Cứu với bà con ơi, bài viết số 6

T

tamora

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mọi người ơi giúp cho cái dàn ý này nhá:
Viết một bài văn nói với những liệt sỹ vô danh đang nằm ở nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn để đọc trong buổi sinh hoạt về chủ đề "Tuổi trẻ nhớ về cội nguồn"
Dàn ý thì em tạm nghĩ ra rồi nhưng không biết đại từ nhân xưng trong đề văn này thế nào được nhờ? Chắc là xưng "em" hay "cháu" ah`?
 
M

money_22

Mọi người ơi giúp cho cái dàn ý này nhá:
Viết một bài văn nói với những liệt sỹ vô danh đang nằm ở nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn để đọc trong buổi sinh hoạt về chủ đề "Tuổi trẻ nhớ về cội nguồn"
Dàn ý thì em tạm nghĩ ra rồi nhưng không biết đại từ nhân xưng trong đề văn này thế nào được nhờ? Chắc là xưng "em" hay "cháu" ah`?

Ủa, sao đề buồn cười nhỉ?:D
Đọc trong buổi sinh hoạt thì phải đọc cho đại biểu, thầy cô, bạn bè nghe chứ sao lại "nói với" những liệt sĩ nghe được?:-SS:-SS

Tớ nghĩ chữ "với " ở đề phải sửa thành" về" thì mới ổn.
Bạn cứ xưng tôi bình thường đi- viết theo kiểu khách quan phát biểu ấy, đừng xưng hô"em" hay " cháu", lúc triển khai khó viết lắm( vì nó sẽ rất gượng gạo cho coi:D)
 
J

jun11791

Đọc đề này, chắc bạn học chuyên văn. đề này mở và khá rộng. Mình nghĩ nên xưng hô là "chúng con" như ng` miền nam hay xưng hô thì thân mật và gần gũi hơn, vả lại bối cảnh ở đây là nghĩa trang liệt sĩ Trg` Sơn. Ah hay là xưng "chúng em" cũng đc vì các anh hùng liệt sĩ khi ngã xuống phân lớn còn rất trẻ.
Còn nếu khi bạn kt xong rồi thì bạn post dàn ý của bạn lên để mọi ng` cùng tham khảo hen, mình thấy đề này cũng khá hay đó vì cách ra đề ko gò bó như cách ra đề truyền thống nhg cũng đòi hỏi hs phải có kĩ năng xử lý đề thật khéo để tìm ra đúng trọng tâm yêu cầu đề. Nên mình muốn có thêm kinh nghiệm với n~ đề bài ntn. ukie? ;)
 
P

phaodaibatkhaxampham

Tôi thích cách nghĩ của jun , xưng con rất hay , chúng con cũng được .Nó làm cho mình cảm thấy tình cảm ở trong ấy,

nhưng vấn đề đại từ nhân xưng j không phải là cốt yếu mà vấn đề là bạn diễn đạt ý văn như thế nào và cảm xúc trong

đó ra sao , cứ thử viết rồi đưa lên mọi người cùng sửa

chúc vui
 
T

tamora

Uh, thanks mọi người nhìu nhìu, tui đã làm xong rùi, tui quyết đinh xưng "chúng em" dù thấy hơi gượng..vì làm gấp quá nên tui k đọc được ý kiến của jun về việc xưng là "con" (kể mà kịp mình cũng thấy xưng con hay thiệt!)
Mình đã làm và bài văn ý có dàn ý sơ lược như sau:
1.Ca ngợi công lao của các liẹt sỹ vô danh
2. Giới thiệu cảnh đất nước thanh bình và những thay đổi lớn lao trong cuộc sống hôm nay trong mối quan hệ với những hy sinh của thế hệ cha anh
3.Lời hứa và hành động của tuổi trẻ và của chính bản thân người viết
mọi người thấy thế nào?
 
