kiểm soát: Suy nghĩ, hình ảnh ngoài và hành vi CỦA CHÍNH BẠN.

Suy nghĩ sẽ tạo nên hành động, gieo hành động sẽ gặt thói quen. Đừng cố gắng bắt mọi thứ phải theo ý mình, bạn chỉ cần hoàn toàn kiểm soát được 3 điều trên là quá đủ.

2. Bạn sẽ có được cái mà bạn luôn nghĩ đến.

Luật hấp dẫn đã chỉ rõ, bạn sẽ "hút" lấy những thứ bạn luôn nghĩ tới. Nếu luôn sợ thất bại, sợ mất mặt, sợ chỉ trích, thì chúng chắc chắn sẽ đến bên đời bạn và ở “lì” đó đến khi nào bạn chịu nghĩ khác đi mới thôi.

3. Bạn phải chịu trách nhiệm 100% về mọi thứ xảy ra với mình.

Đừng đổ lỗi cho bất kì điều gì, việc này chẳng thay đổi được gì. Thậm chí nếu mọi thứ không phải lỗi của bạn, hãy vui vẻ chấp nhận và đối mặt với vấn đề. Lãng phí thời gian để chỉ trích là việc rất ngu ngốc.

4. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ.

Đừng chần chừ, bạn không cần phải đợi đến khi bản thân sẵn sàng, bất cứ lúc nào, "thời cơ tốt nhất" để bắt đầu chính là hiện tại.

5. Đặt ra mục tiêu cụ thể.

Đặt mục tiêu ngày, tuần, tháng hay năm và cố gắng hoàn thành chúng. Hãy cụ thể, rõ ràng và chi tiết nhất có thể. Một ngày mới lộn xộn không có kế hoạch chắc chắn không dẫn bạn tới thành công.

6. Đo lường mục tiêu.

Bạn muốn giảm cân? Hãy xem cân nặng hiện tại. Bạn muốn viết nhiều hơn? Hãy xem bạn đang viết bao nhiêu mỗi ngày. Những con số chính xác sẽ giúp bạn biết mình đang ở đâu trên chặng đường hướng tới mục tiêu đã đặt ra.


7. Hành động như thể bạn đã thành công và bạn sẽ thành công.

Thật ra thì bạn đã thành công rồi đấy! Bạn đang sống, và có cơ hội làm hàng tá chuyện tuyệt vời mỗi ngày. Hãy ngẩng cao đầu, và tập trung theo đuổi ước mơ của bạn.

Benjamin Franklin từng nói rằng: "Phần lớn mọi người đã chết ở tuổi 25, chỉ có điều đến 75 tuổi mới được chôn mà thôi"

Nguồn: Internet.
Đúng vậy đánh mất bản thân chẳng khác nào đã chết cả vì vậy hãy tìm lại mình khi chưa quá muộn
 
  • Like
Reactions: Hồng Vânn

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Có một số người rất hay mặc cảm và tự ti, mình nghĩ những kiểu người ấy hay mắc phải vấn đề ở trên, Ai cũng vậy, nếu đi làm đẹp là làm đẹp cho bản thân, còn có 1 số người phải đi hỏi ý kiến ngta rồi mới dám đi làm đẹp. Sống như thế thật phí. Vì thế cuộc sống này ngày rồi ngày trôi qua đối với họ thật nnhanh chóng!
#Háyongvibanthan
 
  • Like
Reactions: Hồng Vânn

Cute Boy

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng một 2018
770
1,510
216
Tuyên Quang
THCS Chết nhiêu lần



2. Bạn sẽ có được cái mà bạn luôn nghĩ đến.

Luật hấp dẫn đã chỉ rõ, bạn sẽ "hút" lấy những thứ bạn luôn nghĩ tới. Nếu luôn sợ thất bại, sợ mất mặt, sợ chỉ trích, thì chúng chắc chắn sẽ đến bên đời bạn và ở “lì” đó đến khi nào bạn chịu nghĩ khác đi mới thôi.


4. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ.

Đừng chần chừ, bạn không cần phải đợi đến khi bản thân sẵn sàng, bất cứ lúc nào, "thời cơ tốt nhất" để bắt đầu chính là hiện tại.

5. Đặt ra mục tiêu cụ thể.

Đặt mục tiêu ngày, tuần, tháng hay năm và cố gắng hoàn thành chúng. Hãy cụ thể, rõ ràng và chi tiết nhất có thể. Một ngày mới lộn xộn không có kế hoạch chắc chắn không dẫn bạn tới thành công.

6. Đo lường mục tiêu.

Bạn muốn giảm cân? Hãy xem cân nặng hiện tại. Bạn muốn viết nhiều hơn? Hãy xem bạn đang viết bao nhiêu mỗi ngày. Những con số chính xác sẽ giúp bạn biết mình đang ở đâu trên chặng đường hướng tới mục tiêu đã đặt ra.