J

jun11791

Uhmmmm mình thấy cũng đc, nhg có vẻ chung chung và chưa có nét j` cho nổi bật lắm :D

Nhg phải công nhận công lao của Bác Hồ của chúng ta với các anh hùng đã và đang chiến đâu cho chúng ta có đc ngày hôm nay lớn thật. Thử nghĩ mà xem, trg khi các nc' khác đang phải khổ sở với các cuộc ném bom khủng bố trả thù wa lại (ngay cả Mỹ, nc' hồi xưa chuyên đi xâm chiếm nc' khác giờ cũng ko thoát đc nạn khủng bố trg suốt gần thập kỷ wa) thì nc' mình thanh bình (dĩ nhiên là ta cũng phải đang rất cảnh giác với bọn TRung Quốc). Mà bạn có để ý ko, trên tờ tiền nc' mình chỉ in duy nhất ảnh Bác Hồ, thế mới thấy Bác có ý nghĩa lớn lao như thế nào với chúng ta và cả thế hệ mai sau. Còn các tờ tiền đôla Mỹ chẳng hạn, in rất n` vị tổng thống này nọ ứng với mỗi mệnh giá khác nhau. Phải rồi
"Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ" mà. công nhận phục Bác Hồ "sát đất" luôn! VN vô địch AFF cup cũng giơ ảnh Bác lên, hát bài "Như có Bác Hồ trg ngày vui đại thắng' - tự hào đc làm công dân Việt :)>-

Công nhận như các nc' khác nói, nc' ta đã phải chịu wá n` hy sinh mất mát trg 2 cuộc trg` kì k/c và kể cả thời kì Bắc thuộc nữa, nhg thành quả mà n~ ng` đi trc' quả thật lớn lao và ko gi` có thể chà đạp lên ("mày mà chà đạp lên thì ông mày đánh chết mày!" Vậy mà hôm nay vẫn có một số ng` ăn cơm VN, lớn lên bằng sự nuôi dg~ của VN mà lại đi bêu xấu chính qh mình, thật đáng xấu hổ nhục nhã thay cho n~ kẻ đó!!!!)


 
D

dongphuongsong

mình vừa viết song bài này ở lớp hôm nay. Mình cũng không ngờ rằng cô giáo cho đề như thế?
nhưng mình nghĩ rằng đây là một đề không gò bó học sinh khi làm, bạn có thể làm với bất cứ hình thức nào bạn cho là hợp kí.
phần mở bài bạn có thể thêm vào một câu nói hay của những người nổi tiếng như của chủ tịch Nguyênc Minh Triết viết trong phần mở đầu của cuốn sách " huyền thoại trường sơn" đó câu này khá hay, bạn tự tìm hiểu nha
phần thân bài bạn cứ thoải mái viết theo dòng cảm xục của mình về những liệt sĩ vô danh, các anh đã thiệt thòi nhiều như thế nào? và những thiệt thòi đó chúng ta , đảng nhà nước và thế hệ trẻ phải bù đắp bằng cách nào? và đừng quên đưa thêm dẫn chứng vào bạn nhé.
ngoài ra bạn có thể thêm vào bài văn câu rất hay và ý nghĩa của Văn hiền" đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh/ anh cũng có tên như bao khuôn mặt khac" câu thơ có thể làm cho bài văn của bạn thêm sức cuốn hut.
cuối cùng bạn nêu lên truyền thống uống nước nhớ nguồn của việt nam, con người việt nam phải làm thế nào để các liệt sĩ vô danh được tìm lại được cái tên hữu dnah của mình, bạn đừng quên nha.
và cuối cùng bạn rút kết lại là xong, bạn thấy đề văn giải quyết cũng không khó phải không?
 
T

tabama

hey, mình cũng đang bí bài văn đề này nè. Mở bài thì ok rồi, còn phần thân bài thì sao đây? ai gợi ý cho mình cái sườn bài với, thanks trước nha!!
 
T

trinhdethuong12

Vậy anh nào giúp em làm một bài văn hòan chỉnh luôn đi, bởi vì lớp 12 rất cần những bài văn hòan chỉnh như thế này, lỡ ra thi thì còn biết mà làm, chứ em đọc đề em không biết phải làm ra sao nữa! Mong mấy anh thương tụi em làm dùm em bài văn hòan chỉnh đi.
 
N

nguyethang296

cô em cũng ra cái đề này nhưng chỉ giới hạn trong 2 trang giấy manh thôi. 2 trang là 1 tờ éc đó,đòi hỏi phải có sự cô đọng,súc tích nhưng không thiếu ý và bài văn phải giữ đc cảm xúc riêng hix. khổ ghê
 
Top Bottom