7. Hành động như thể bạn đã thành công và bạn sẽ thành công.

Thật ra thì bạn đã thành công rồi đấy! Bạn đang sống, và có cơ hội làm hàng tá chuyện tuyệt vời mỗi ngày. Hãy ngẩng cao đầu, và tập trung theo đuổi ước mơ của bạn.


nếu mình tỏ tình người không bao giờ thích mình thì bao giờ sẽ thành công
 
  • Like
Reactions: Hồng Vânn

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
439
671
121
Quảng Nam
cấp3
Bạn bao nhiêu tuổi? :MIM26
Bạn còn "sống" chăng? :MIM26
Bạn đang làm gì với thời gian còn lại của mình?
Năm 20 tuổi, bạn lo lắng xem mọi người đang nghĩ gì về mình. Bạn đổi một kiểu tóc mới và háo hức đợi xem phản ứng của người khác như thế nào. Bạn luôn cảm tưởng như thể thế giới đang theo dõi từng bước đổi thay của mình.

Khi bạn 40 tuổi, bạn chẳng thèm để ý xem người khác nghĩ thế nào, bạn tự tin bước đi và thầm nghĩ mặc xác những lời ong tiếng ve chung quanh (nếu chúng có thật).

Đến lúc 60 tuổi, bạn mới nhận ra, thì ra trước nay làm gì có ai nghĩ gì về bạn. Họ đang bận rộn nghĩ xem người khác nghĩ gì về mình kia kìa.

Quen thuộc với bạn không? :):Rabbit92

Một sự thật buồn cười là khi mọi người quay cuồng với cuộc sống của mình thì điều duy nhất họ nghĩ về bạn chính là băn khoăn liệu bạn thấy họ thế nào!

Biết là thế nhưng chẳng mấy ai kiểm soát được bản thân 100%, luôn có những định kiến, phán xét, chuẩn mực nào đó đẩy chúng ta đi sai đường. Kết quả là thay vì phấn đấu cho những mục tiêu của bản thân, chúng ta lãng phí thời gian lo lắng xem mọi người nghĩ gì về vẻ ngoài, cách cư xử, công việc, sự nghiệp, cuộc sống lý tưởng của mình và thậm chí tìm cách thay đổi chỉ để "cho vừa lòng thiên hạ".

photo-1-1489806204890.jpg


Nguyên tắc thàng công là phải làm chủ chính mình
Bạn càng dành nhiều thời gian lo lắng, thành công càng xa rời bạn.
Nếu bạn chưa biết cách làm chủ cuộc đời 100%, 7 nguyên tắc sau của Jack Canfield - bậc thầy hàng đầu thế giới về thành công và phát triển bản thân sẽ giúp bạn: :Rabbit34

1. Bạn chỉ có thể kiểm soát: Suy nghĩ, hình ảnh ngoài và hành vi CỦA CHÍNH BẠN.

Suy nghĩ sẽ tạo nên hành động, gieo hành động sẽ gặt thói quen. Đừng cố gắng bắt mọi thứ phải theo ý mình, bạn chỉ cần hoàn toàn kiểm soát được 3 điều trên là quá đủ.

2. Bạn sẽ có được cái mà bạn luôn nghĩ đến.

Luật hấp dẫn đã chỉ rõ, bạn sẽ "hút" lấy những thứ bạn luôn nghĩ tới. Nếu luôn sợ thất bại, sợ mất mặt, sợ chỉ trích, thì chúng chắc chắn sẽ đến bên đời bạn và ở “lì” đó đến khi nào bạn chịu nghĩ khác đi mới thôi.

3. Bạn phải chịu trách nhiệm 100% về mọi thứ xảy ra với mình.

Đừng đổ lỗi cho bất kì điều gì, việc này chẳng thay đổi được gì. Thậm chí nếu mọi thứ không phải lỗi của bạn, hãy vui vẻ chấp nhận và đối mặt với vấn đề. Lãng phí thời gian để chỉ trích là việc rất ngu ngốc.

4. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ.

Đừng chần chừ, bạn không cần phải đợi đến khi bản thân sẵn sàng, bất cứ lúc nào, "thời cơ tốt nhất" để bắt đầu chính là hiện tại.

5. Đặt ra mục tiêu cụ thể.

Đặt mục tiêu ngày, tuần, tháng hay năm và cố gắng hoàn thành chúng. Hãy cụ thể, rõ ràng và chi tiết nhất có thể. Một ngày mới lộn xộn không có kế hoạch chắc chắn không dẫn bạn tới thành công.

6. Đo lường mục tiêu.

Bạn muốn giảm cân? Hãy xem cân nặng hiện tại. Bạn muốn viết nhiều hơn? Hãy xem bạn đang viết bao nhiêu mỗi ngày. Những con số chính xác sẽ giúp bạn biết mình đang ở đâu trên chặng đường hướng tới mục tiêu đã đặt ra.


7. Hành động như thể bạn đã thành công và bạn sẽ thành công.

Thật ra thì bạn đã thành công rồi đấy! Bạn đang sống, và có cơ hội làm hàng tá chuyện tuyệt vời mỗi ngày. Hãy ngẩng cao đầu, và tập trung theo đuổi ước mơ của bạn.

Benjamin Franklin từng nói rằng: "Phần lớn mọi người đã chết ở tuổi 25, chỉ có điều đến 75 tuổi mới được chôn mà thôi"

Nguồn: Internet.
mình không hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng có lẽ mình hài lòng với những gì mình đang có ,và những thứ đó rồi sẽ mất ở trong một khoảng thời gian ko xa
 
  • Like
Reactions: Hồng Vânn
Top Bottom